Một nữ giám đốc một trung tâm giáo dục đặc biệt tại Hà Nội bị tố cáo tự lập biên bản phạt nhân viên 50 triệu đồng, khi phát hiện người này gửi ảnh bữa ăn cho phụ huynh học sinh.

mot trung tam giao duc tre tu ky tang dong bi to cuong doat tien nguoi to cao
Phở (có thể là mì trắng/mì gạo) trộn trứng bị tố cáo là bữa ăn của trẻ tại cơ sở giáo dục đặc biệt Giang Sơn. (Ảnh: V.T.S)

Ngày 20/1, tài khoản Facebook H.S đăng thông tin về việc bị giám đốc và quản lý Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn (Hà Nội) chiếm đoạt tài sản.

Tài khoản này cho biết tên là V.T.S (SN 1978), bị nhiễm chất độc màu da cam, làm việc tại Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn. Đây là những trung tâm chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em bị tăng động, tự kỉ, trẻ bị bệnh down chậm phát triển.

Chị S. cho hay gia đình học sinh đóng gần 6 triệu đồng/tháng cho trung tâm. Tuy nhiên, “cơm, phở trộn với đậu phụ và trứng kèm với một ít thịt lợn xay là bữa ăn thường xuyên của các cháu”, theo lời chị S.

“Các cháu đã phải chịu thiệt thòi về sức khỏe, về trí tuệ vậy mà bữa ăn cũng không được đầy đủ thịt cá chất dinh dưỡng. Biết đây cũng chẳng phải là chuyện của mình nhưng vì lòng thương đối với các cháu mà tôi không thể không nói”, chị S. cho hay.

mot trung tam giao duc tre tu ky tang dong bi to cuong doat tien nguoi to cao 1
Biên bản do bà B.T.Đ chỉ đạo lập, đóng dấu đỏ, phạt chị V.T.S 50 triệu đồng. (Ảnh: V.T.S)

Từ đó, chị S. lén chụp lại hình ảnh bữa ăn của ngày gửi cho phụ huynh các cháu biết với mong muốn trung tâm sẽ rút kinh nghiệm mà cải thiện bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu.

Tuy nhiên, việc chị S. gửi ảnh bữa ăn cho phụ huynh học sinh bị Giám đốc của trung tâm Giang Sơn – Bùi Thị Đinh (Duyên) phát hiện.

Ngày 3/1, bà Đinh cùng bà Đặng Thị Nga – quản lý trung tâm Giang Sơn ép chị S. phải ký vào biên bản nộp phạt hành chính với lý do “nói sai, nói xấu” trung tâm. Biên bản nộp phạt này do bà Nga viết tay, bà Đinh đóng dấu đỏ của công ty Giang Sơn. Số tiền nộp phạt là 50 triệu đồng.

Chị S. khẳng định bị đe dọa, bị ép phải ký tên vào biên bản. Sau đó, bà Đ đã lấy điện thoại, ép buộc và lấy 10 triệu đồng từ tài khoản của chị Sen.

“Tài khoản của tôi có hơn 10 triệu đồng nhưng tôi nói dối là có 8 triệu vì muốn giữ lại 2 triệu để đóng tiền học, mua sữa và đồ ăn sáng cho con. Do quá sợ hãi tôi luống cuống không biết chuyển khoản ra sao nên cô Đ. đã lấy điện thoại của tôi, ép tôi nhập mật khẩu ứng dụng ngân hàng.

Khi vào được ứng dụng ngân hàng, biết được tổng số tiền trong tài khoản của tôi có, cô Đ. đã tự ý chuyển khoản sang tài khoản cá nhân là : 3668851991xxxx chủ tài khoản Bui Thi Dinh tại Ngân hàng MB Bank thêm 2 triệu đồng, chiếm đoạt của tôi tổng số tiền 10 triệu đồng”, chị S. kể lại.

Chị S. cho biết đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, kèm biên bản phạt bị ép ký, sao kê ngân hàng.

nghi van an chan suat an giang son
Bữa cơm cho trẻ được Công ty Giang Sơn đăng trên trang Facebook ngày 3/1. (Ảnh chụp màn hình/Facebook)

Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn có 3 cơ sở, gồm cơ sở Duyên Thái (Thường Tín), cơ sở Lưu Phái (Ngũ Hiệp, Thanh Trì) và cơ sở 3 tại ngõ 673 Ngọc Hồi (Thanh Trì).

Hiện Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Trì đang điều tra vụ việc. Theo tin từ báo Tiền Phong ngày 24/1, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho hay cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin tố cáo nói trên.

Sáng 24/1, báo Tuổi Trẻ cho biết chị V.T.S và anh G.M.Đ (cháu ruột chị S.) cam kết những nội dung được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân H.S là sự thật. Cả hai cho hay trong ngày 23/1, giám đốc B.T.Đ và một số người đã xuống nhà để “xin hòa giải”.

Vẫn báo này cho hay có clip ghi lại việc bà Đ. thừa nhận mình đã đóng dấu biên bản do bà N. viết về việc yêu cầu chị S. phải nộp 50 triệu đồng và thừa nhận đã nhận 10 triệu đồng từ tài khoản của chị S.

Tuy nhiên, khi liên hệ bà Đ. để xác minh sự việc thì bà này từ chối trả lời với lý do “đang chăm con ốm trong bệnh viện”.

Nguyễn Sơn