Mấy ngày trước đó, nữ sinh lớp 9 có nói với bạn bè rằng: “đây là lúc bọn mình gặp nhau lần cuối, tau sẽ đi xa chưa biết khi mô về”. Rồi rạng sáng ngày 17/4, nữ sinh rời nhà cùng với 2 người lạ mặt, đón xe đi vào các tỉnh miền Nam.

nu sinh lop 9 o quang binh roi nha di cung 2 nguoi la
Cháu Trịnh Vũ Thu Hương ngồi trên xe khách cùng người lạ. (Ảnh: Chụp màn hình camera hành trình/dẫn qua Facebook)

Ngày 18/4, ông Trịnh Duy Hưng (trú thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết cháu Trịnh Vũ Thu Hương (SN 2008, con gái ông) rời khỏi nhà mấy ngày nay, chưa rõ tung tích.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh về việc tìm kiếm một nữ sinh lớp 9 đã rời khỏi nhà và không liên lạc được.

Bài viết có nội dung: Cháu Trịnh Vũ Thu Hương (trú ở mỏ đá Lèn Bạc, thuộc thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Sơn Thủy, rời khỏi nhà từ ngày 17/4 đến nay và hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy. Hiện, bố mẹ cháu đang hết sức lo lắng cho con gái mình.

Khi phát hiện sự việc, gia đình đã trích xuất camera thì biết được em Hương rời nhà vào lúc 5h ngày 17/4 cùng với 2 người lạ. Ông Hưng cho biết khi đi Hương có mang theo điện thoại, gia đình đã gọi nhiều lần, có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Vì quá lo lắng cho con, gia đình ông Hưng đã đăng tải thông tin lên mạng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm, chiếc xe khách đón cháu Hương đã liên lạc với gia đình và trích xuất camera về hành trình khi cháu đang ngồi trên xe để gia đình nhận dạng thì đúng là cháu Hương.

nu sinh lop 9 o quang binh roi nha di cung 2 nguoi lagg
Cháu Trịnh Vũ Thu Hương (trú ở mỏ đá Lèn Bạc, thuộc thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) rời khỏi nhà từ ngày 17/4 đến nay. (Ảnh: Facebook)

Qua đó, gia đình thấy được cháu Hương lên xe cùng 2 người lạ (một nam, một nữ) đón xe trên Quốc lộ 1A đi vào miền Nam. Do không có tiền trả vé xe nên nhà xe đã cho cháu cùng 2 người lạ đó xuống xe tại quán nước ven Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi lúc 16h ngày 17/4.

Cũng theo ông Hưng, trước khi sự việc xảy ra, con gái ông không có biểu hiện gì khác thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình, nhà trường và bạn bè.

Trước khi rời nhà 2-3 ngày, gia đình có phát hiện cháu Hương viết một bức thư với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ, con không phải đứa con gái ngoan ngoãn mà con cảm thấy mình là đứa vô dụng, chả làm được việc gì giúp đỡ mẹ và bà. Con có cái tính không bao giờ bỏ được, cho nên con viết bức thư này để xin lỗi bà và mẹ cùng với cả nhà. Con không phải đứa con tốt. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con”.

Khi phát hiện bức thư này, gia đình không để ý và cũng không nghĩ Hương sẽ bỏ nhà đi.

Được biết, Hương thường xuyên liên lạc online, chat với một số người lạ trên mạng xã hội và dùng nhiều tài khoản Facebook nhưng đều đặt chế độ chặn với cô giáo và gia đình.

Việc Hương bỏ nhà đi đã được lên kế hoạch trước. Vì mấy ngày trước đó, cháu có nói với một số bạn học rằng: “đây là lúc bọn mình gặp nhau lần cuối, tau sẽ đi xa chưa biết khi mô về”.

Hiện tại, gia đình ông Hưng đã đi vào Quảng Ngãi tìm con gái, nếu không tìm được sẽ tiếp tục đi vào Nam.

Cơ quan chức năng cũng đang phối hợp cùng tìm kiếm nữ sinh này.

Thạch Lam (t/h)