Khoảng 250 chủ nợ điêu đứng trước nguy cơ bị mất tiền, tố vợ chồng chủ tiệm vàng ở Quảng Ngãi đóng cửa, biến mất với số nợ lên đến gần 100 tỷ đồng.

Ngày 11/4, Công an xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa báo cáo vụ việc hàng trăm người dân kéo đến một tiệm vàng và nhà riêng của vợ chồng ông N.V.T (SN 1966) và bà V.T.T.H (SN 1970, cùng trú tại thôn Định Tân, xã Bình Châu) để đòi nợ. 

Cùng thời điểm, Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đang tiếp nhận xử lý vụ việc này.

Vợ chồng ông T. và bà H.là chủ tiệm vàng Kim Hồng Phát tại huyện Bình Sơn. Từ ngày 28/3 đến ngày 7/4, có khoảng 250 người dân ở các xã Bình Châu (Bình Sơn), Tịnh Hòa (TP. Quảng Ngãi) và huyện Lý Sơn tập trung trước cửa tiệm vàng cũng như đã kéo đến nhà của 2 vợ chồng ông T. để đòi nợ. Tuy nhiên, tiệm vàng đã đóng cửa, hai vợ chồng ông T. đột nhiên mất tích, tắt luôn cả điện thoại.

Nhiều người dân và tiểu thương ở gần khu vực nhà ông T. và các địa phương khác xác nhận, họ là chủ nợ của 2 vợ chồng này, giờ đang xôn xao, điêu đứng. Nhiều người uất ức bật khóc.

Những người chủ nợ này cho biết đã cho gia đình ông T. mượn tiền làm ăn, ban đầu, bà H. trả lãi rất đúng hạn. Thời gian gần đây, vợ chồng ông T. mất khả năng chi trả, đến hạn lấy tiền lãi, tiền gốc, người dân đến đòi tiền, nhưng vợ chồng ông T. không trả và giờ thì đóng cửa tiệm vàng và biến mất. Mọi người đã làm đơn cầu cứu đến cơ quan công an. 

Ông N.T.D. (trú thôn Định Tân, xã Bình Châu) nói với báo Thanh Niên rằng ông đã cho bà H. vay mượn tiền 3 đợt với tổng số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Thông thường cứ 4 tháng là bà H. sẽ trả tiền lãi 1 lần, nhưng gần đây bà H. cứ hứa mãi mà không trả. “Tôi và toàn bộ người dân đã cho bà H. vay tiền mong muốn bà H. phải ra gặp mặt chúng tôi để giải thích tại sao bà lại trốn nợ và hứa phải trả cho chúng tôi như thế nào. Hiện tại chúng tôi rất khốn đốn, vì có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho bà H. vay mượn“, ông D. nói.

Còn bà N.N.N. (66 tuổi, trú thôn An Hải, xã Bình Châu) thì kể đã cho bà H. vay gần 1,7 tỷ đồng để thu lãi suất hàng tháng. Nhưng đến cuối tháng 3 vừa qua thì không liên lạc được với bà H. nữa. “Số tiền đưa cho bà H. vay là tôi tích góp để xây lại nhà để ở, nhưng bây giờ bà H. bỏ đi đâu không biết nên tôi rất lo lắng, không biết phải sống sao. Hiện chúng tôi đã làm đơn cầu cứu, gửi cho các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Quảng Ngãi“, bà N. than thở.

Qua thống kê sơ bộ, vợ chồng ông T. bà H. đã vay mượn của nhiều người với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng.

Một người dân cho biết vợ chồng ông T. kinh doanh tiệm vàng Kim Hồng Phát nhiều năm nay, chủ tàu hay đến vay mượn tiền để đi biển. Vì thấy vợ chồng ông T. trả lãi suất cao và uy tín, nhiều tiểu thương trong chợ Bờ Đắp đến đây gửi tiền. Ba năm trước, gia đình bà H. còn mở công ty bất động sản để kinh doanh.

Cũng theo người dân, sáng 11/4, bà H. đã mở điện thoại liên lạc lại để thương lượng và xin số tài khoản để chuyển trả nhưng số tiền chỉ khoảng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Các chủ nợ rất mong bà H. xuất hiện để trả nợ cho họ.

Tiếp nhận trình báo của người dân, Công an xã Bình Châu đã báo cáo Công an huyện Bình Sơn để nhận chỉ đạo và xử lý.

Cơ quan công an cũng tổ chức lực lượng thường trực tại khu vực nhà riêng của vợ chồng ông T. để nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn những chủ nợ thực hiện đúng quy trình khiếu nại, khiếu kiện.

Hiện tình hình an ninh trật tự về vụ việc bước đầu đã được kiểm soát.

Thạch Lam