Sau khi đến Hoa Kỳ vào năm 2019, ông Giới Lập Kiến, người bất đồng chính kiến, kiêm nhà báo công dân Trung Quốc, thường xuyên tham gia các hoạt động kháng nghị, đấu tranh cho nhân quyền dân chủ. Ông trở thành “cái gai trong mắt” ĐCSTQ và bị truy cùng giết tận.

p3407401a113002696
Ông Giới Lập Kiến người bất đồng chính kiến, kiêm nhà báo công dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ (Ảnh chụp màn hình VOA)

Ngày 25/10, theo VOA, ông Giới Lập Kiến, dân oan người Sơn Đông, người bất đồng chính kiến, kiêm nhà báo công dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ từ năm 2019, đột nhiên bị tấn công từ sau lưng khi đang đi dạo ở nơi ở của mình tại vùng ngoại ô Los Angeles vào 6h chiều ngày 22/8.

Kẻ tấn công bị nghi đã dùng một thứ như cây gậy đập vào đầu ông, khiến ông hôn mê. Khi tỉnh dậy ông mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

Báo cáo nói rằng ông Giới Lập Kiến đã thoát được một kiếp nạn, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông bị tấn công như vậy. Vài ngày sau vụ tấn công này, tin tức về cái chết của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng internet Trung Quốc Đại Lục như cáo phó, di ảnh, ban thờ, bia mộ, v.v.

Báo cáo cho biết, ông Giới Lập Kiến nói rằng ông và cha mình là hai đời dân oan. Năm 2018, ông 3 lần bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.

Ông đã bắt đầu hành trình trốn thoát hơn một năm của mình, từ Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ, sang Hoa Kỳ. Sau khi đặt chân tới Los Angeles, ông Giới Lập Kiến nhanh chóng trở thành một nhà lãnh đạo nổi bật trong phong trào dân chủ Trung Quốc tại địa phương.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng ông Giới Lập Kiến thường xuyên tổ chức biểu tình, kỷ niệm những ngày mà ĐCSTQ hy vọng sẽ xóa sạch nó khỏi ký ức của mọi người. Ông cũng hỗ trợ các tù nhân chính trị đã biến mất hoặc bị cầm tù. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông Giới Lập Kiến nghĩ rằng ông không còn cần phải lo lắng về sự an toàn cá nhân của mình, nhưng thực tế lại khác xa trí tưởng tượng của ông.

VOA đã đăng một video 20 phút 9 giây trên nền tảng X (Twitter trước đây). Trong video, ông Giới Lập Kiến nói rằng có thể dùng cụm từ “người mất nhà tan” để hình dung về gia đình ông.

Ông nói: “Không có tung tích gì về mẹ tôi kể từ khi bà đi thỉnh nguyện vào năm 1991. Đến giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Cha tôi cũng bị họ đánh tới mức thương tích và bị tàn phế.” Vì mối thù gia đình này, ông “không thể hòa giải được với chính quyền Trung Quốc”.

Ông Giới Lập Kiến nói rằng ông đã bị bắt nhiều lần, gồm cả việc bị đưa vào bệnh viện tâm thần để tra tấn. “Tôi không bao giờ có thể cởi được mối hận thù này cho đến thời điểm đưa tiễn chúng (ĐCSTQ) đến thời khắc kết thúc”.

Giới Lập Kiến nói rằng 100 ngày từ tháng 11/2021 – 2/2022, ông đã bị tấn công 3 lần. Lần đầu tiên ông bị chặn trên đường khi đang đạp xe, và bị đâm 5 hoặc 6 nhát, thậm chí ông còn bị xuất huyết nghiêm trọng.

Lần thứ hai cách phía sau nhà ông khoảng 800m. Khi đang đạp xe, ông bị xe đâm. Chiếc xe đạp bị hỏng, còn ông bị một người Trung Quốc đe dọa “2 ngày trước vẫn chưa đâm chết ông! Tốt nhất ông nên hành sự kiềm chế một chút.”

Lần thứ 3 ông cũng bị một chiếc xe lao thẳng vào người với tốc độ cao. Ông nói: “Ngoài ĐCSTQ, tôi còn có kẻ thù nào khác?”

Ông cũng nói rằng ĐCSTQ luôn theo dõi và liên tục tấn công ông. “Kỳ thực họ không mong muốn có một Giới Lập Kiến thứ hai tiếp tục xuất hiện.”

Ông nói: “Họ làm vậy để khiến tôi hạn chế hơn, muốn tôi ngừng làm điều này. Chuyện đó không thể xảy ra, họ không thể đe dọa được tôi.” Giới Lập Kiến nói rằng ông làm những điều này vì đã phó mặc “tính mạng của mình cho Thượng đế” và “không sợ họ”.

  • Nội dung Twitter: “Giới Lập Kiến: Truy sát liên hoàn, vài lần thoát chết.”

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng chú ý đến việc cảnh sát Hoa Kỳ có bắt được “kẻ giết người” hay không. Một số cư dân mạng nói:

“Vài ngày trước, một số người trong một bức điện tín nói rằng ông Giới Lập Kiến đã qua đời, là người khác đang dùng Twitter của ông. Suýt chút nữa tôi cũng tin, đúng là quân thổ phỉ vô lại.”  

“Họ sợ ông ấy giết chúng, nên tìm trăm phương ngàn kế giết ông ấy trước.”

“Chụp ảnh kẻ bức hại làm bằng chứng. Hãy để FBI bắt những kẻ này lại.”

Frank Yue” nói: “Kiên quyết ủng hộ người anh em Lập Kiến! Hôm nay, bất kỳ người Trung Quốc nào có lương tâm cũng đều nên đứng lên phản đối ĐCSTQ! Dù bạn có tiền hay không, ở trong hay ngoài chế độ này, cũng không thể thờ ơ trước máu và nước mắt của dân oan, trước khổ nạn của đồng bào, và tai họa mà ĐCSTQ mang đến cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa trong thế kỷ qua! Tà linh ngoại lai ĐCSTQ đã mang đến tai họa quá quá sâu sắc, quá nặng nề cho Trung Quốc! Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu với ĐCSTQ và cùng sống một cuộc sống có tôn nghiêm!”

Ông Giới Lập Kiến là người Sơn Đông. Năm 1991, cha ông bị bị cầm tù vì có tranh chấp đất đai với hàng xóm là quan chức cấp cao tại địa phương. Cùng năm đó, mẹ ông đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tới nay sống chết vẫn chưa rõ tung tích. Năm 10 tuổi, ông cùng cha mình đi thỉnh nguyện, và tận mắt chứng kiến ​​sự tàn bạo và bạo lực của cảnh sát Trung Quốc chống lại dân oan.

Năm 2005, lần đầu tiên ông bị phán “bệnh tâm thần” khi ông và cha mình đến Tế Nam thỉnh nguyện, bị cảnh sát coi là gây rối và gửi đến một bệnh viện tâm thần. Khi đó, ông chỉ mới 17 tuổi.

Tháng 9/2007, hai cha con ông và hơn 10 dân oan khác đã đến chính quyền tỉnh Sơn Đông thỉnh nguyện. Khi đó, ông chưa đầy 20 tuổi, và lại tiếp tục mắc “bệnh tâm thần” lần 2, bị đánh đập và tra tấn dã man.

Năm 2018, ông bị bắt một lần nữa vì ủng hộ những người thỉnh nguyện khác. Ông tiếp tục bị gửi đến bệnh viện tâm thần và bị tra tấn một lần nữa.

Ba lần bị buộc mắc “bệnh tâm thần” đã khiến ông nhận thức được triệt để bản chất xấu xa của chính quyền ĐCSTQ. Cuối năm 2019, ông trốn thoát khỏi Trung Quốc. Ông đã phải đối mặt với hành trình thập tử nhất sinh khi trốn sang Châu Phi và cuối cùng đặt chân đến Hoa Kỳ. Hiện ông đang định cư ở Los Angeles, California.