Trận động đất ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã khiến 134 người thiệt mạng, 16 người mất tích, 980 người bị thương và phá hủy hơn 150.000 ngôi nhà, ngoài ra còn có 2 ngôi làng ở Thanh Hải bị bùn dày chôn vùi.

dong dat o Cam Tuc
Công tác cứu hộ sau động đất ở Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Trận động đất ở Cam Túc khiến hơn 1.000 người thương vong và phá hủy hơn 150.000 ngôi nhà

Theo Tân Hoa Xã trên mạng xã hội Weibo, tính đến 9h ngày 20/12, trận động đất mạnh 6,2 độ richter ở Thích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã khiến 113 người thiệt mạng và 782 người bị thương. 5h30 cùng ngày, trận động đất mạnh này cũng đã khiến 21 người thiệt mạng, 198 người bị thương ở thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải và khiến 16 người mất tích. Theo trang web chính thức của Chính phủ Trung Quốc, tính đến 13h ngày 19/12, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter ở Tích Thạch Sơn, thành phố Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc đã gây thiệt hại cho 155.393 ngôi nhà ở địa phương.

Theo AFP đưa tin hôm thứ Tư (20/12), hàng chục dư chấn đã xảy ra sau trận động đất chính và giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo vẫn có khả năng xảy ra một trận động đất trên 5 độ richter trong vài ngày tới. Đây là trận động đất lớn nhất Trung Quốc phải đối mặt kể từ năm 2014, khi trận động đất ở Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam khiến hơn 600 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Cam Túc nói với AFP rằng hầu hết công việc cứu hộ đã kết thúc vào chiều thứ Ba, và công việc chính hiện nay là điều trị cho những người bị thương và tái định cư cho người dân.

Trận động đất ở Cam Túc gây thương vong nặng nề và tiếng nói của người dân nghi ngờ về chất lượng nhà ở ngày càng lớn. Vào ngày 20/12, tài khoản NetEase “Caijing Wan’er” đã đăng một bài viết nói rằng một trận động đất đã tiết lộ “bộ mặt thật của tình trạng nghèo đói” ở phía tây bắc Cam Túc. Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị Nông thôn địa phương cho biết, những ngôi nhà bị sập phần lớn là tự xây ở khu vực nông thôn, hầu hết các ngôi nhà đều có kết cấu bằng gạch. Khi động đất xảy ra, thiệt hại thứ cấp do sập nhà gây ra là rất nghiêm trọng.

Bài viết chỉ ra rằng trận động đất ở Cam Túc khiến hàng ngàn ngôi nhà sụp đổ ngay lập tức, gây đau thương lớn cho người dân địa phương. Ngày nay, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, “vẫn còn nhiều vùng nông thôn sinh sống ở môi trường như những năm 1950, 1960, hoàn cảnh xã hội rất tốt ư, là đang lừa dối ai?” Điều đặc biệt đáng lo ngại là nhiều nông dân vẫn sống trong những ngôi nhà cổ thiếu khả năng chống động đất.

Một cư dân mạng thẳng thắn nói rằng có 100 triệu người ở Trung Quốc có nhà ở không tốt bằng nhà ở của người tị nạn Palestine. “Tôi đã xem bản tin của CCTV về trận động đất ở Cam Túc, trong lòng cảm thấy không thoải mái, thấy nhà ở của người dân rất nhiều vẫn là được làm bằng đất. Tôi nghĩ về những gì tôi đã thấy cách đây không lâu. Những ngôi nhà của người tị nạn Palestine đều có kết cấu khung, có bao nhiêu người dân chúng ta sống trong những ngôi nhà còn không tốt bằng của họ? Người dân Tây An chúng ta tự xây nhà nhưng không đủ tốt. Tôi ước tính có ít nhất 100 triệu người ở Trung Quốc sống trong những ngôi nhà không tốt bằng nhà những người tị nạn Palestine ở Gaza, thật đáng thương.”

p3430242a87482758
Một cư dân mạng thẳng thắn nói rằng có 100 triệu người ở Trung Quốc có nhà ở không tốt bằng nhà ở của người tị nạn Palestine. (Ảnh chụp màn hình)

Một phụ nữ Cam Túc có 8 người thân thiệt mạng trong trận động đất

Theo Sina News, trên phố có một tòa nhà 4 tầng ở thị trấn Đại Hà Gia, huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, Tố Diễm và bà ngoại sống ở tầng 4. Khi trận động đất ập đến, cô cảm giác mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, đèn trong nhà đột nhiên vụt tắt, “cảm giác như bầu trời sụp đổ vậy”. May mắn thay, tòa nhà 4 tầng của cô cuối cùng vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, cô và bà cô đều an toàn chạy ra không gian trống bên ngoài tòa nhà.

Không gian trống đầy những người chạy ra khỏi tòa nhà, một số người đang khóc, trên mặt đất phủ chăn bông, trẻ em đang nằm trên mặt đất được đắp chăn mỏng. Tố Diễm dẫn bà đi cùng thì thấy mọi người đang khóc lóc, la hét. “Ban đêm thực sự quá lạnh”, nhiệt độ quá thấp, âm 15°C. “Rất nhiều người đang đốt đồ để giữ ấm, lốp xe, rác, cây cối, đốt mọi thứ có thể đốt được.”

Tố Diễm quay lại và nhìn vào ngôi nhà của mình, toàn bộ bức tường đã nghiêng, lớp vữa bên ngoài đã rơi ra rất nhiều, và bên trong không thể nhận ra. Tố Diễm lo lắng rằng tòa nhà nhỏ này sẽ trở thành một ngôi nhà nguy hiểm, cô không thể sống trong đó được nữa. “Tôi mua căn nhà này với khoản vay từ 700.000 đến 800.000 tệ, khoản vay vẫn chưa được trả xong”. Gia đình Tố Diễm cũng được biết rằng ít nhất 8 người thân của cô đã thiệt mạng trong trận động đất. Một số người trong số họ hai ngày trước đó vẫn nói chuyện với cô, và chỉ sau một đêm đã mất.

Ông Ngô Tác Bằng, người đứng đầu Hợp tác xã trồng óc chó ở huyện Tích Thạch Sơn, đau buồn không phải vì thiệt hại kinh tế mà là thương vong của nhân viên. Trong cơn dư chấn một giờ sau trận động đất, một nhân viên bị dầm nhà rơi trúng tử vong ngay lập tức, một nhân viên khác được đưa đến bệnh viện và tử vong sau khi được cấp cứu. Ông cũng vội vã trở về nhà cách thị trấn Đại Hà 5 km, nghe nói trong làng có hơn 100 người thương vong, người hàng xóm quen thuộc của ông cũng tử vong, “khi chạy thoát thì bị gạch ngói đè trúng”.

Ông Du, một cư dân tỉnh Cam Túc, nói với Epoch Times rằng có thể nhiều người đã thiệt mạng.

“Nó rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Có thể có rất nhiều người đã chết.” Ông nói, “Bởi vì nơi này là một khu vực rất hẻo lánh và tương đối nghèo. Những ngôi nhà đều làm bằng bùn và rất đơn giản. Nhiệt độ bây giờ rất thấp, nhiệt độ dưới 0.”

Ông Chung Nguyên, một nhà bình luận theo dõi thời sự ở Trung Quốc, nói với Epoch Times: “ĐCSTQ thừa nhận có hơn 100 người chết, e rằng không có ai tin. Nhưng thực tế là hơn 100 người đã chết chỉ trong thời gian ngắn, điều này cho thấy thảm họa là rất nghiêm trọng.”

Ông cho rằng để che đậy tình trạng thảm họa thực sự, ĐCSTQ đã không cho các đội cứu hộ tư nhân vào cuộc, khiến nhiều sinh mạng mất đi cơ hội được cứu.

Vào ngày ĐCSTQ tuyên bố kết thúc cứu hộ (sau 15 giờ kể từ khi xảy ra động đất), Cơ chế điều phối cứu hộ xã hội trong động đất Lâm Hạ của Sở khẩn cấp tỉnh Cam Túc đưa ra thông báo rằng lực lượng cứu hộ tại chỗ hiện tại đã đủ, và các đội cứu hộ từ các tỉnh, thành phố khác không nên tự ý đến cứu hộ.

Trận động đất ở Cam Túc khiến cát dâng cao ở hai ngôi làng tại Thanh Hải, khiến 20 người mất tích

Theo tờ Lianhe Zaobao, trận động đất mạnh 6,2 độ richter ở tỉnh Cam Túc đã gây ra đợt cát dâng cục bộ ở thị trấn Trung Xuyên, huyện Hải Đông, tỉnh Thanh Hải, khiến các làng Kim Điền và Thảo Than bị bùn bao vây làm 20 người mất liên lạc. Khoảng 5h sáng ngày 19/12, một số ngôi nhà và cơ sở chăn nuôi ở 2 thôn này bị cát chôn vùi, đến khoảng 6h sáng, cát dâng cao hình thành ở lối vào làng, hầu hết các ngôi nhà lân cận đều bị chôn vùi.

Theo báo cáo của Jimu News ngày 20/12, làng Kim Điền là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực động đất ở Thanh Hải. Trận động đất mạnh gây ra nhiều thảm họa thứ cấp khác nhau. Ngay sau trận động đất, bùn dày với sóng cao tới 3m tràn vào làng. Trước đây có một con đường đi qua cổng làng, hai bên có nhiều ngôi nhà và không gian rộng mở, bây giờ tất cả đều bị bùn dày bao phủ. Bùn nặng và dày đặc nên chỉ có thể đào bằng máy hạng nặng, 3 máy xúc được vận chuyển khẩn cấp đã hoạt động.

Video trực tiếp cứu hộ: Trong thời gian vàng cứu người, số lượng lớn nhân viên cứu hộ không cứu người

Theo báo cáo ngày 20/12 của Nhật báo Quang Minh, cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ, tính đến ngày 19/12, đội cứu hỏa tổng hợp quốc gia đã điều động tổng cộng 2.042 người, 381 phương tiện và 37 chó nghiệp vụ đến khu vực thảm họa để cứu hộ. Tuy nhiên, chỉ có 74 người bị mắc kẹt được giải cứu.

Trong video phát sóng trực tiếp chính thức từ Làng Đại Gia Hà, Thị trấn Đại Gia Hà, đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ của Sở cứu hỏa Cam Túc tham gia giải cứu có ít dụng cụ cứu hộ cỡ lớn và cho thấy bất kỳ phương tiện cứu hộ nào như máy dò sự sống.

Một số lượng lớn các cảnh quay cho thấy lực lượng cứu hộ di chuyển các mảnh vỡ trên đống đổ nát chỉ bằng những phương pháp thô sơ nhất như dùng tay và xẻng; cũng có một số lượng lớn các cảnh quay cho thấy trong thời gian vàng cứu người, lực lượng cứu hộ đã không cứu được người, nhưng thay vào đó lại làm việc ở khu vực bị thiên tai như dọn dẹp, kiểm tra, dựng lều, v.v. Ba chú chó tìm kiếm cứu hộ xuất hiện trong video không phải tìm kiếm người trong đống đổ nát mà nằm im bên cạnh đống đổ nát, một chủ nhân của chú chó tìm kiếm cứu nạn thậm chí vuốt điện thoại để giết thời gian.

id14140115 Untitled1
Hình ảnh ngày 19/12, một số nhân viên cứu hộ đang dọn gạch trên đường phố ngày 19/12. (Ảnh chụp màn hình)
id14140134 Untitled7 600x351 1
Hình ảnh ngày 19/12, một số nhân viên cứu hộ đang dọn gạch trên đường phố ngày 19/12. (Ảnh chụp màn hình)
id14140121 Untitled13 600x352 1
Hình ảnh ngày 19/12, một số nhân viên cứu hộ đang dọn gạch trên đường phố ngày 19/12. (Ảnh chụp màn hình)
id14140142 Untitled4 600x353 1
Hình ảnh cho thấy một nhóm cứu hộ đang thong thả kiểm tra một ngôi nhà trong thời gian vàng cứu người ngày 19/12, họ không mang theo thiết bị cứu hộ và không có người mắc kẹt nào được giải cứu. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Trịnh, một người dân ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, nói với Epoch Times: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được sự cứu trợ thực sự nào”.

“Nhà ở vùng chúng tôi bây giờ không thể ở. Chúng tôi dựng lều trước nhà, đốt lửa, trẻ em và người già ngồi phía trước để sưởi ấm”, ông nói: “Làng chúng tôi (tổn thất) thì không nghiêm trọng, nhà nào cũng nứt, nhưng chưa sập, phía trên còn có thôn Trần Gia và thôn Khang Điếu, họ bị tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều”.

Trí Đạt (t/h)