Trong khi ĐCSTQ vui mừng với các huy chương vàng có được từ Olympic Tokyo năm nay, thì những bức ảnh về một cựu vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc ăn xin đã tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội tiếng Trung. Một số người nói rằng đây chỉ là một trong những bi kịch của nhiều vận động viên ở Trung Quốc Đại Lục.

id13144808 006Fm1gjgy1gsyvbakn6lj30a00deq3h
Bức ảnh cựu vận động viên thể dục dụng cụ người Trung Quốc Trương Thượng Vũ ăn xin trên tàu điện ngầm đã được lan truyền trên Weibo thời gian gần đây. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Gần đây, những bức ảnh của cựu quán quân thể dục dụng cụ Trung Quốc Trương Thượng Vũ (Zhang Shangwu) được lan truyền nóng trên Weibo. Trong bức ảnh, anh mặc đồng phục thể thao của đội tuyển quốc gia Trung Quốc ăn xin trong một toa tàu điện ngầm, trên tay còn cầm một tấm biển có tên mình.

Bức ảnh không ghi rõ thời gian, nhưng căn cứ vào việc hành khách trên tàu không đeo khẩu trang có thể suy ra đây không phải là ảnh chụp thời điểm hiện tại. 

id13144806
Bức ảnh cựu quán quân thể dục dụng cụ quốc gia Trung Quốc Trương Thượng Vũ ăn xin trên tàu điện ngầm gần đây được lan truyền nóng trên Weibo. (Ảnh từ Weibo).

Trương Thượng Vũ sinh năm 1983, cao 1,5m, từ năm 5 tuổi đã vào trường thể dục thể thao nghiệp dư Bảo Định, tỉnh Hà Bắc để học thể dục dụng cụ. Năm 12 tuổi, anh được chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Năm 2001, Trương Thượng Vũ giành quán quân nội dung vòng treo tại Đại hội thể thao đại học thế giới lần thứ 21 tại Bắc Kinh và quán quân đồng đội thể dục dụng cụ nam.

Năm 2002, Trương Thượng Vũ rút lui khỏi đội tuyển quốc gia và trở lại Đội thể thao tỉnh Hà Bắc. Tháng 6/2005, anh rút giải nghệ do đứt gân gót chân, sau khi không còn thi đấu nữa, anh không có nguồn sống cố định, 3 lần vào tù vì tội trộm cắp, từng mãi nghệ duy trì cuộc sống ở Bắc Kinh, Thiên Tân v.v, và bán cả huy chương vàng.

Tin tức về Trương Thượng Vũ mãi nghệ từng được công khai. Khi đó, anh nói với giới truyền thông Đại Lục rằng mặc dù anh đã tham gia nhiều cuộc thi khác nhau với tư cách là sinh viên năm nhất của Đại học Thể thao Bắc Kinh, nhưng anh ấy thực tế là học viên năm thứ hai của trường nghề của đội tuyển quốc gia, vì để đủ điều kiện tham gia cuộc thi nên đã dựa vào Đại học Thể thao Bắc Kinh.

Anh từng đề nghị được học tại Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh nhưng bị từ chối, khi đó, nhân viên của trường đã nói với anh, “Đừng nghĩ rằng bản thân ở trường trực thuộc thì có thể học đại học”.

Bức ảnh Trương Thượng Vũ ăn xin trong tàu điện ngầm trên đây đã thu hút sự chú ý. Một số cư dân Weibo đã để lại lời nhắn: “Trương Thượng Vũ, nếu anh không bị thương, nếu huấn luyện viên không bắt anh phải tập luyện toàn năng, nếu xã hội đối xử tốt với anh, anh ấy sẽ không rơi vào cảnh phải đi trộm cắp như hôm nay. Trương Thượng Vũ chỉ là một trong số rất nhiều vận động viên đã nghỉ hưu. Mong rằng đất nước sẽ chú ý đến sự phát triển tương lai của các vận động viên đã nghỉ hưu. Họ vì đất nước giành được vinh quang mà cả thân thương tật, đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để lấy vinh quang cho tổ quốc, nhưng cuối cùng cuộc sống của lại bi thảm đến thế.”

id13144820 zhangshangwu 600x288 1
(Ảnh từ Weibo)

Tài khoản Weibo của trang web Sohu cũng từng đăng bài viết kể về những trường hợp tương tự của một số vận động viên nổi tiếng. 

Vận động viên Judo Trang Đóa Đóa (Zhang Duoduo) từng giành được quán quân trong nhiều cuộc thi ở Diên An, Thiểm Tây. Năm 2009, vận động viên này nghỉ thi đấu do mắc hen suyễn. Sau khi nghỉ thi đấu, Trang Đóa Đóa không có việc làm, không có tiền khám bệnh, chính quyền cũng không quan tâm.

Cô từng đăng bài viết trên Weibo nói rằng: “Đôi khi tôi đang nằm trên giường và không thể thở được! Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã tập võ từ nhỏ, cuối cùng rớt lại đến nỗi bị bệnh không ai thăm! Mọi người chú ý đến tôi và giúp đỡ tôi, chúng tôi báo đáp tổ quốc, giành vinh quang cho đất nước, nhưng có ai thương hại tôi?”. “Tôi chỉ học hành chưa hết cấp một (sơ trung), không nên yêu cầu quá cao ở tôi. Tôi trở về nhà nhìn thấy bố mẹ làm nông nghèo mà lòng tan nát. Xin đừng cười tôi, khi tôi thở không ra hơi, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sống, bạn biết đấy, tôi cần phải sống!”

Đóa Đóa từng công khai vạch trần sự đen tối, ví dụ do cô chưa đến tuổi thi đấu theo quy định nên đã dùng thân phận của chị để tham gia thi đấu, bị huấn luyện viên cho ăn bột trắng không rõ nguồn gốc, tiền trợ cấp bị lấy mất, tiền thưởng cũng không được nhận.

id13144825 006Fm1gjgy1gsyw7ryuiwj30v91vodvc 600x1299 1
(Ảnh chụp màn hình Weibo)

Nhà vô địch cử tạ toàn quốc Trâu Xuân Lan (Zou Chunlan – nữ) có cuộc sống khó khăn sau khi giải nghệ, đồng thời gặp phải khó khăn do khổ luyện thời gian dài. Nội tiết tố nam của cô cao hơn nam giới bình thường, lồi thanh quản, bị mọc râu, mắc chứng vô sinh. Cô cho rằng điều này là do dùng thuốc trong thời gian dài.

id13144844 006Fm1gjgy1gsyw7t6bmaj30v91voqkx 600x1299 1
(Ảnh chụp màn hình Weibo)

Nhà vô địch cử tạ của Đại hội thể thao châu Á Bắc Kinh Tài Lực (Cai Li) từng phá kỷ lục châu Á, giành hơn 40 chức vô địch quốc gia và hơn 20 chức vô địch châu Á. Nhưng sau khi không còn thi đấu, anh sống trong cảnh nghèo khó và mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, năm 2003 anh qua đời vì áp lực cuộc sống và bệnh tật. Lúc ra đi, trong gia đình anh chỉ còn 300 nhân dân tệ. Vài năm sau, vợ anh bị ung thư và con gái bị hen suyễn.

id13144826 006Fm1gjgy1gsyw7sgn9mj30v91vo4ho 600x1299 1
(Ảnh chụp màn hình Weibo)

Theo Diệp Tử Minh, Epoch Times

Xem thêm: