Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải, Trung Quốc (25/4/1999). Học giả Trung Quốc Viên Hồng Băng tại Úc cho biết, ông đã được truyền cảm hứng khi tận mắt chứng kiến ​​quá trình thỉnh nguyện này.

Vien Hong Bang
Ông Viên Hồng Băng, một luật gia theo chủ nghĩa tự do sống ở Úc. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt/Epoch Times)

Ông nói rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã truyền cảm hứng cho người dân Trung Quốc, giúp họ có dũng khí chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc đấu tranh ôn hòa kéo dài 25 năm của các học viên Pháp Luân Công rất đáng khen ngợi. Họ đã viết nên “một bản anh hùng ca tráng lệ” chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ.

Ngày 25/4/1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải thỉnh nguyện một cách ôn hòa. Sự kiện này đã gây chấn động Trung Quốc và thế giới, mở ra hành trình anh dũng đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, kháng nghị ôn hòa, lý trí trước sự đàn áp dưới ách cai trị toàn trị của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện vì truyền thông nhà nước đưa tin không đúng về pháp môn này. Cảnh sát Thiên Tân đã sử dụng bạo lực và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công khi họ phản ánh lại tình hình thực tế với truyền thông.

Vào thời điểm đó, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Phố Phủ Hữu và Phố Tây An Môn, nơi có Văn phòng Kháng cáo Quốc gia đặt tại Bắc Kinh. Họ hy vọng rằng chính phủ sẽ chấm dứt cách đối xử vô lý đối với các học viên.

Thủ tướng lúc đó là ông Chu Dung Cơ đã đích thân gặp 5 đại diện của các học viên Pháp Luân Công và nhanh chóng ra lệnh cho Văn phòng Công an Thiên Tân thả người, tái khẳng định chính sách của đất nước là không can thiệp vào việc người dân tập luyện Pháp Luân Công.

Sau khi nhận được phản hồi chính thức, các học viên đã giải tán và toàn bộ cuộc thỉnh nguyện đã kết thúc trong hòa bình.

25.4
Ngày 25/4/1999, các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã đến Cục Thư tín và Điện thoại Bắc Kinh để thỉnh nguyện một cách ôn hòa và trật tự. (Ảnh: Minghui.org)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Epoch Times ngày 24/4, ông Viên Hồng Băng, một luật gia tự do sống ở Úc, cho biết ông đã tận mắt chứng kiến ​​quá trình thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công và cảm thấy được truyền cảm hứng.

Ông nói: “Năm đó, tôi đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình. Lúc đó, tôi có cảm giác kể từ ngày 4/6/1989, đây là lần đầu tiên một phong trào dân sự quy mô lớn như vậy đã diễn ra, nhằm phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ. Thật khiến lòng người phấn chấn”.

Sau 10 năm ĐCSTQ sử dụng xe tăng và súng máy để đàn áp phong trào dân chủ của học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, ông Viên Hồng Băng tin rằng ý nghĩa và giá trị lịch sử chính của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa từ 25 năm trước này là một cuộc phản kháng quy mô lớn duy nhất của người dân.

Sự kiện này đã truyền cảm hứng cho người dân Trung Quốc có dũng khí chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ.

Ông chỉ ra rằng kể từ khi thành lập, ĐCSTQ luôn là chế độ độc tài toàn trị tàn bạo và dối trá nhất trong lịch sử nhân loại. Thông qua nhiều cuộc đàn áp chính trị, thảm sát quân sự và thậm chí cả nạn đói trên quy mô lớn do con người gây nên, ĐCSTQ đã khiến gần 100 triệu người chết một cách bất thường.

“Vì vậy, bất kỳ hoạt động phản đối hay kháng nghị nào chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ đều là hành động chính đáng. Bất kỳ hoạt động nào vạch trần sự chuyên chế của ĐCSTQ đều đáng được ủng hộ và ca ngợi”, ông nói.

ĐCSTQ bội nhọ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vì sợ hãi

Theo tuyên truyền của ĐCSTQ, lời thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đã bị biến thành “cuộc bao vây Trung Nam Hải”.

Ông Viên Hồng Băng cho rằng người dân có quyền thỉnh nguyện ôn hòa và có quyền nổi dậy trước sự độc tài của ĐCSTQ. Hơn nữa, cuộc thỉnh nguyện của Pháp Luân Công cách đây 25 năm được tiến hành một cách ôn hòa, và toàn bộ quá trình diễn ra trong sự trật tự.

su kien 25.4 600x353 image

Việc ĐCSTQ vu khống đây là “cuộc bao vây” chỉ là viện cớ buộc tội họ.

“Nhìn từ một góc độ khác, phong trào phản kháng ôn hòa do các học viên Pháp Luân Công khởi xướng cũng khiến chính phủ ĐCSTQ độc tài cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người ta phát hiện ra rằng sau cuộc đàn áp tàn bạo ngày 4/6/1989, người dân vẫn có thể tụ tập thỉnh nguyện quy mô lớn như vậy. Lý do khiến ĐCSTQ điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công có liên quan trực tiếp đến nỗi sợ hãi này.”

Sau khi cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 kết thúc một cách hòa bình, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã bí mật quyết định đàn áp Pháp Luân Công.

Tháng Bảy cùng năm, một chiến dịch đàn áp tàn bạo đã được phát động và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các học viên Pháp Luân Công cũng bắt đầu cuộc phản bức hại kéo dài 25 năm của họ.

“Bản anh hùng ca tráng lệ”

Ông Viên Hồng Băng ngạc nhiên trước những thành tựu khác nhau của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại.

Ông nói: “Có thể nói cuộc phản bức hại kéo dài 25 năm của học viên Pháp Luân Công chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ vừa hùng tráng vừa bi thương. Họ đã viết nên một bản hùng ca rất vĩ đại về sự phản kháng chống lại ĐCSTQ độc tài.

Học viên Pháp Luân Công đã vạch trần bản chất tà ác của chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ bằng cách nói lên sự thật. Trong toàn bộ quá trình phản kháng, họ còn phát động phong trào “Tam thoái”, tức phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. 

Từ cấp độ tâm hồn, người dân Trung Quốc có thể tự cứu mình bằng cách rút khỏi ĐCSTQ. Phong trào này là sự kiện lịch sử đáng biểu dương và quan trọng trong toàn bộ quá trình phản bức hại.”

Dữ liệu từ trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu cho thấy, tính đến thời điểm viết bài, số người đã thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ đã lên tới gần 430 triệu người.

ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại loài người

Phương pháp bức hại các học viên Pháp Luân Công tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” của ĐCSTQ vô cùng tà ác. Trong đó, tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi nhuận đã gây chấn động thế giới. Hành vi này còn được mở rộng tới cả những người dân bình thường.

Ông Viên Hồng Băng nói rằng ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng đàn áp người dân Trung Quốc và các dân tộc khác nhau ở Đông Á.

“Khi mới thành lập, dưới danh nghĩa đàn áp phản cách mạng, ĐCSTQ tàn sát hơn 2 triệu thành viên Quốc Dân Đảng đã hạ vũ khí. Năm 1959, ĐCSTQ lại điều động hàng trăm nghìn quân đi tàn sát phong trào phản kháng của người Tây Tạng. Ngoài ra còn có vụ thảm sát theo phong cách trại tập trung dành cho người Duy Ngô Nhĩ.

Trong Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ đã sử dụng đấu tranh giai cấp và chế độ độc tài vô sản, đàn áp hàng nghìn người một cách dã man. Cách đây không lâu, đảng này cũng phá hủy các quyền tự do còn lại ở Hồng Kông, cũng như đàn áp các cuộc phản kháng của người dân Hồng Kông.”

Ông Viên Hồng Băng nói rằng ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại loài người khi sử dụng nhiều thủ đoạn tra tấn tà ác khác nhau, và bí mật thu hoạch nội tạng sống nhằm đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Viên Hồng Băng cho rằng việc ĐCSTQ vu khống và tấn công Pháp Luân Công liên tục và cực kỳ tàn ác cho thấy, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong 25 năm qua đã thất bại.

“Ban đầu họ muốn tiêu diệt Pháp Luân Công một cách chóng vánh. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng sức ảnh hưởng của Pháp Luân Công trong cộng đồng người Hoa ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng gia tăng, khiến ĐCSTQ độc tài phải khiếp sợ.”

Pháp Luân Công đang cứu rỗi linh hồn của văn hóa Trung Quốc

Ông cho rằng hiện nay ở nước ngoài đã có tiếng nói quy tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là do văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Họ muốn Khổng Tử phải chịu trách nhiệm về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay. Trên thực tế, về bản chất, sự chuyên chế của ĐCSTQ là kẻ thù truyền kiếp của văn hóa Trung Quốc.

“Từ khi thành lập đến ngày nay, một trong những đường lối chính trị cơ bản của ĐCSTQ là sử dụng văn hóa cộng sản từ châu Âu, nhằm thực hiện hành vi diệt chủng văn hóa đối với các dân tộc khác nhau ở Đông Á, được đánh dấu bằng cuộc Cách mạng Văn hóa. Thứ đầu tiên bị tiêu hủy chính là tâm hồn văn hóa Trung Hoa.”

Chính quyền Tập Cận Bình của ĐCSTQ hiện đang nói về việc “phục hưng dân tộc”“kế thừa văn hóa truyền thống Trung Hoa”, chẳng qua chỉ là sự lừa dối. ĐCSTQ muốn sử dụng các khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa, nhằm củng cố sự chuyên chế của mình sau khi đã hủy hoại linh hồn của văn hóa Trung Hoa.

Ông Viên Hồng Băng vừa xem buổi biểu diễn Shen Yun hồi vào đầu năm nay. Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ trong việc khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc trước thời ĐCSTQ.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cũng bao gồm cả, học viên Pháp Luân Công, mang tôn chỉ khôi phục nền văn hóa thần truyền 5.000 năm tuổi của Trung Quốc.

Shen Yun đã sử dụng loại hình nghệ thuật thuần khiết và đẹp đẽ, nhằm thể hiện bề rộng, chiều sâu và sự tráng lệ của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hàng năm Shen Yun đều đi lưu diễn khắp thế giới, và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Thông qua những nỗ lực về văn hóa của mình, Pháp Luân Công đã khiến mọi người nhận ra một sự thật cơ bản. Đó là sự chuyên chế của ĐCSTQ không đại diện cho văn hóa truyền thống Hoa Hạ theo bất kỳ ý nghĩa nào.

Thật vô cùng nực cười khi để nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự chuyên chế của ĐCSTQ. Nếu người Trung Quốc muốn được cứu rỗi về mặt tinh thần, họ phải cứu rỗi văn hóa Hoa Hạ, đặc biệt là linh hồn của nền văn hóa này. Về phương diện này, sự cống hiến của các học viên Pháp Luân Công là điều không thể thay thế.”

Hãy đứng lên chống lại ĐCSTQ

Ở Trung Quốc, mặc dù rất nhiều người hiểu sự thật về Pháp Luân Công, nhưng vẫn còn một số người tin vào những lời dối trá tẩy não của ĐCSTQ mà căm ghét Pháp Luân Công. Gần đây, một số người tại hải ngoại đã làm theo những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ông nói rằng các cuộc tấn công khác nhau của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công, gồm cả hành vi vu khống chính trị, chính là một phần của tội ác chống lại loài người. Những người truyền bá luận điệu vu khống vu khống Pháp Luân Công thực chất là đang duy hộ ĐCSTQ, chế độ độc tài tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại.

Ông muốn hét lên với những người này rằng: “Tôi hy vọng họ có thể đứng lên chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ vào thời khắc lịch sử then chốt này”.

Cuối cuộc phỏng vấn, ông Viên Hồng Băng nhấn mạnh: “Sự chuyên chế của ĐCSTQ tồn tại thêm một ngày, thì quá trình người dân Trung Quốc có được tự do và sự cứu rỗi dân chủ trong tương lai càng gian nan hơn.

Vì vậy, đối với đất nước Trung Hoa mà nói, việc đầu tiên phải làm là phủ nhận hoàn toàn sự chuyên chế của ĐCSTQ, và tống đảng này vào bãi rác lịch sử. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất mà Trung Quốc phải đối mặt hiện nay. Vì vậy, mọi phong trào vạch trần, chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ, cùng các hình thức phản kháng đều là những phong trào và sự nghiệp chính nghĩa.”