Một vụ đâm người hàng loạt đã xảy ra hôm 24/4 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong khi cư dân mạng cho biết, một người đàn ông đã dùng dao làm 13 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương, thì thông báo chính thức của cơ quan chức năng lại “tránh nói vào vấn đề chính”.

p3481121a432941488
Một vụ thảm án người xảy ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Nhân viên cứu hộ đang khiêng những người bị thương đi cứu thương. (Ảnh chụp màn hình video)

Cư dân mạng bên ngoài Trung Quốc đã đăng tải ảnh chụp và video ghi hình cho biết, ngày 24/2 tại Câu lạc bộ suối nước nóng Pattaya trên đường trung lộ Nam Lục, phố Tề Hiền, quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông (32 tuổi), đã dùng dao đâm và “cứa cổ người khác”, nghi là xảy ra mâu thuẫn với phía quản lý câu lạc bộ về việc thất lạc đồ. Theo tin đồn trên mạng, hung thủ đã sát hại 13 người và làm 9 người khác bị thương.

Từ nhiều video cho thấy, các nhân viên cảnh sát đang canh gác lối vào câu lạc bộ suối nước nóng ở Pattaya, một số xe cấp cứu đã đỗ trước cửa và những người bị thương đang được nhân viên cứu thương đưa đi. Trên sàn trước quầy tiếp tân của câu lạc bộ có vết máu khắp nơi, trên sàn còn vương vãi dép nữ. Video còn cho thấy sau khi nghi phạm cầm dao bước ra khỏi câu lạc bộ, hắn đã cứa cổ một người đàn ông đang quay lưng lại nói chuyện với mình, người đàn ông bị sát hại đã bịt cổ và loạng choạng rời đi tìm sự giúp đỡ.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nói rằng: “Tại Pattaya, một người đàn ông đã đâm người khác, rất nhiều nhân viên 120 (cấp cứu) đã đến, cảnh sát đặc nhiệm cũng đến. Những người bị đâm đều là khách và người phục vụ ở Pattaya, nguyên nhân là vì họ mất thứ gì đó nhưng phía câu lạc bộ bỏ mặc vụ việc.” 

Một ảnh chụp màn hình khác cho thấy danh sách những người được cho là nạn nhân, bao gồm 8 nam, 4 nữ, cả 13 người hầu hết đều bị thương ở cổ.

Trong video, một người được cho là người trong cuộc tiết lộ rằng có người đã “đâm và hạ gục nhiều người” ở Pattaya. Sau khi kẻ sát nhân chạy ra ngoài, anh ta lại “đâm và hạ gục nhiều người” trên đường, và cuối cùng lại “lại giết chết một người” trước cửa một cửa hàng. Có vẻ như anh ta đánh mất thứ gì đó ở Pattaya và người phục vụ không chịu tìm, nên đã “đâm và hạ gục nhiều người phục vụ”.

Cư dân mạng “Luo Xiang” (@LUOXIANGZY) đăng video cũng cho biết thêm: “Thông tin đáng tin cậy: Một người đàn ông 32 tuổi họ Vương dùng dao làm bị thương nhiều người do tranh chấp việc giải quyết phí câu lạc bộ. Cư dân mạng tiết lộ rằng anh ta đã chém nhiều người! Nghe nói kẻ hành hung vừa đi vừa chém người trên 3 con phố, 13 người thiệt mạng và 9 người bị thương.”

Vào ngày 24/4, Phân cục tại Thiết Tây của Cục Công an thành phố Thẩm Dương đã ra thông báo cho biết, vào lúc 11h23 phút ngày 24/4 họ nhận được cuộc gọi 110, báo rằng ở gần trung lộ Nam Lục, phố Tề Hiền, quận Thiết Tây, có đối tượng dùng dao đâm người, nghi phạm được cho là có mâu thuẫn về chi phí với người buôn bán, nên đâm nhân viên phục vụ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm họ Vương (nam, 32 tuổi) bị bắt lúc 12h13. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, vụ việc đang được điều tra thêm.

Đáp lại báo cáo của cảnh sát Thẩm Dương, một số cư dân mạng weibo thẳng thừng nói: “Thông báo né tránh vấn đề quan trọng, còn đáng sợ hơn cả tình hình thực sự của vụ án. Bởi vì so sánh với bản thân vụ án, thứ có thể tin được từ thông tin chính thức còn ít hơn”. 

Có cư dân mạng nói: “Các cuộc thảo luận về việc có bao nhiêu người bị giết đã bị xóa, bình luận nóng hàng đầu trên Weibo là quyền anh, Weibo đúng là vô địch rồi!” 

Nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng:

“Trời ơi! Đây là một thảm họa đối với người đi đường. Không biết một ngày nào đó có người không làm chủ được thần kinh của mình, rồi lại đâm chết nhiều người một cách khó hiểu thì thật là khủng khiếp. Việc này khiến cho hiện mọi người khi ra ngoài dạo phố cũng thấp thỏm lo sợ. Người đi lại trên đường thật quá oan uổng.” 

“Không phải quá cực đoan sao? Lỡ một ngày nào đó tức giận dùng dao làm bị thương người khác thì sao? Không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, người bị thương chắc cũng không ngờ chuyện xui xẻo lại xảy ra với mình như thế!”