Một người dân ở Sơn Đông tiết lộ nguồn tin từ các thành viên cấp cao trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) chưa bao giờ dừng lại. Làn sóng dịch bệnh hiện nay vẫn là COVID-19. Hiện nay, những cái chết đột ngột ở người lớn tại địa phương ở Trung Quốc xảy ra rất thường xuyên.

Embed from Getty Images

Gần đây, nhiều người ở tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông nói với phóng viên Epoch Times rằng những cái chết đột ngột ở người lớn tại địa phương xảy ra rất thường xuyên. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Một làn sóng dịch bệnh mới bùng phát trong những tháng gần đây một lần nữa quét qua khắp Trung Quốc. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở nhiều nơi, đặc biệt là bệnh viện nhi, không phải là hiếm.

ĐCSTQ tiếp tục che đậy sự thật về dịch bệnh, đặc biệt là số liệu về số ca tử vong. Khi năm 2024 đã đến, các quan chức xử lý dịch rất kín đáo, và cho rằng các bệnh về đường hô hấp đang có xu hướng giảm.

Người dân Hà Bắc: Nhiều thanh niên đột tử

Ngày 30/12/2023, ông Hoàng ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc nói với phóng viên Epoch Times rằng hiện có rất nhiều người nhiễm bệnh: “Con cái chúng tôi đều bị sốt và vẫn còn ho. Khi chúng tôi đến bệnh viện để điều trị, bệnh viện đều quá tải.”

Ông tiết lộ ngày càng nhiều người xung quanh ông đột ngột qua đời.

Những người này đều ở vùng nông thôn. Người thân qua đời không rõ nguyên nhân, gia đình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ được hỏa táng hoặc chôn trực tiếp. “Tình huống này đang xảy ra ngày càng nhiều.”

Ông Trương, một người dân ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, cho biết ở đó cũng có nhiều người đã chết.

Ông tin rằng mọi người đã bị nhiễm COVID-19. Nhưng “bệnh viện không ghi rõ nguyên nhân tử vong. Khi người nông dân bị ốm đến bệnh viện khám, nếu nhất quyết muốn viết là do COVID-19, họ sẽ không hoàn trả chi phí y tế. Người nông dân nghĩ dù sao người cũng đã mất, nên lấy ít tiền thì hơn, và họ cũng không kiên quyết làm vậy nữa”.

Ông cũng tiết lộ tình hình dịch bệnh quanh Bắc Kinh đã nghiêm trọng hơn nửa tháng trước.

Ông cũng hy vọng truyền thông sẽ vạch trần một vấn đề liên quan đến lợi ích sống còn của họ. Mùa đông năm nay, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc rất lạnh. Người dân đã thanh toán hóa đơn cho dịch vụ sưởi ấm, nhưng chính phủ và các công ty hữu quan vẫn chưa cung cấp hệ thống sưởi bình thường, gây ra sự bất mãn lớn của công chúng.

“Theo tiêu chuẩn do chính phủ đặt ra, nhiệt độ sưởi ấm là 18 độ, nhưng nhiệt độ thực tế trong nhà chỉ là 14 độ. Dù là 18 độ thì cũng rất lạnh,” ông cho biết.

Ông cho rằng không ai quan tâm đến nỗi khổ của người dân. Chỉ cần có người nói muốn cùng nhau đến cơ quan chính quyền để trình báo vấn đề, treo biểu ngữ trên đường phố, thậm chí khiếu nại tập thể, họ sẽ bị đồn công an triệu tập.

Các nguồn tin cấp cao trong quân đội ĐCSTQ tiết lộ, làn sóng dịch bệnh này chính là COVID-19

Trong làn sóng dịch bệnh lần này, các quan chức ĐCSTQ đã cố tình hạ thấp tầm quan trọng của COVID. Họ cho rằng nhiều chủng virus đang lây lan cùng lúc, “chủ yếu là cúm, cúm A, v.v.”

Rất nhiều người được các phóng viên của Epoch Times phỏng vấn tin rằng các triệu chứng sau khi nhiễm bệnh cũng giống như các triệu chứng của COVID-19. Họ tin rằng COVID-19 đang lây lan.

Mới đây ông Tề, một công dân ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, cho biết: “Dịch bệnh chưa bao giờ dừng lại. Đợt bùng phát này thực chất chính là COVID-19. Cha mẹ của anh ấy (người cung cấp thông tin này) đều đang trong quân đội và thân cận với các cấp cao hơn cấp độ quân sự (của ĐCSTQ). Anh ấy không khuyến khích tiêm vắc xin COVID-19 hoặc xét nghiệm axit nucleic. Anh ấy cũng chưa bao giờ làm xét nghiệm axit nucleic và chưa tiêm phòng.”

Trong đợt dịch bệnh này, ông Tề cho biết, nhiều trẻ em mắc bệnh, phát triển thành phổi trắng nên đến bệnh viện để làm sạch phổi. Đó chỉ là để đánh lừa cha mẹ của những đứa trẻ.

“Gần như không thể cứu được những người mắc bệnh phổi trắng. Nếu còn trẻ và có thể thoát khỏi kiếp nạn này, thì sức khỏe sẽ không còn tốt như trước, khá là bi thảm. Có rất nhiều người bị bệnh phổi trắng. Tôi nghe nói tỷ lệ này ở Thiên Tân và Bắc Kinh rất cao.”

Nói về việc những người xung quanh có đột ngột qua đời hay không, ông cho biết có một hoặc hai đồng nghiệp của ông đột ngột qua đời, họ đều ở độ tuổi từ 50 đến 55, sức khỏe vẫn khá tốt. Ngày nay, nhiều người ở độ tuổi trung niên đột ngột qua đời.

Người dân Sơn Đông: Nhiều người đột tử, đa số là người trung niên

Ông Trần, người dân ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, cho biết trong huyện có nhiều người ở độ tuổi 40, 50 đã chết: “Tôi biết có 4 – 5 người. Họ không có bệnh nền và chết trong khi ngủ. Một người đã nhiễm bệnh. Sáng ngủ ở nhà, vợ anh ấy đi làm, đến trưa về thì người đã đi rồi.”

Ông cũng phàn nàn rằng mức hoàn trả phí điều trị y tế quá thấp, nếu bỏ ra 10.000 nhân dân tệ (~ 34 triệu VNĐ), về cơ bản ông sẽ được hoàn trả 3.000 – 4.000 nhân dân tệ (~ 10,2 – 13,6 triệu VNĐ), tức là chưa đến một nửa. Giá thuốc cho trẻ em cũng tăng nhiều nhưng vẫn không có tác dụng.

Ông Vương, người dân tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, cho biết “Nhiều người đã chết trong 2 tháng qua. Nhiều người lớn tuổi hơn cũng qua đời”.

Ông nói, về cơ bản thì mọi người đều nhiễm bệnh. Hai người trong gia đình tôi có triệu chứng nặng. Sau khi mắc căn bệnh này, dù có bình phục thì bạn vẫn để lại di chứng ho, tương tự như các triệu chứng khi bị nhiễm COVID-19.

Ông Liễu, một người dân ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, cho biết dịch bệnh lại tái phát, 4 trong số 7 hoặc 8 đồng nghiệp của ông đã nhiễm bệnh, và ông là người cuối cùng.

Ông cũng đề cập rằng những người xung quanh ông liên tục đột tử. Ông cho biết: “Có một người đàn ông 48 tuổi ở chính quyền thị trấn đã gục xuống và chết trên đường về nhà sau khi uống rượu trong một bữa tiệc. Một người dân làng 60 tuổi đã chết trong sân khi đang dọn tuyết”.

“Tại làng một đồng nghiệp của tôi, có 2 đám tang trong cùng một ngày, đều ở độ tuổi từ 60 – 70. Họ chết khi đang ngủ”.

Ông cũng tiết lộ rằng vào cuối năm 2023, sau khi lệnh phong tỏa COVID-19 được nới lỏng, một làn sóng người đã chết. “Một người chú và anh trai của tôi đã chết. Một người đàn ông làm việc trên xe kéo thi thể cho biết, ngày hôm đó có 40 người đã chết.”

Ngoài ra, mùa thu năm ngoái, một người họ hàng của ông Liễu, khoảng ngoài 50 tuổi, cảm thấy không khỏe sau khi thu hoạch ngô nên đã gọi điện cho con trai ở huyện, và yêu cầu cậu lái xe nhanh về để đưa bố đến bệnh viện. Kết quả, ông đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện.

Ông Tôn, một công dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, cho biết nhiều học sinh bị nhiễm bệnh “cúm”. Ở giai đoạn trước, đã có không ít người “chết ngay tại chỗ”. Một người sinh năm 1972 đã tử vong khi đang chạy bộ.

“Cha của một người bạn cùng lớp của tôi không có bệnh lý gì và thường tương đối khỏe mạnh, nhưng người ta phát hiện ông đã chết vào sáng hôm sau khi đang ngủ.”