Gần đây, người dân ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục nói với phóng viên của Epoch Times rằng nhiều thanh niên xung quanh họ đột ngột qua đời, việc kinh doanh bình đựng tro cốt bùng nổ. Một nhà sản xuất bình đựng tro cốt đã sản xuất hơn 50.000 chiếc bình trong nửa đầu năm nay.

dich benh o Trung Quoc 1
Hộp đựng tro cốt. (Ảnh chụp màn hình video)

Anh Dương, công nhân tại một nhà máy sản xuất bình đựng tro cốt ở Trung Quốc Đại Lục, cho biết trong đợt dịch này, nhiều người bị nhiễm như trong đợt dịch bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Người lớn và trẻ em đều nhiễm, bệnh viện chật kín bệnh nhân, nhiều người đã chết. Bản thân anh ấy đã bị nhiễm bệnh từ 2 ngày trước.

Anh tiết lộ trước đây làm đồ nội thất, nhưng giờ chuyển sang làm bình đựng tro cốt. Nhà máy nơi anh làm việc có hơn 100 công nhân.

Anh cho biết, năm ngoái hơn 50.000 chiếc bình đựng tro cốt đã được sản xuất và nhà kho còn có hơn 50.000 chiếc, nửa đầu năm nay không đủ bình để bán, một tháng hơn 10.000 bình, làm không xuể.

Người dân ở nhiều nơi đột tử 

Ông Văn, nhân viên y tế ở Giang Tô, cho biết quê ông ở nông thôn có rất nhiều người đột tử. Ông cho biết họ thường không có vấn đề gì về thể chất, không có bệnh lý tiềm ẩn và không có triệu chứng, và luôn là những người rất khỏe mạnh.

Về nguyên nhân đột tử, ông cho biết, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Chính phủ bắt người dân phải tiêm vắc-xin, nên mới có người đột tử, và chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng cái chết này có liên quan đến vắc-xin ngừa COVID-19.

“Nông dân cũng bị ép tiêm phòng, nếu không tiêm họ sẽ đến thẳng nhà uy hiếp. Bạn sẽ bị phạt và không được phép ra ngoài. Học sinh đi học cũng phải tiêm phòng, nếu không tiêm sẽ không được đến trường. Những người làm việc trong các đơn vị không tiêm phòng sẽ bị sa thải. Tôi bị đuổi việc vì không tiêm.”

Ông Văn cũng tiết lộ, trên đường có rất nhiều người mắc bệnh tâm thần, đi lang thang. Một số người còn cởi hết quần áo, cả nam lẫn nữ. Bởi vì họ phải chịu quá nhiều áp lực tinh thần. Trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19, một số người mất việc làm, phải trả nợ thế chấp mua nhà, mua xe.

Trên phải phụng dưỡng cha mẹ, dưới phải nuôi dưỡng con cái, áp lực tài chính, áp lực cuộc sống quá lớn. Không thể chịu đựng được nữa, nên họ phát bệnh tâm thần, chuyện này có rất nhiều.

Cô Hồ, một công dân ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, cho biết hơn 90% người dân đã được tiêm phòng. Một số người cho biết, sau khi tiêm phòng, sức khỏe của họ không còn tốt như trước, thường bị ho hoặc cảm thấy khó chịu, cơ thể cũng xuất hiện nhiều nốt sần hơn. Nhiều người nói rằng họ sẽ không bao giờ tiêm vắc-xin COVID nữa, vì tiêm chủng không có tác dụng.

Ông Lưu, một công dân tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, tiết lộ: “Rất nhiều người ở Thẩm Dương bị bệnh và phải nhập viện vì viêm phổi. Rất nhiều trẻ em đến bệnh viện khám”.

“Một người bạn cùng lớp của tôi, khoảng 50 tuổi, có vấn đề về phổi và vừa mới phẫu thuật. Cách đây 2 ngày tôi đã đến bệnh viện thăm ông ấy. Bệnh viện có rất nhiều người, gần như chật kín. Đây không phải là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Thẩm Dương này.”

“Bạn không thể vào bệnh viện tốt nhất ở Thẩm Dương nếu không có người quen và chịu tốn tiền.”