Sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở khu vực Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản vào ngày 1/1/2024 khiến 65 người thiệt mạng, một trận động đất mạnh 3,5 độ richter cũng xảy ra ở Phúc Kiến, Trung Quốc vào khoảng 6 giờ chiều ngày 3/1.

4478628 PH
18:08 ngày 3/1/2024, một trận động đất mạnh 3,5 độ richter đã xảy ra ở huyện Hoa An, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, với tâm chấn sâu 13 km. (Ảnh: Trung tâm Mạng lưới địa chấn Trung Quốc, Weibo)

Theo số liệu đo chính thức của Trung tâm Mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 3,5 độ richter đã xảy ra ở huyện Hoa An, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến (24,76 độ vĩ Bắc, 117,49 độ kinh Đông) vào lúc 6:08 chiều ngày 3/1/2024, với tâm chấn sâu 13 km.

Hạ Môn, Tấn Giang, Tuyền Châu và những nơi khác cũng cảm nhận được địa chấn. Một số người dân tại địa phương thẳng thắn nói rằng khi trận động đất xảy ra, họ “có cảm giác như nhà mình đang chìm”.

p3436261a335251712
18:08 ngày 3/1/2024, một trận động đất mạnh 3,5 độ richter đã xảy ra ở huyện Hoa An, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, với tâm chấn sâu 13 km. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Sau khi tin tức được đưa ra, đông đảo cư dân mạng Đại Lục đua nhau bình luận:

“Ngồi trên ghế sofa, tôi có cảm giác như nhà đang chìm.”

“Sao năm nay lại có nhiều trận động đất như vậy nhỉ? Tôi rất sợ.”

“Đó thực sự là một trận động đất. Mẹ tôi bảo có động đất. Tôi còn tưởng là gió mạnh. Tôi cũng nói với mẹ rằng trên tầng 4 gió rất lớn.”

Một số người cũng chỉ ra rằng ngoài trận động đất ở Phúc Kiến, ở Hạ Môn, Tấn Giang, Tuyền Châu và những nơi khác cũng cảm nhận có địa chấn.

“Hạ Môn cũng có cảm giác về địa chấn.”

“Ở Chương Châu, tôi vừa đi làm về thì có cảm giác. Tôi còn tưởng mình đói đến mức bị chóng mặt.”

“Tuyền Châu cũng cảm thấy có địa chấn, Sau khi rung lắc 2 lần, tôi còn tưởng đó là ảo giác, nhưng hóa ra không phải.”

“Có phải trái đất được đặt ở chế độ địa chấn không?”

Một số cư dân mạng ngậm ngùi nói: “Trận động đất ở Nhật Bản đang trở thành tìm kiếm nóng, trong khi đó, động đất ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã chìm xuống đáy. Có thể chú ý hơn đến tình hình trong nước được không? Động đất ở Cam Túc có nhiều thương vong hơn Nhật Bản, sao lại không quan tâm đến đồng bào của mình nhiều hơn! Ngày nào cũng đưa tin về động đất của Nhật Bản, mà không để ý đến đồng bào của mình nhiều hơn.”

“Vì sao gần đây lại xuất hiện nhiều trận động đất như vậy? Sơn Đông, Cam Túc, Giang Tô, Sơn Tây, v.v. đều có.”

“Tôi không cảm thấy gì cả, không ngờ nó lại lọt vào top tìm kiếm nóng.”

Khi các tin tức liên quan tiếp tục nóng lên, tính đến khoảng 9 giờ tối ngày 3/1, thông tin liên quan về “Động đất tại Phúc Kiến” đã xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nóng của Weibo. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa đưa ra lời giải thích, ngoại giới cũng không biết liệu có thương vong hay không.

Vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, tin tức về trận động đất và sóng thần mạnh 7,6 độ richter ở Nhật Bản đã trở thành tìm kiếm nóng ở Trung Quốc, thậm chí lên cả top 5.

Điều không thể tin được là sau trận động đất, sóng thần và núi lửa phun trào ở Nhật Bản, lại có những “tiểu phấn hồng” (thanh niên Trung Quốc yêu nước mù quáng) vỗ tay reo hò: “Tin vui đầu tiên của năm mới”, “Tôi vui quá”, “Tốt nhất là chìm xuống biển.”

Một số cư dân mạng Trung Quốc cũng đề cập: “Mọi người đều rất quan tâm tới trận động đất ở Nhật Bản, vì sao không ai thảo luận về trận động đất 6,2 độ ở Cam Túc vào tháng trước khi số thương vong đã quá rõ ràng? Hơn nữa, hôm qua đã xảy ra động đất 4,9 độ richter tại thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Dù dưới 7,0 độ richter nhưng đó vẫn là một trận động đất. Vì sao mọi người chỉ quan tâm đến động đất ở Nhật Bản?”

“Có ai biết có bao nhiêu người chết ở Đại Lục không!?”

11:59 phút đêm ngày 18/12/2023, một trận động đất nông có cường độ 7,6 độ richter đã xảy ra tại huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, khiến gần 1.000 người thương vong, và làm hư hại hàng trăm nghìn ngôi nhà trong khu vực xảy ra động đất. Người dân thường tin rằng dữ liệu của chính phủ không minh bạch, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường chặn thông tin.

Về trận động đất ở Phúc Kiến, một số cư dân mạng viết trên weibo: “Phúc Kiến động đất. Thiên tai không phân biệt con người, chỉ có thảm họa do con người tạo ra mới nhắm vào các nhóm riêng. Tôi hy vọng mọi người trong vùng động đất đều an toàn.”

p3436281a36569200
18:08 ngày 3/1/2024, một trận động đất mạnh 3,5 độ richter đã xảy ra ở huyện Hoa An, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, với tâm chấn sâu 13 km. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Lê Tiểu Quỳ / Vision Times