Ngày 7/7, Tòa phúc thẩm Khu vực thứ 9 của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết lịch sử: Vụ việc các học viên Pháp Luân Công kiện ‘gã khổng lồ’ công nghệ Hoa Kỳ Cisco giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công có thể bị đưa ra xét xử. (Vụ án đã bị tòa án cấp dưới bác bỏ vào năm 2014). Đây là một bước tích cực để chấm dứt cuộc bức hại.

shutterstock 1385926493
Trụ sở Cisco ở San Jose, California. (Nguồn: Sundry Photography/ Shutterstock)

Cisco bị cáo buộc đã cung cấp công nghệ, giúp các quan chức ĐCSTQ xây dựng một mạng lưới giám sát khổng lồ có tên “Lá chắn vàng”, nhằm xác định và theo dõi các học viên Pháp Luân Công, đồng thời tạo điều kiện cho các vụ bắt giữ và tra tấn sau đó.

Thẩm phán Marsha Berzon viết trong phần ý kiến: Chúng tôi kết luận rằng cáo buộc của các nguyên đơn, được chấp nhận là đúng, là thích đáng để đưa ra khiếu nại hợp lý rằng Cisco đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thiết yếu cho [chính quyền Trung Quốc], nhằm ‘đấu tranh’ chống lại Pháp Luân Công, dù họ nhận thức được những vi phạm luật pháp quốc tế như tra tấn, giam giữ tùy tiện, mất tích, và giết người phi pháp về cơ bản là có khả năng xảy ra.”

“Đấu tranh” là một thuật ngữ được ĐCSTQ sử dụng trong các chiến dịch chính trị bạo lực, nhằm xúi giục người dân chống lại những người mà họ coi là kẻ thù.

Thẩm phán Berzon nhận định, nhiều hành động của Cisco diễn ra trên đất Mỹ đã cấu thành tội danh “hỗ trợ và tiếp tay” cho các hành vi lạm dụng của chính quyền Trung Quốc.

Đây là một bước tích cực để chấm dứt cuộc bức hại. Như luật sư chính Marsh của các nguyên đơn đã nói: “Các công ty Mỹ và giám đốc điều hành của họ không thể tiếp tục vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc mà không bị trừng phạt. Họ phải chịu trách nhiệm và họ sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Trong một bài viết trên Epoch Times, tác giả Vương Hách nói rằng “Dự án Lá chắn vàng” đã được Hội đồng Nhà nước của ĐCSTQ thông qua vào năm 2001. Vào thời điểm đó, ĐCSTQ không có khả năng tự phát triển nó. Tuy nhiên, Cisco vì thèm muốn thị trường công nghệ Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la, đã từ bỏ đạo đức và nguyên tắc, nhắm mục tiêu vào những người bất đồng chính kiến ​​trong hoạt động tiếp thị của mình.

Ví dụ, công ty này đã giới thiệu các dịch vụ của mình tại một triển lãm thương mại ở Bắc Kinh vào đầu những năm 2000, nhằm giúp đỡ việc “chiến đấu” chống lại Pháp Luân Công.

Một ví dụ khác, trong khóa đào tạo của Cisco năm 2012, những từ như “virus” “dịch bệnh” đã được sử dụng để mô tả Pháp Luân Công theo tuyên truyền gây kích động thù hận của ĐCSTQ.

Do đó, Cisco đã trở thành người hỗ trợ cho cuộc đàn áp bạo lực của ĐCSTQ đối với các nhóm tôn giáo, sử dụng công nghệ và tài năng của Mỹ để phát triển một bộ máy giám sát toàn diện, nhằm đổi lấy quyền tiếp cận thị trường.

Tóm lại, Cisco đã cung cấp hỗ trợ chính cho việc thiết kế, sản xuất và vận hành “Dự án Lá chắn vàng”. Ví dụ:

(1) Trụ sở chính của Cisco tại San Jose đã thiết kế và sản xuất các thành phần chính như chip mạch tích hợp cho “Lá chắn vàng”;

(2) Các tài liệu của tòa án cũng nêu rõ, Cisco cố tình kết hợp đặc trưng của các học viên Pháp Luân Công vào các bản cập nhật phần mềm bảo mật theo định kỳ, để đảm bảo rằng các hoạt động và cá nhân của Pháp Luân Công có thể được xác định, bị ngăn chặn, theo dõi và đàn áp.

(3) Cisco cũng thử nghiệm hệ thống đối này cho các đặc vụ ĐCSTQ chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công, và tiếp tục cung cấp các lớp “đào tạo kỹ năng” “đào tạo kỹ thuật” để họ có thể sử dụng thành thạo công nghệ này; v.v.

Điều này trực tiếp dẫn đến việc xác định được 13 nguyên đơn, trong đó có một công dân Hoa Kỳ, là những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công trực tuyến, khiến họ bị giam giữ và tra tấn từ nhiều tháng đến nhiều năm.

Tất nhiên, những gì Cisco đã làm không chỉ giới hạn ở 13 nguyên đơn trên, mà là với tất cả các học viên Pháp Luân Công.

Vì hệ thống giám sát “Lá chắn vàng” xây dựng các tệp chi tiết về những người được xác định hoặc đang nghi ngờ là học viên Pháp Luân Công, và được cập nhật liên tục, giúp các quan chức ĐCSTQ có thể truy xuất các tệp này ở bất kỳ đâu trên đất nước, bao gồm cả vị trí, gia đình và địa chỉ liên hệ của họ, v.v.

“Lá chắn vàng” ĐCSTQ vây bắt các học viên Pháp Luân Công và bức hại nhằm ép buộc họ phải từ bỏ đức tin.

Bài viết cũng cung cấp số liệu thống kê của trang Minghui.org, vào tháng 5/2023, 133 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã bị kết án phi pháp, phân bổ khắp 23 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó có 26 học viên đã hơn 60 tuổi, người cao tuổi nhất là 85 tuổi.

Đến nay, từ tháng 1 – 5/2023, tổng cộng 603 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã bị kết án phi pháp.

id14032139 6f55580d86e2de3b898dce82e72db4f2 600x427 1
Tháng 5/2023, 133 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ kết án phi pháp. (Hình: Minghui.org)

Trong một tháng, 133 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp. Tuy nhiên, cuộc bức hại trên quy mô toàn Trung Quốc này đã kéo dài 24 năm, chứ không chỉ là 1 hoặc 2 tháng. Vậy tổng cộng có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại?

Tác giả Vương Hách đã đặt một loạt câu hỏi như: “Dự án Lá chắn vàng” mà Cisco giúp thành lập có quy mô lớn thế nào? Cisco đã vấy máu bao nhiêu người tốt?

Trên thực tế, bằng cách tham gia “Dự án Lá chắn vàng”, thị phần của Cisco từng đạt 80%, nhưng sau này đã bị đánh bại bởi Huawei, công ty được ĐCSTQ hỗ trợ hoàn toàn. Sau đó, thị phần của Cisco giảm xuống 1%, về cơ bản họ đã rút khỏi thị trường Trung Quốc. Chẳng phải Cisco đang bị ĐCSTQ lợi dụng hay sao?

Mặc dù Cisco đã rút khỏi thị trường Trung Quốc, nhưng “Dự án Lá chắn vàng” mà công ty này hợp tác mang đến vô số tai họa cho người dân Trung Quốc và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Lẽ nào Cisco không nên phản tỉnh, hối lỗi và nhận tội?

Giờ đây, Tòa phúc thẩm Khu vực thứ 9 của Hoa Kỳ đã thực hiện một quyết định lịch sử. Như luật sư Paul Hoffman của các nguyên đơn của Pháp Luân Công đã nói, phán quyết này là một thắng lợi lớn, nghĩa là các công ty công nghệ và các công ty khác sẽ không thể tham gia vào việc trợ giúp và hỗ trợ các hoạt động tra tấn ở những quốc gia khác.

Cuối cùng bài viết kết luận, người phương Tây có câu “Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt”, người Trung Quốc lại nói: “Thiện ác hữu báo là Thiên lý”, và giờ Cisco đã có bài học về điều đó.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)