Người xưa có câu: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa”. Cuộc đời của mỗi người sống trên thế gian này đều đầy rẫy những điều may mắn và bất hạnh, có được và mất, phúc và họa đan xen. Đôi khi, điều tưởng chừng như là mất mát nhưng thực ra lại là đang nhắc nhở chúng ta. Vậy nên, nếu gặp trắc trở trong cuộc sống hãy đừng nản chí nản lòng. 

Vài điều thất ý trong cuộc sống gặp phải không nhất định là họa
(Ảnh: Girts Ragelis, Shutterstock)

Đau ốm nhẹ nhắc nhở chúng ta chăm sóc sức khỏe của bản thân

Trong cuốn “Hàn Phi Tử” có câu: “Con đê dài ngàn trượng vì hang kiến mà bị sụp đổ”. Sự phát triển của bất cứ sự tình gì cũng đều bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ nhặt và chỉ sau khi tích lũy đến một mức độ nhất định mới xảy ra thay đổi lớn. Sức khỏe con người cũng giống như vậy, lúc đầu có thể chỉ là một căn bệnh nhẹ hoặc một cơn đau nhức đơn giản, nhưng nếu không chú ý một chút, lâu dần có thể nó sẽ phát triển thành bệnh nan y. Khi thân thể xuất hiện triệu chứng nhỏ, nếu chúng ta chú ý chăm sóc, sức khỏe có thể được hồi phục như lúc ban đầu.

Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” viết: “Bậc Thánh nhân không trị bệnh đã phát mà trị bệnh chưa phát, không trị đã loạn mà trị chưa loạn”. Bệnh đã hình thành mới trị, xã hội đã rối loạn mới lo chấn chỉnh, khác gì khi khát nước mới lo đào giếng, chẳng phải là đã quá muộn sao? Cho nên, chúng ta nên giữ cho mình một tâm thái tốt, lạc quan bình hòa, thường xuyên rèn luyện thân thể, đó cũng là cách sống đúng đắn

Gặp người không tử tế nhắc nhở chúng ta thận trọng kết giao

Trong mối quan hệ giữa người và người, nguồn gốc của tổn thương thường không đến từ người khác mà đến từ việc kết giao bất cẩn của bản thân mình. Mỗi một người mà chúng ta kết giao dù tốt hay không đều cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý giá.

Tin tưởng một người nào đó quá sớm, hoặc cho đi một cách không có nguyên tắc đều có thể trở thành một vết thương lớn cho chính bản thân chúng ta. Khi kết giao với một ai đó chúng ta cần phải xem xét phẩm cách đạo đức, hành vi cử chỉ của họ, đừng để sự chân thành của mình bị phụ lòng mà chịu tổn thương.

Trở ngại trong sự nghiệp nhắc nhở chúng ta đừng quá an nhàn

Mạnh Tử đã nói con người sống bởi gian khổ chết bởi an nhàn. Một khi sống cuộc sống quá an nhàn thoải mái thì con người sẽ mất đi cảm giác cần tiến bộ, dần dần giống như con ếch ở trong nước nóng, từng chút từng chút đánh mất đi sức sống của mình.

Một người nếu trường kỳ sống trong an nhàn thoải mái thì sẽ dần dần bị mất nhuệ khí, lòng hăng hái. Nếu một người bỏ bê việc học và công việc trong một thời gian dài thì họ sẽ không thể theo kịp được tốc độ của cuộc sống. 

Trong cuộc sống không có những khoảng thời gian tốt đẹp vĩnh viễn cũng không có những nghịch cảnh vĩnh viễn, điều then chốt là ở chỗ nhận thức và lựa chọn của mỗi người chúng ta.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: