Theo thông tin trên trang Minh Huệ, trong 24 năm, từ ngày 20/7/1999 khi bè phái Giang Trạch Dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công đến ngày 20/11/2023, các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền ĐCSTQ bức hại đến chết được xác định danh tính đã vượt quá 5.000 người, lên tới 5.010 người. Họ là những người đang ở tuyến đầu chống lại chế độ chuyên chế.

Phap Luan Cong 1
Ngày 20/7/2023, học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm quy mô lớn trước Đồi Capitol ở Washington, DC, thủ đô của Hoa Kỳ. (Ảnh: Đới Binh /Epoch Times)

Ngoài hơn 5.000 món nợ máu này, vô số nạn nhân khác đã bị ám sát trong các trại tập trung bí mật, hoặc bị mổ cướp nội tạng khi vẫn còn sống.

Trong những năm qua, ngoài các học viên Pháp Luân Công bị đánh đập, tra tấn, bức thực đến chết và bị mổ cướp nội tạng sống, một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công khác đã chết vì bị bức hại và bị giết, hoặc bị thương nặng đến mức không thể hồi phục gây tử vong.

Có những học viên bị tra tấn nặng nề, thậm chí qua đời vì rối loạn tâm thần. Họ liên tục bị sách nhiễu, đe dọa. Người thân của họ cũng bị bức hại, khiến tinh thần căng thẳng, khiếp sợ, bệnh cũ tái phát.

Nhiều người có nhà không thể về, bị buộc phải trở thành người vô gia cư rồi qua đời. Nhiều học viên bị đánh đập đến chết, bị công an cưỡng chế hỏa táng gây sốc.

ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công, lừa gạt người dân Trung Quốc tham gia cuộc đàn áp

Dưới những lời tuyên truyền bôi nhọ ma quỷ của chính quyền Bắc Kinh (bè phái Giang Trạch Dân của ĐCSTQ), theo phản xạ, nhiều người dân Trung Quốc sợ hãi và căm ghét Pháp Luân Công.

Ngoài ra, ĐCSTQ còn cố tình bôi nhọ đức tin và gán cho họ là “mê tín dị đoan”, khiến nhiều người mặt biến sắc khi nghe tới Pháp Luân Công.

Từ năm 1992 – 2001, trung bình cứ 10 người Trung Quốc thì có 1 người học Pháp Luân Công, nhờ đặc tính vượt trội trong việc giữ gìn sức khỏe và nâng cao tâm tính.

Nếu có quá nhiều người khẳng định Pháp Luân Công, ĐCSTQ sẽ không thể phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc. Để kích động thù hận và lừa gạt mọi người dân tham gia cuộc đàn áp, bè lũ Giang Trạch Dân đã dàn dựng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” kinh hoàng vào ngày 23/1/2001, nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngoài vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, trong 24 năm qua, ĐCSTQ còn vu khống Pháp Luân Công bằng các tội danh như “kẻ tâm thần giết người”, “đầu độc” và các vụ việc xấu xa khác. ĐCSTQ cố gắng sử dụng khủng bố và hận thù hòng xóa bỏ Pháp Luân Công trong lòng người dân Trung Quốc.

Nhiều người ở Trung Quốc cũng tham gia vào cuộc bức hại này vì bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá. Nhiều người đã tố cáo với công an khi nhìn thấy các tờ rơi nói sự thật về Pháp Luân Công mà không suy nghĩ.

Các học viên bị phân biệt đối xử và bắt nạt ở nơi làm việc hoặc trường học, thậm chí còn bị chính người thân và bạn bè của họ phản bội, khiến cuộc bức hại này trở thành một phong trào chính trị khủng bố với sự tham gia của toàn dân.

Trong nền văn hóa thần thánh 5.000 năm tuổi của Trung Quốc, người Trung Quốc luôn kính Trời tín Thần, tôn sùng đạo đức, và tin rằng có đạo Trời ràng buộc con người một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, sau khi thành lập, ĐCSTQ đã thực hiện chế độ chuyên chế, và giết hại khoảng 80 triệu người Trung Quốc trong nhiều phong trào chính trị khác nhau…

Nổi tiếng nhất là vụ thảm sát sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay. Điều nghiêm trọng hơn là ĐCSTQ không chỉ giết hại thân xác con người, mà còn hủy hoại tâm hồn và lương tâm quý giá nhất của họ.

Học viên Pháp Luân Công đang ở tuyến đầu chống lại chế độ chuyên chế

Cuộc đàn áp định mệnh đã tạo ra một nhóm người dám đứng đối lập với ĐCSTQ, đặc biệt rất kiên trì, trở thành một thách thức đối với ĐCSTQ.

Học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc Đại Lục đã sử dụng rất nhiều biện pháp khác nhau, gọi điện thoại từ bên ngoài Trung Quốc tới các cảnh sát thực hiện hành vi bức hại; nhờ cậy đến các luật sư nhân quyền và sử dụng các biện pháp nói rõ sự thật ngay tại các phiên xử ở tòa án; thu thập chữ ký của người dân yêu cầu chính quyền địa phương thả người; in các đĩa CD, DVD nói rõ về cuộc đàn áp; cài đặt các chảo truyền hình cho người dân; in thông điệp lên các tờ tiền nhân dân tệ…

Mỗi lần các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục bước ra khỏi nhà nói sự thật về Pháp Luân Công và sự tà ác của ĐCSTQ, họ có thể không bao giờ quay trở lại, có thể bị bắt, bị tố cáo, bị tống vào ngục đen, thậm chí bị tra tấn đến chết… Nhưng họ không hề do dự, luôn kiên trì tìm kiếm công lý, và thức tỉnh lương tâm của người dân Trung Quốc.

Suốt 24 năm phản bức hại, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc vẫn kiên trì tổ chức các buổi tuần hành, thắp nến tưởng niệm tại khắp các nơi trên thế giới, nói rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân thế giới và bản chất độc tài, tàn ác của ĐCSTQ. Họ đã đóng ghóp rất lớn về mặt công nghệ, giúp người dân tại Trung Quốc có thể vượt Tường lửa Vạn lý trường thành.

Phap Luan Cong 2
Vào ngày 16/5/2019, khoảng mười ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Công viên Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York để tham gia một cuộc mít-tinh, sau đó diễu hành trên khắp Manhattan. (Nguồn: Minghui.net).

Nghị quyết HR0029 của Hạ viện Illinois viết: “Học viên Pháp Luân Công đã phát triển phần mềm tự do Internet mang tính đột phá, Freegate và Ultrasurf, cho phép hàng triệu người Trung Quốc vượt qua Vạn lý Tường lửa và tiếp cận toàn bộ các khu vực Internet bị ĐCSTQ chặn”.

Freegate và Ultrasurf là hai công cụ hỗ trợ tự do ngôn luận và đột phá kiểm duyệt nổi tiếng trên toàn thế giới. Hai công cụ này không chỉ hỗ trợ người Trung Quốc vượt tường lửa, mà còn giúp đỡ người dân các nước khác đứng lên chống lại chế độ độc tài.

Nghị quyết HR0029 cũng ghi nhận: “Người tập Pháp Luân Công đã dẫn đầu các công ty truyền thông quốc tế trong việc phát các thông tin không bị kiểm duyệt đến Trung Quốc qua truyền hình vệ tinh và đài phát thanh sóng ngắn”.

Cửu Bình, loạt 9 bài bình luận do Epoch Times công bố, đã vạch rõ nguồn gốc, bản chất và lịch sử tội ác từ xưa đến nay của ĐCSTQ, giúp nhiều người dân Trung Quốc hiểu được bộ mặt thật của ĐCSTQ.

Trên thực tế, người tập Pháp Luân Công đã đang dẫn đầu phong trào kêu gọi thoái ĐCSTQ tại Trung Quốc Đại Lục và trong cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới.

Nghị quyết HR0029 của Hạ viện Illinois viết: “Năm 1999, tờ Washington Post đưa tin, nhiều người có ảnh hưởng trong đảng, chính phủ và quân đội đã tập luyện Pháp Luân Công vào thời điểm đó, và người tập Pháp Luân Công có hiểu biết sâu sắc về ĐCSTQ và biết cách tốt nhất để giải thể nó”.

Phong trào này được hy vọng là biện pháp giải thể ĐCSTQ từ bên trong. Đến nay, 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới (hầu hết sử dụng tên giả để tránh sự trừng phạt của ĐCSTQ. Hiện tượng này tương tự như những gì đã xảy ra ngay trước khi Liên Xô sụp đổ.

Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện “lòng dũng cảm vị tha”. Những gì họ làm không phải vì bản thân mình, mà là hy vọng bớt đi một người bị ĐCSTQ lừa dối và thêm một người thức tỉnh.

Hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công có danh tính và hồ sơ rõ ràng đã bị bức hại đến chết. Thông tin này liên quan đến tất cả mọi người trên thế giới. Trước vụ án bất công thế kỷ này, mọi người đều phải đối mặt với việc phán xét thiện ác, đúng sai, không có người ngoài cuộc, cũng như không có sự trung lập khi nói đến những vấn đề lớn về đúng sai.

Lý Trung Linh
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)