Một cặp vợ chồng người Ba Lan đã có tổng cộng 7 người con, và họ muốn sinh thêm đứa con thứ 8 nhưng lại phát hiện mang thai 5. Có thể nói, đây là trường hợp vô cùng hy hữu với xác suất là 1/52 triệu. Điều này khiến cặp vợ chồng vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc. 

sinh em bé
Với cảm giác vui mừng và may mắn, cô nói rằng điều này đối với mình là một “phép màu”. (Ảnh minh họa: Prostock-studio/ Shutterstock)

Tại Ba Lan, một người phụ nữ đặc biệt đã hạ sinh thành công 5 thiên thần nhỏ vào đúng dịp lễ tình nhân. Được biết, cô Dominika Clarke, 37 tuổi và chồng của mình là anh Vince đến từ Anh đã có với nhau 7 người con trong độ tuổi từ 10 tháng đến 12 tuổi, trong đó có 2 cặp sinh đôi. 

Sau khi có nguyện vọng sinh thêm đứa con thứ 8, cặp đôi đã lên kế hoạch thụ thai vào năm 2022 theo dự tính. Nhưng thật bất ngờ là trong quá trình khám thai, các bác sĩ phát hiện trong bụng cô Clarke có 5 nhịp tim thai. Điều này có nghĩa là cả hai sẽ có tổng cộng 12 người con. 

Vì sinh 5 có khả năng gặp rủi ro cao hơn cho cả mẹ và bé, nên cô Clarke đã được đưa vào Bệnh viện Đại học Krakow, miền nam Ba Lan để tiến hành mổ lấy thai ở tuần thứ 29 của thai kỳ. Kết quả cuộc mổ thai rất thành công với 2 bé trai và 3 bé gái.

Với cân nặng từ 710-1.400 gam vì sinh non ở tuần thứ 29, nên cả 5 bé sơ sinh phải nằm viện một thời gian để bác sĩ theo dõi, đồng thời còn cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy thở. 

Bác sĩ Ryszard Lauterbach, trưởng khoa sơ sinh tại Bệnh viện Đại học, cho biết tất cả nhân viên y tế đều vui mừng cho họ: “Chúng tôi hy vọng chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc khi những đứa trẻ được xuất viện”

Bệnh viện cũng tỏ ra bất ngờ khi xác suất thụ thai thành công của các ca sinh năm rất thấp, chỉ khoảng 1/52 triệu.

Mặc dù đối với một phụ nữ, hành trình mang thai 5 là vô cùng vất vả, nhưng cô Clarke đã cảm thấy “tốt hơn nhiều so với mong đợi”.

Cô Clarke nói: “Chúng tôi chỉ định có 8 đứa con, nhưng bây giờ có vẻ như chúng tôi đã nhiều hơn thế. Là một giáo viên dạy toán, tôi yêu thích những con số này”.

Với cảm giác vui mừng và may mắn, cô nói rằng điều này đối với mình là một “phép màu”. Thậm chí cô còn đùa rằng: “Tất cả chúng tôi đều có nhiều cơ hội trúng xổ số hơn khi sinh nhiều con.” 

Cô cho biết, hai vợ chồng mình đã sống ở Anh 13 năm và 6 năm sau đó họ đã chuyển đến Ba Lan để trải nghiệm cuộc sống mới.

Chồng của cô, anh Vince cũng nói trong hạnh phúc rằng: “Khi biết tin vợ mang thai 5, ban đầu tôi đã vô cùng bất ngờ, bởi vì nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Nhưng chúng tôi có thể giải quyết được, những đứa con lớn của tôi cũng vô cùng thích thú, bây giờ chúng tôi có một gia đình lớn hơn.”