Gần đây, cô bé 12 tuổi Anthaea-Grace Dennis đến từ Ontario, Canada, đã được trao bằng Cử nhân Khoa học Y sinh của Đại học Ottawa và trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử 175 năm của trường.

Theo báo cáo của tờ Toronto Sun, cô bé Dennis sinh ra ở Ottawa vào ngày 15/3/2011. Khi bắt đầu học đại học năm 8 tuổi, cô bé sống với mẹ là giáo sư luật ở California, Hoa Kỳ. Gia đình trở về Canada trong đại dịch COVID-19, Dennis cũng chuyển đến Đại học Ottawa trước sinh nhật lần thứ 10 của mình.

Tuổi của Dennis hầu như không được chú ý vì hầu hết các lớp học đều được thực hiện trực tuyến. Ngay cả khi việc dạy học trực tiếp được tiếp tục vào năm nay, ít người có thể nhận ra rằng Dennis vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.

“Cháu có thể hành động như một đứa trẻ, cháu cũng có thể hành động như một người lớn, nhưng cháu cần phải học cách cư xử như một người lớn”, Dennis nói. 

Dennis cao 1m67, điềm tĩnh và chu đáo. Cô bé thích chơi vĩ cầm, làm vườn và chơi với ba chú mèo đáng yêu. Khi cô bé cười khúc khích, mọi người chỉ có thể cảm thấy rằng cô bé vẫn còn là một đứa trẻ.

Dennis có điểm trung bình (GPA) là 3,7. Hóa học hữu cơ, môn học khiến sinh viên đại học đau đầu, cũng là môn học khó nhất đối với cô bé. Công việc học tập của sinh viên trẻ Dennis là nghiên cứu về chức năng tiểu não liên quan đến thuận tay phải, thuận tay trái và thuận cả hai tay.

Giáo sư sinh vật học của trường khen ngợi Dennis rằng: “Thành tích của cô bé ngang với sinh viên đại học ở độ tuổi bình thường. Cô bé rất chủ động.”

Dennis hiện đang có kế hoạch theo đuổi bằng thạc sĩ để tiếp tục sự nghiệp học tập và nghiên cứu của mình trong các ngành khoa học.

“Cực kỳ có năng khiếu” với chỉ số IQ 147

Mẹ của Dennis, cô Johanna, kể rằng khi Dennis được hai tuổi rưỡi, một giáo viên ở trường Montessori nói rằng Dennis đã hoàn thành lớp mẫu giáo và thúc giục mẹ cho Dennis một bài kiểm tra năng khiếu.

Một nhà tâm lý học giáo dục sau đó đã tuyên bố rằng Dennis “cực kỳ có năng khiếu” với chỉ số IQ là 147, lọt top 0,1% điểm IQ.

Sau khi liên hệ với 42 khu học chánh, cô Johanna cuối cùng cũng tìm được một khu học chánh gần Boston cho phép cô con gái 4 tuổi của mình học lớp hai.

Gia đình chuyển đến Boston, rồi Arkansas, và sau đó là California. Cô Johanna đã thuê gia sư riêng cho Dennis và mua sách giáo khoa dạy học tại nhà để nâng cao trình độ học vấn của con gái mình.

Cô Johanna có nhiều bằng cấp và hiện là giáo sư tại Đại học Nam ở Baton Rouge, Louisiana, giảng dạy luật từ xa. Sinh ra ở Jamaica, cô di cư đến Canada khi còn nhỏ và lớn lên ở Burlington, Ontario, Canada, nơi mẹ cô dạy toán. Cô quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa con gái mình vượt qua thử thách.

Năm 5 tuổi, Dennis đã đọc trọn bộ “Harry Potter”. Năm lớp 4, kiểm tra cho thấy học lực của cô bé đã đạt đến lớp 8. Cô bé học lớp giải tích đầu tiên ở trường trung học khi cô 7 tuổi.

Ngoài giờ học, cô bé chơi bóng rổ, học vĩ cầm, trượt băng nghệ thuật và chơi với các bộ Lego.

Khi sống gần San Francisco, cô bé 8 tuổi Dennis đã theo học trường Cao đẳng Cộng đồng Moorpark trong khi hoàn thành chương trình trung học.