Sau khi quyết định không muốn nuôi một con mèo mướp có gương mặt biến dạng ở nhà mình nữa, gia đình nọ đã đưa nó tới một trung tâm nhận nuôi thú cưng ở Lancaster, Ohio, Mỹ. Chú mèo sinh ra chỉ có một mắt và một lỗ mũi, khiến nó ngay lập tức nổi bật giữa những con mèo khác trong trại.

Vào tháng 2 năm 2022, Tổ chức Giúp đỡ Động vật khu vực Fairfield (FAHS) đã đăng thông tin về chú mèo này trên Facebook của họ, với hy vọng sẽ có người nhận nuôi nó.

Khi họ mới chào đón chú mèo có tên Eggbert này, họ đã được người chủ cũ cảnh báo về tình trạng sức khỏe của của nó, họ nói rằng con mèo có thể sẽ bị co giật. Nhưng cho đến nay, ngoài những lo ngại về việc chú mèo có thể bị động kinh trong tương lai, thì nó dường như không có vấn đề gì về sức khỏe, trừ việc bị mất một mắt và một bên lỗ mũi.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện trên mạng, mèo Eggbert đã được một gia đình nhận nuôi. Trong bài viết, họ giải thích một số lưu ý đặc biệt khi chăm sóc chú mèo này:

“Nếu phát hiện ra bệnh động kinh ở chú mèo, người nhận nuôi phải sẵn sàng để cho nó uống thuốc và làm các xét nghiệm máu định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ thú y.”

Điều buồn cười nhất là, vì mất một bên mắt nên lúc nào mèo Eggbert nhìn cũng như đang nheo mắt làm duyên khi chụp ảnh. Nó vận động và sinh hoạt bình thường như những con mèo khác, ngoại trừ việc ‘ngủ ngáy’ do dị tật ở mũi gây ra.

Thêm vào đó, họ cho biết Eggbert đã được thăm khám đầy đủ với bác sĩ thú y của trung tâm và không có bất kỳ nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến hiện tượng co giật, nhưng cũng không nên chủ quan.

Eggbert được mô tả là một chú mèo thân thiện và quấn người, có thể hòa đồng với những con mèo khác, cũng như chó và trẻ em.

Gia đình mới rất yêu quý mèo Eggbert. Hóa ra, trước đây họ đã từng nhận nuôi một chú mèo khác từ FAHS, và là những gương mặt quen thuộc với các nhân viên cứu hộ thú cưng ở đây.

Trong bức ảnh được lan tỏa trên mạng, cả gia đình nhận nuôi mèo Eggbert, gồm người mẹ đang bế nó, bên trái là con gái cô và bên phải là chồng cô, tất cả đều trông rất sẵn sàng để đưa chú mèo bị bỏ rơi này về nhà để chăm sóc và bảo vệ nó.

Trên trang mạng xã hội của mình, FAHS đã nói rằng: “Eggbert không thể tìm được mái ấm nào tốt hơn! Nó chắc chắn sẽ được yêu thương và chiều chuộng hết mực ở đấy. Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn nhận nuôi động vật.”

Thùy An