Đứa trẻ vừa chào đời đã không thở và không có nhịp tim. Trong lúc người nhà đang vô cùng hoảng loạn thì hai sĩ quan cảnh sát đã có mặt kịp thời để giúp đỡ.

Mới đây, thông tin về hai sĩ quan cảnh sát Alexandria cứu sống một đứa trẻ sơ sinh đã tắt thở và không có nhịp tim đang gây xôn xao mạng xã hội.

Mẹ của đứa trẻ sống trong một căn hộ ở dãy nhà 3800 trên Đại lộ Executive. Cô đột ngột sinh con tại nhà nên khi xảy ra sự cố thì không có chuyên gia y tế nào ở bên cạnh để giúp đỡ cả.

Cô gọi 911, hoảng loạn mô tả lại cảm giác kinh hoàng khi thấy đứa con vừa chào đời không có nhịp tim và không hề thở. Chỉ vài phút sau, hai sĩ quan APD Hiltz và Reilly đã có mặt ở căn hộ để hỗ trợ người mẹ và đứa con tội nghiệp. 

Trong lúc sĩ quan Hiltz thực hiện CPR cho đứa trẻ thì sĩ quan Reilly cố gắng giữ cho gia đình bình tĩnh. Sau hai đợt CPR, mạch đập của đứa trẻ xuất hiện. 

Theo cảnh sát, bé Luis IV đã được đưa đến NICU (Đơn vị chăm sóc tích cực trẻ sơ sinh) trong một thời gian ngắn rồi sau đó về nhà.

Sĩ quan APD Hiltz cho biết: “Lúc đó tôi chỉ muốn tập trung hết sức để cứu mạng bé Luis. Khoảnh khắc cậu bé cất tiếng khóc tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Mọi sự căng thẳng và sợ hãi trong tôi đột nhiên biến mất”.

Hiltz đã làm việc tại APD hơn bốn năm. Anh yêu thích công việc này bởi nó mang đến cho anh nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác.

“Tôi thật may mắn khi được làm công việc mà mình yêu thích. Nhờ công việc này mà tôi có thể giúp đỡ mọi người, như gia đình bé Luis, khi họ cần tôi. Đây là một công việc rất ý nghĩa và quý giá”, Hiltz nói.

Một tuần sau đêm kinh hoàng, các sĩ quan đã đến thăm bé Luis. Cậu bé có sức khỏe ổn định và các phụ huynh thì không thể giấu được niềm tự hào khi nhìn cậu con trai nhỏ của mình.