Bé gái 1 tuổi bị mắc kẹt trong ô tô đóng kín trong 8 đến 10 phút. Sau khi cân nhắc, sĩ quan cảnh sát tại hiện trường đã quyết định đập vỡ cửa kính để đưa bé ra ngoài.

Mới đây, sự việc về một cảnh sát ở Florida phải đập vỡ cửa sổ để giải cứu một bé gái 1 tuổi mắc kẹt trong ô tô đang gây xôn xao mạng xã hội. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 48 Hours (@48hourscbs)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 20 tháng 5 ở bên ngoài Palm Coast Walmart. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Flager (FCSO) cho biết một viên cảnh sát đã lại gần hỏi rõ tình hình khi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ tỏ vẻ luống cuống bên ngoài chiếc xe Nissan Altima của họ. Người đàn ông cho biết anh ta đã đặt đứa trẻ vào trong xe rồi đi vòng sang phía bên kia nhưng khi quay lại thì đã thấy cửa xe bị khóa và chìa khóa cũng bị để quên bên trong.

Trước khi cảnh sát đến, đứa trẻ đã bị kẹt trong xe từ 8 đến 10 phút. Vì nhiệt độ trong xe rất cao nên đứa trẻ đổ rất nhiều mồ hôi và gương mặt tỏ ra rất đau khổ.

Sau khi xem xét kỹ tình hình, sĩ quan có mặt tại hiện trường – Christian Harrison – quyết định đập vỡ cửa kính để đưa đứa trẻ ra khỏi xe. Mẹ đứa trẻ vội vàng ngăn cản nhưng anh vẫn kiên quyết: “Tôi buộc phải làm vậy. Cô bé đang bị mắc kẹt trong đó”.

Harrison đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để phá vỡ cửa sổ của ghế sau. Anh dọn sạch những mảnh kính vỡ bằng dùi cui rồi đưa tay vào mở cửa ô tô từ bên trong. Đứa trẻ đang ngồi ở ghế trước được mẹ bế ra ngoài an toàn. Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế của sở cứu hỏa xác nhận sức khỏe của bé gái hoàn toàn bình thường.

Cảnh sát trưởng Rick Staly nhắc nhở các bậc phụ huynh: “Mặc dù đây chỉ là một tai nạn, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh về việc để con cái trong xe ô tô đóng kín, không nổ máy nguy hiểm như thế nào. Dù thời tiết bên ngoài có vẻ không quá nóng nhưng tình trạng say nắng vẫn có thể xảy đến rất nhanh với đứa trẻ ngồi trong xe. Hãy nhớ, các bạn không bao giờ được để quên con trong một chiếc xe kín như vậy”.