Một sĩ quan cảnh sát ở bang Georgia của Mỹ đã được mệnh danh là “anh hùng” nhờ phản ứng nhanh cứu sống cậu bé 14 tuổi trong tình thế nguy cấp.

Cảnh sát phản ứng nhanh
Sĩ quan cảnh sát Matthew Perry. (Ảnh: Sở cảnh sát Roswell)

Theo Sở cảnh sát Roswell, khi sĩ quan Matthew Perry đang lái xe mô tô trên phố Norcross thì phát hiện thấy một chiếc xe hơi đang dừng ở làn đường dành cho xe đang rẽ và không ngừng chớp đèn pha cũng như ấn còi xe, rõ ràng là đang muốn kêu cứu.

Cảnh sát Matthew đã nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình hình thì thấy tài xế của chiếc xe, cô Monica Hickman đang tỏ ra rất hoảng loạn ôm chặt cậu con trai 14 tuổi của cô bị ngừng thở ở trong xe.

Cảnh sát Matthew lập tức đưa cậu bé ra khỏi xe và thực hiện động tác ấn bụng để cấp cứu cho cậu bé. May mắn là chỉ vài giây sau đó cậu bé đã bắt đầu thở lại được.

canh sat my 3
Cô Monica Hickman đang rất hoảng loạn vì con trai bị ngạt thở. (Ảnh: Sở cảnh sát Roswell)

Người phát ngôn của Sở cảnh sát, ông Sean Thompson cho biết: “Thật may là sĩ quan Matthew đã đến kịp lúc.”

Ngoài sự may mắn thì còn phải nhờ vào phản ứng nhanh nhạy và quyết đoán của cảnh sát Matthew, nếu anh không kịp thời hành động thì có lẽ khó mà cứu sống được cậu bé.

Sở cảnh sát Roswell đã đăng tải lời cảm ơn đến cảnh sát Matthew trên mạng xã hội rằng: “Sĩ quan Matthew, cậu làm tốt lắm!”, đồng thời nhắc nhở mọi người nên gọi 911 trong những tình huống cấp bách.

Cộng đồng cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến cảnh sát Matthew, một người phụ nữ sống ở gần đó cảm ơn vì cảnh sát thường xuyên đi tuần ở khu vực và cho biết “Sự việc này xảy ra ở ngay trước cửa nhà tôi.”

Có người khen ngợi cảnh sát Matthew “rất bình tĩnh khi gặp sự cố và kịp thời làm điều cần phải làm”. Còn có người nói rằng: “Cảm ơn các sĩ quan cảnh sát luôn bảo vệ chúng ta.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: