Một người chủ nông trại ở Santa Rosa thuộc bang California của Mỹ đã lập được một kỳ tích đáng kinh ngạc trước khi đám cháy rừng ở hạt Sonoma nuốt chửng khu dân cư. Anh đã sơ tán được hơn 400 người dân địa phương rời khỏi đó an toàn và bảo vệ hơn 40 căn nhà khỏi đám cháy.

Chay rung
(Ảnh minh họa/Tom Reichner/Shutterstock)

Vào ngày 27/9, đám cháy Glass Fire bất ngờ bùng phát và chỉ một ngày sau đó, ngọn lửa đã nhanh chóng tiến đến gần khu vực mà người chủ nông trại có tên Vincent Martin sinh sống khiến anh ý thức được rằng đường Gates ở khu vực này đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Vào thời khắc quan trọng này, một chiếc máy ủi cũ đã trở thành “vũ khí” của anh Vincent để chống lại đám cháy rừng. Anh quyết định mở một “hàng rào chống lửa” để bảo vệ khu dân cư. Anh đã dùng máy ủi để đẩy đất thành hàng rào rộng 3,6 mét và dài 3,2 km để bảo vệ những ngôi nhà của hàng xóm.

Vợ của anh Vincent, cô Diana tuy rất lo lắng cho sự an toàn của chồng, nhưng cô đã hết lòng ủng hộ việc anh làm. Cô nói với đài KGO-TV rằng: “Chồng tôi rất tốt bụng, tôi biết rằng anh ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mạng sống và tài sản của những người dân trong khu vực.”

Anh Vincent đã sơ tán hơn 400 người dân trong vùng rời khỏi đó một cách an toàn, chỉ còn anh và con trai Justin, cùng với bạn anh Charlie Newbola và người hàng xóm Tom Graham ở lại.

Sở cứu hỏa California cho biết, đám cháy rừng Glass Fire đã bao trùm 273 km2 diện tích hạt Napa và Sonoma, hiện nay 92% đám cháy đã được dập tắt.

“Vũ khí” giúp anh Vincent là chiếc máy ủi John Deer kiểu cũ hiện đã 50 năm tuổi được sản xuất từ ​​những năm 1970.

May ui
(Ảnh minh họa/Juan Enrique del Barrio/Shutterstock)

Anh Vincent cho biết anh đã học được cách để bảo vệ bản thân và hàng xóm khỏi đám cháy nhờ người hàng xóm Tom từ khi anh chỉ mới mười mấy tuổi. “Chú Tom giống như bố của tôi vậy, khi tôi 14 tuổi, chú ấy đã cho tôi ngồi lên máy kéo. Đến năm tôi 17 tuổi thì chú ấy đã làm việc ở Sở cứu hỏa California rồi.”

Vợ chồng người hàng xóm của anh Vincent là anh Rick Grossman và chị Kathleen DeFever đã chú ý cao độ đến đám cháy. Họ nhìn thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của đám cháy từ các bức ảnh vệ tinh, nguyên nhân là nhờ hàng rào chống lửa của anh Vincent.

Họ vô cùng biết ơn anh Vincent khi đã bảo vệ ngôi nhà của họ được an toàn: “Chúng tôi chỉ mới mua căn nhà này được một năm thôi, đây là nơi mang lại niềm vui cho chúng tôi.”

Có rất nhiều người gọi anh Vincent là anh hùng, nhưng anh thì lại rất khiêm tốn nói rằng: “Tôi chỉ là một người bình thường và không có gì đặc biệt cả, chiếc máy ủi cũ của tôi đã đóng một vai trò lớn. Tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ làm điều tương tự khi gặp tình huống nguy hiểm như thế.”

Theo Epoch Times
Thanh Trúc

Xem thêm: