Tại Zimbabwe, một quốc gia ở châu Phi, có một cô bé 11 tuổi rất dũng cảm, cô bé đã không hề sợ hãi khi nhảy lên lưng một con cá sấu đánh nó và dùng tay móc vào mắt nó để cứu sống bạn mình đang bị nó ngoạm lôi đi.

Theo trang Sunday News của Zimbabwe đưa tin, cô bé Rebecca Munkombwe hiện đang học lớp 6, em sống tại thị trấn Hwange của quốc gia này. Khi sự việc xảy ra, em và vài người bạn đang bơi bên bờ sông. Đột nhiên em nghe thấy có tiếng kêu cứu, nhìn kỹ thì em thấy bạn Latoya Mwani (9 tuổi) đang không ngừng vùng vẫy trong nước và bị kéo dần đi.

Sau đó, Rebecca lặn xuống dưới nước thì thấy Latoya đang bị cá sấu ngoạm lấy tay chân. Thế là cô bé đã dũng cảm nhảy lên lưng con cá sấu, bắt đầu dùng tay tấn công nó, sau đó cô bé lấy tay móc vào mắt nó cho đến khi nó nhả Latoya ra.

Trong lúc Rebecca đưa Latoya đến gần bờ và cùng các bạn khác kéo lên bờ, con cá sấu không tiếp tục tấn công nữa, Rebecca thì hoàn toàn bình an, không hề bị thương.

Cô bé chia sẻ rằng mình lớn nhất trong số các bạn đang bơi ở đó, vì vậy cô bé cảm thấy mình cần phải cứu Latoya.

đánh cá sấu, cá sấu
Cô bé Rebecca đã vô cùng dũng cảm khi lao vào đánh cá sấu để cứu bạn. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Sau khi sự việc xảy ra, Latoya được đưa đến bệnh viện địa phương chữa trị. Một y tá ở đây cho biết, Latoya rất may mắn khi thoát khỏi con cá sấu và chỉ “bị thương nhẹ”, bởi vì con cá sấu không làm cô bé bị gãy xương.

Bố của Latoya vô cùng biết ơn khi con gái được cứu sống một cách kỷ diệu. Ông cho hay, “Tôi đang làm việc thì hay tin con gái bị cá sấu tấn công khi đang đi bơi. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đến tình huống tệ nhất, nhưng sau đó tôi được thông báo là con gái đã được cô bé Rebecca cứu sống.”

Ông còn nói: “Tôi không biết cô bé đã làm thế nào, nhưng tôi phải cảm ơn Thượng đế.”

Thanh Trúc

Xem thêm: