Món quà mũ len vừa dễ thương vừa ý nghĩa của cô Abraham khiến các em học sinh vô cùng cảm động. Cô đã gác lại việc nhà để tập trung vào việc đan mũ.

mu len
Món quà mũ len vừa dễ thương vừa ý nghĩa của cô Jody Abraham khiến các em học sinh vô cùng cảm động và vui mừng khôn xiết. (Ảnh minh họa: Everyonephoto Studio/ Shutterstock)

Jody Abraham (đến từ Albany, Minnesota) là một giáo viên mẫu giáo vô cùng tận tâm. Cô đã dành hơn một tháng để chuẩn bị một món quà đặc biệt cho từng em học sinh của mình.

Khi Jody Abraham còn nhỏ, cô đã nhận được một chiếc mũ và khăn quàng cổ tự móc từ bà của mình. Cô chưa bao giờ quên món quà ấm áp và ngọt ngào đó. Cô muốn làm điều tương tự cho các học sinh ở lớp mẫu giáo nên đã nảy ra ý tưởng cho các em tô màu bức tranh hình chiếc mũ.

Sau đó, cô đã dựa vào các “bản thiết kế” đó để đan 18 món quà cho từng em học sinh mà cô đang dạy. 

Trong sáu tuần, Abraham đã tạm gác lại việc nhà để tập trung vào việc đan mũ. Với cô, những chiếc mũ này không chỉ là một sản phẩm phụ kiện bình thường mà chúng còn chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm của cô. Cô tận hưởng từng khoảnh khắc đan lát các món quà của mình.

“Khi đan len, tôi đã nghĩ đến từng em học sinh. Tôi tự hỏi không biết sau này các em sẽ trở thành người như thế nào? Các em sẽ làm nghề gì? Và ngay bây giờ, các em đang đóng góp rất nhiều phẩm chất tốt đẹp cho lớp học của mình”, cô nói. 

Cuối cùng, ngày quan trọng đã đến. Khi cô mang những mũ len đến lớp, các em học sinh đều tỏ ra bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Từ đó, các em lúc nào cũng thích đội mũ.

“Cô ấy chuẩn bị món quà này vì cô ấy rất yêu chúng cháu”, học sinh Lizzy Schmitz nói.

Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi sự chu đáo của cô giáo.

“Jody, bạn là một người tuyệt vời và một giáo viên phi thường. Những gì bạn làm thể hiện rõ rằng bạn thực sự quan tâm đến các học sinh của mình. Cảm ơn tấm lòng tuyệt vời của bạn. Bạn đang tạo ra một sự khác biệt”, một người nhận xét.