Một chuyện khó tin đã xảy ra tại Ấn Độ khi khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Delhi đã buộc tội một người đàn ông ở phòng của họ tổng cộng 603 đêm mà không trả một đồng nào, theo tờ The Guardian.

603 đêm
(Ảnh minh họa: Makistock/Shutterstock)

Cụ thể, cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra về vụ việc xảy ra tại Roseate House – khách sạn năm sao danh tiếng nằm gần Sân bay Quốc tế Indira Gandhi này.

Vị khách đã ở khách sạn 5 sao Roseate House có tên Ankush Dutta. Anh này đặt phòng tại Roseate House vào ngày 30/5/2019 và đáng lẽ phải rời đi và ngày hôm sau. Tuy nhiên, Ankush Dutta đã kéo dài thời gian ở khách sạn 5 sao này lên đến 603 đêm, tới 22/1/2021 và kèm theo đó là 70.000 USD tiền phòng không thanh toán.

Đại diện của công ty vận hành khách sạn Roseate House mới đây đã báo cáo cảnh sát về vụ việc này. Khách sạn Roseate House cáo buộc một trong những nhân viên của mình vì tội lừa đảo. Roseate House cho rằng trưởng bộ phận Tiền sảnh Prem Prakash đã cho phép Dutta ở lại lâu dài, vi phạm quy định của khách sạn. Prakash có quyền truy cập vào hệ thống máy tính của khách sạn để theo dõi các khoản phí của tất cả khách lưu trú.

Theo ban quản lý khách sạn, Prakash có thể đã nhận được một số tiền mặt từ Dutta để anh ta có thể ở lại quá hạn. Có khả năng Prakash đã thao túng hệ thống phần mềm nội bộ để che mắt việc lưu trú dài ngày của Dutta.

Theo quy định của khách sạn Roseate House, nếu các khoản phí chưa thanh toán đang chờ xử lý của khách vượt quá 72 giờ thì phải thông báo cho CEO và Kiểm soát viên tài chính để nhận chỉ thị. Dẫu vậy, Prakash đã không thông báo về trường hợp của Ankush Dutta.

Phan Anh

Video: Công ty TQ phạt nhân viên ăn mướp đắng sống gây tranh cãi