Một “nguồn phóng xạ” đã được phát hiện tại thành phố Khabarovsk của Nga, gần thành phố Phủ Viễn thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào cuối tháng Ba. Giá trị bức xạ hạt nhân vượt quá 1.600 lần so với bình thường. Theo thông tin chia sẻ trên mạng, người dân ở Hắc Long Giang hiện đang rất lo lắng, hoảng loạn.

Khabarovsk
Một “nguồn phóng xạ” được phát hiện tại khu vực Khabarovsk, một thành phố ở Viễn Đông nước Nga. Hình ảnh phong cảnh của Khabarovsk. (Ảnh: Kramst, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Triệu Lan Kiện: Gia đình dì Cáp Nhĩ Tân rời khỏi Đông Bắc Trung Quốc, ai có tiền đều bỏ chạy

Cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện (Zhao Lanjian) đã đăng một loạt bài vào đầu tháng Tư, nói rằng việc phát hiện rò rỉ hạt nhân ở biên giới Trung – Nga đã gây ra sự hoảng loạn, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “điên cuồng xóa bài và che giấu”.

Ông cho biết, một đồng nghiệp cũ tại một trang tin đã “xóa tất cả những gì anh ấy đề cập về vấn đề này. Anh ấy không cung cấp cho tôi thông tin cụ thể vì sợ gây ra rắc rối”. Ông Triệu cho biết, người dân Tp. Song Áp Sơn ở biên giới với Trung – Nga “vô cùng hoảng loạn”, Hắc Long Giang xuất hiện tình trạng người dân “đổ xô mua bộ đếm Geiger” (để phát hiện và đo bức xạ ion hóa).

Ông Triệu Lan Kiện cũng đăng ảnh chụp màn hình từ tờ Moscow Times vào thời điểm đó, cho thấy khu vực này rơi vào tình trạng khẩn cấp sau khi bức xạ hạt nhân vượt quá 1.600 lần mức bình thường. Tờ báo này cũng cho rằng nguyên nhân rò rỉ hạt nhân là do chất thải hạt nhân bị rò rỉ trong quá trình vận chuyển nhưng không được chú ý đến, “vụ rò rỉ bắt đầu từ cuối tháng Ba”. Ông cũng khẩn cấp kêu gọi người dân Hắc Long Giang: Không nên tin vào các báo cáo rò rỉ hạt nhân do Chính phủ ĐCSTQ công bố. Để biết thông tin, nên sử dụng máy đếm Geiger để phát hiện chỉ số bức xạ hạt nhân xung quanh bất cứ lúc nào.

Vào ngày 2/5, ông Triệu lại tweet rằng cư dân đang chạy trốn ra khắp thế giới vì “bức xạ hạt nhân gấp 1.600 lần khiến rau hẹ sợ hãi”, có người đã đến Mỹ sau khi đọc được dòng tweet của ông.  Ông cho biết gần đây, ông đã tình cờ gặp một bà cô người Trung Quốc đến từ Cáp Nhĩ Tân mà ông đã từng gặp trước đây, và được biết rằng người thân của bà ấy đã chuyển tiếp những dòng tweet của ông cho bà ấy. “Sau khi cùng gia đình nghiên cứu, bà ấy quyết định rời khỏi vùng Đông Bắc Trung Quốc trong vòng vài ngày”, các thành viên đã đến Kainan (Nhật Bản) và Mỹ.

Ông nói rằng những người này sự khủng khiếp của bức xạ hạt nhân. “Nghe nói toàn bộ tỉnh Hắc Long Giang hiện đang hoảng loạn, và có tin đồn rằng toàn bộ vùng Đông Bắc không thể ở trong 100 năm. Bức xạ hạt nhân gấp 1.600 lần sẽ khiến mọi người mắc bệnh ung thư và bệnh bạch cầu.” Ông nói, những người giàu có ở vùng Đông Bắc đang bỏ chạy, “Nhiều quan chức đã mua nhà ở Nhật Bản hoặc các nước khác”, những người vùng Đông Bắc kiếm được nhiều tiền hơn một chút thì đều có nhà ở Kainan, “ai có thể rời đi sẽ chuyển ra nước ngoài”.

“Việc rò rỉ ô nhiễm hạt nhân từ Nga đặc biệt sang Trung Quốc sẽ khiến mọi thứ ở 3 tỉnh đông bắc trở nên tồi tệ hơn,” ông Triệu Lan Kiện lo lắng. “Liệu những người dân vùng Đông Bắc đã quen với chế độ nô lệ và ngược đãi có còn chịu đựng được đến khi bệnh ung thư phóng xạ hạt nhân phát tác không? Còn di chứng của bệnh ung thư do vắc-xin bất hoạt? Sự kết hợp của hai bệnh ung thư này chắc chắn là một sự kiện y học cực đoan chưa từng xảy ra trên thế giới”.

Đầu tháng Tư năm nay, Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Nga đưa tin, thành phố Khabarovsk ở Viễn Đông Nga đã rơi vào tình trạng khẩn cấp từ ngày 5/4 vì một nguồn phóng xạ hạt nhân được phát hiện ở đó, và giá trị bức xạ hạt nhân đo được vượt quá 1.600 lần giá trị thông thường. Thông tin này đã gây ra sự hoảng loạn trong người dân ở vùng đông bắc Trung Quốc, gần biên giới Nga.

Tin tức hàng đầu từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục chỉ ra rằng Khabarovsk, Nga, nằm ở bờ phía đông nơi hợp lưu của sông Hắc Long Giang và sông Ussuri, đối diện với thành phố Phủ Viễn ở tỉnh Hắc Long Giang, và khoảng cách đường thủy chỉ là 65 km. Một số người dân Nga hôm 8/4 cho biết khu vực này đã bước vào tình trạng khẩn cấp nhưng đến nay vẫn chưa ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Tài khoản WeChat công khai của Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc ngày 10/4 cho biết kết quả giám sát bức xạ ở Khabarovsk, Nga không có dấu hiệu bất thường.

Hắc Long Giang đào tạo khẩn cấp về kiến ​​thức hạt nhân và bức xạ

Vào ngày 2/5, cư dân mạng “Shihe Yuanfang” cũng đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện: “Tôi nhận được tin nhắn WeChat từ giám đốc một bệnh viện ở Đông Bắc Trung Quốc, nhờ tôi giúp ông ấy mua viên i-ốt. Tôi hỏi sự việc có nghiêm trọng không? Ông ấy chỉ nói một câu, Đông Bắc Trung Quốc sẽ không thể ở được trong 100 năm.”

Một số cư dân mạng phản hồi về ảnh chụp màn hình liên quan đến rò rỉ bức xạ hạt nhân của Nga: “Có vẻ như có vấn đề lớn”. Ảnh chụp màn hình cho thấy một bài viết được cho là của Văn phòng Giám sát An toàn Bức xạ và Hạt nhân tỉnh Hắc Long Giang, tuyên bố rằng để duy trì hiệu quả an ninh sinh thái, an toàn bức xạ và hạt nhân, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn về hạt nhân và bức xạ của cán bộ hệ thống môi trường sinh thái của tỉnh, từ ngày 14 – 18/4, Sở Sinh thái và Môi trường tỉnh Hắc Long Giang đã tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ giám sát an toàn bức xạ và hạt nhân tỉnh Hắc Long Giang năm 2024 tại Cáp Nhĩ Tân.

Tin đồn nước ở một khu vực nhất định của Mẫu Đơn Giang không thể uống được

Sau khi tin tức phát hiện nguồn phóng xạ ở Nga được đưa ra, nhiều cư dân mạng trên mạng xã hội X cho biết, tin đồn sốc “nước ở Mẫu Đơn Giang không còn uống được nữa”, không biết “nó có liên quan đến bức xạ hạt nhân ở Nga” hay không? Theo video, nhiều người dân đang xếp hàng lấy nước uống và mang theo những xô nhựa lớn chứa đầy nước. Nghi là một số người dân thậm chí đã lái xe đến đây để lấy nước.

Về vấn đề này, cư dân mạng “Dalu li fa shi” cho biết: “Bức xạ hạt nhân do Nga sản xuất đã gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt và sản xuất, đất và không khí của hơn 2,2 triệu người dân ở Mẫu Đơn Giang. Bạn có thấy Chính phủ Trung Quốc đã làm gì? Điều này cho thấy? Nó cho thấy trong mắt ĐCSTQ, Nga là cha đẻ của nó, … Nếu dân tộc này còn có thể cứu được, thì nên biết rằng kẻ thù thực sự của mình là ai, Mỹ và Nhật Bản đều không phải, thậm chí thậm chí cả Nga cũng không phải, [mà chính là ĐCSTQ].”

Phản ứng trước sự cố bức xạ hạt nhân của Nga, một cư dân mạng trên trang Wangyi của Trung Quốc Đại Lục cho biết: “Việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã thu hút rất nhiều lời chửi đổng. Tuy nhiên, bức xạ hạt nhân do rò rỉ hạt nhân của Nga gây ra còn nhiều hơn 1.600 lần. Các phương tiện truyền thông trong nước Trung Quốc đang giả vờ câm điếc, điều này còn tệ hơn loài cầm thú.”

Cư dân mạng X nói: “Nhìn vào vụ xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản, tai nạn phóng xạ ở Nga, vụ thử hạt nhân gần biển của Triều Tiên và phản ứng của đảng (ĐCSTQ) có phải là xấu, hèn nhát và hèn hạ?”