Chàng phi công tuổi teen muốn lái máy bay đưa gia đình đi ăn sáng. Cậu không thể ngờ chỉ 15 phút sau khi cất cánh, động cơ của chiếc máy bay đã lên tiếng “biểu tình”.

phi công
(Ảnh chụp màn hình video)

Không phải chuyến bay nào cũng diễn ra suôn sẻ, có lẽ mọi phi công trên thế giới đều hiểu rõ điều này. Mới đây, một tình huống đáng sợ thật sự đã xảy ra với chiếc máy bay của chàng phi công 18 tuổi Brock Peters.

Câu chuyện bắt đầu khi Brock Peters (đến từ Mỹ) dùng máy bay đưa bà ngoại và các anh em họ từ Thung lũng Apple đến Sân bay Thành phố Riverside ở California để ăn sáng. Khoảng 15 phút sau chuyến bay, khi họ đang bay qua đèo Cajon thì động cơ nổ “bùm” một tiếng rất to.

“Lúc đó, tôi nghĩ là ‘được rồi, việc này không hay chút nào’. Tôi bắt đầu thực hiện các bước kiểm tra khẩn cấp để khởi động lại động cơ nhưng không thu được kết quả gì. Tôi đang ở vị trí thấp hơn dãy núi nên không thể liên lạc với tòa tháp Ontario”, Brock Peters kể lại.

Peters chỉ còn cách cho máy bay hạ cánh khẩn cấp, nhưng xung quanh đó chỉ có các cánh đồng đầy đất đá và việc hạ cánh trên cây rõ ràng là không khả thi. Thật may mắn, Peters nhận ra Tuyến đường 66 ở Sa mạc Mojave cũng đang ở rất gần, đây chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất để hạ cánh.

“Tôi đã nhớ lại tất cả kiến thức từ các khóa đào tạo và người hướng dẫn của mình. Tôi biết mọi người trên chuyến bay đều đang rất sợ hãi. Tôi thấy bà tôi khóc nhưng tôi phải cố lờ đi. Nhiệm vụ của tôi là hạ cánh máy bay và chấm dứt chuyện này”, Peters nói với NBC Los Angeles.

Lúc hạ cánh, bên dưới đường có một chiếc ô tô cách Peters khoảng 150 feet (45 mét), nhưng may mắn nó đã tấp vào lề nên chiếc Piper PA-28 của Peters mới có thể đáp xuống đường an toàn. Sau đó, Peters đậu máy bay bên đường trên Đại lộ Cajon gần Đường Matthews Ranch rồi gọi 911. Tất cả mọi người trên chuyến bay đều có sức khỏe bình thường, không có ai bị thương.

Theo báo cáo từ Fox 11 News, chiếc máy bay này là máy bay đi thuê, hiện NTSB đang điều tra vụ việc.

Được biết, Peters được cấp bằng phi công vào tháng 9 năm ngoái. Sau sự cố hoảng hồn, chàng phi công trẻ vẫn rất hào hứng với các chuyến bay tiếp theo.

“Tôi sẽ tiếp tục bay. Đây là niềm đam mê của tôi. Trải nghiệm này giúp tôi tự tin hơn, nhờ vậy mà tôi có thể xử lý tốt hơn khi gặp các tình huống tương tự trong tương lai”, Peters nói với tờ Times. 

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một chiếc máy bay phải hạ cánh trên đường cao tốc California trong những tháng gần đây. Vào tháng 8, một chiếc máy bay nhỏ đã gặp sự cố va chạm dữ dội trên Quốc lộ 91 ở Corona, Quận Riverside. Thật may mắn là phi công và hành khách đều không bị thương.