Dù đã trúng một số tiền ‘đổi đời’, người đàn ông vẫn giữ lối sống giản dị và khiêm tốn. Ngay cả hàng xóm sát vách cũng không biết là anh trúng xổ số hàng chục triệu USD.

trúng số
(Ảnh: Wirestock Creators/ Shutterstock)

Mới đây, thông tin về một người đàn ông New York trúng giải xổ số hàng chục triệu USD 2 lần chỉ trong hơn một năm đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Đơn vị xổ số do nhà nước điều hành – New York Lottery – cho biết Wayne Murray đã trúng giải độc đắc trong trò chơi cào 200X và được thưởng hơn 20 triệu USD.

Điều đáng ngạc nhiên là anh từng nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu USD trong trò chơi cào Black Titanium của New York Lottery vào tháng 8 năm 2022. Như vậy là chỉ trong khoảng 15 tháng, anh đã trúng 2 giải thưởng lớn liên tiếp – một kỳ tích cực kỳ hy hữu.  

Anh đã mua cả hai vé tại H&A Gas & Convenience trên Đại lộ H ở Brooklyn. Sau khi biết mình trúng giải độc đắc, anh đã yêu cầu nhận tiền thưởng luôn trong một lần.

Cơ quan xổ số cho biết Wayne Murray đã được “đút túi” 6.122.400 USD cho giải thưởng gần đây nhất sau khi đóng thuế.

Người làm việc tại cửa hàng tiện lợi nơi Murray mua cả hai tấm vé trúng thưởng – Hassan Nabil – bày tỏ sự nghi ngờ với Lottery Post.

“Trúng thưởng hai lần liên tiếp ư? Thật khó tin. Tỷ lệ trúng là bao nhiêu chứ? Tôi chẳng thể hiểu được”, anh nói.  

Theo New York Lottery, tỷ lệ trúng giải độc đắc trong trò chơi cào 200X là khoảng 1 trên 3,5 triệu; tỷ lệ trúng giải Titan đen là khoảng 1 trên 3,6 triệu. Tỷ lệ trúng cả hai giải độc đắc liên tiếp là khoảng 1 trên 12 nghìn tỷ, khả năng xảy ra sẽ cao hơn nếu Murray mua nhiều vé hơn và chơi thường xuyên hơn.

Số tiền thưởng khổng lồ đủ sức thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bất cứ ai nhưng Murray lại chọn lối sống đơn giản và khiêm tốn. 

“Sau lần thắng đầu tiên, anh ấy hoàn toàn có khả năng dọn khỏi khu dân cư này nhưng anh ấy đã không làm thế. Tiền bạc có thể thay đổi con người, nhưng Murray thì vẫn vậy. Anh ấy không khoe khoang gì cả. Anh ấy sống rất thực tế và chân thật”, Hassan Nabil nhận xét.

Một người hàng xóm giấu tên sống ở nhà kế bên nói với tờ Lottery Post rằng cô không hề biết Murray từng trúng xổ số chứ đừng nói là trúng đến lần thứ hai. Cô cho biết Murray sống trong một căn hộ trong một tòa nhà ba tầng ở East Flatbush (Brooklyn) hàng chục năm nay rồi và bây giờ vẫn vậy.

“Tôi không biết gì hết. Anh luôn khiêm tốn vậy đó. Lần tới gặp tôi sẽ chúc mừng anh ấy. Đó là nhà của anh ấy. Dù có trúng xổ số đến lần thứ 3 thì anh ấy cũng vẫn sống ở đó thôi. Anh ấy đã chăm sóc mẹ và dì của mình trong ngôi nhà đó cho đến khi cả hai đều qua đời. Anh ấy luôn hướng về gia đình, tổ ấm và khu phố của mình”, cô nói. 

Khi chia sẻ với tờ Lottery Post, Murray cho biết anh chỉ đơn giản là một người thích cuộc sống kín đáo.