Mặc dù chiếc xe đã chìm hẳn dưới nước nhưng người đàn ông vẫn sẵn sàng nhảy xuống cứu người. Khi đưa lên bờ, nạn nhân đã không còn thở.

dũng cảm
Một thảm họa đã thực sự ập đến với cậu bé Paxton Knight (9 tuổi) khi chiếc xe của gai đình cậu bé đột ngột lao xuống Morehouse Reservoir. (Ảnh minh họa: S_E/ Shutterstock)

Không ai trong chúng ta lại mong muốn gặp phải tai nạn trong chuyến đi chơi với gia đình, nhưng một thảm họa đã thực sự ập đến với cậu bé Paxton Knight (9 tuổi).

Trong lúc gia đình Knight đang hào hứng chơi ở Summit County thì chiếc xe của họ đột ngột lao xuống Morehouse Reservoir.

Ông Joseph D. Donnell (55 tuổi, ở Utah), một cựu nhân viên kiểm lâm công viên, đã tận mắt chứng kiến sự việc khi đang chèo thuyền kayak gần đó. Ông ngay lập tức cởi áo phao, lao xuống nước rồi tìm kiếm người bị nạn qua các ô cửa xe tải.

Ban đầu, ông không tìm thấy cậu bé. Ông bơi lên phía cửa của tài xế nhưng cả hai cửa đều bị khóa. Ông đập vào cửa sổ phía sau của xe nhưng nó không vỡ. Cuối cùng ông quay lại phía dành cho hành khách của xe và thấy cửa sau đang mở. Khi tìm kiếm ở khu vực ghế trước của xe, ông nhìn thấy Paxton đang lơ lửng gần phía trên kính chắn gió phía trước. Donnell tóm lấy Paxton, ôm chặt cậu bé rồi bơi lên mặt nước.

Paxton không còn mạch và không còn thở khi được đưa lên bờ. Những người có mặt tại hiện trường đã gấp rút thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Sau đó, cậu được trực thăng chở đến bệnh viện để chăm sóc y tế.

“Tuy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện Paxton đã tỉnh lại. Sau cuộc giải cứu, Donnell bị lạnh và kiệt sức nhưng giờ thì ông ấy hồi phục rồi”, Ủy ban Quỹ Anh hùng Carnegie cho biết.

Ông Donnell sẽ được trao tặng Huân chương Carnegie danh giá vì hành động dũng cảm cứu sống cậu bé Paxton.

Trang web của ủy ban cho biết huy chương này được trao cho những người ở Hoa Kỳ và Canada “có nguy cơ tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng ở mức độ phi thường khi cứu hoặc cố gắng cứu mạng sống của người khác”. Thảm họa mỏ than năm 1904 đã truyền cảm hứng cho nhà sản xuất thép Andrew Carnegie ở Pittsburgh thành lập một ủy ban vinh danh những vị anh hùng trong đời thực.

Sau sự kiện thót tim, Knight và ông Donnell đã trở thành những người bạn thân thiết. Ông Donnell kể lại rằng trong giây phút quyết định nhảy xuống nước để cứu người, ông không hề cảm thấy sợ hãi.

“Lúc đó tôi rất bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng Chúa đã sắp đặt mọi chuyện và đưa tôi đến đúng nơi, đúng thời điểm mà Ngài muốn. Ngài cũng đã ban cho tôi đầy đủ kỹ năng cũng như lòng can đảm để làm điều đó”, ông nói.