Hóa đơn y tế chồng chất, xe hỏng, cha mẹ già, con cái bệnh tật, Mary đang phải chiến đấu mỗi ngày với cuộc sống. Khi biết được hoàn cảnh của Mary, ông già Noel bí mật chuẩn bị một món quà ý nghĩa để khích lệ cô.

quà Giáng Sinh
(Ảnh minh họa: My Ocean Production/ Shutterstock)

“Ông già Noel bí mật” nổi tiếng hào phóng ở miền đông Idaho đang tiếp tục tặng những món quà giá trị cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

Nhà tài trợ ẩn danh đã hợp tác với nhóm East Idaho News để trao tặng 1 triệu USD trong mùa Giáng sinh này và Mary là người tiếp theo được giúp đỡ.

Phóng viên Nate Eaton của East Idaho News mô tả Mary: “Về cơ bản, cô ấy đang bị mắc kẹt trong một tảng đá và một nơi khó khăn”.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do East Idaho News (@eastidahonews) chia sẻ

Mary từng là giáo viên dạy máy tính tại một trường bán công trong nhiều năm. Cô thường phải làm thêm sau giờ học, vào cuối tuần và trong các mùa hè để giúp học sinh học tập mà không được trả lương. Ngoài việc dạy học cho thanh niên địa phương, Mary còn bận rộn với nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ già, cô con gái 22 tuổi bị mù và cậu con trai tuổi teen của mình.

Gần đây, mẹ của Mary đã phải thay khớp gối hai lần và cần được chăm sóc vật lý trị liệu. Bố của cô cũng bị thương ở đầu gối. Cô là người đưa họ đến các cuộc hẹn khám bệnh và chi trả viện phí. Thế nhưng, Mary đang dần không đủ sức chi trả các hóa đơn y tế đang ngày càng chồng chất.

Trên hết, cả hai chiếc xe của cô đều đang “chết dần” và cần hàng nghìn đô la để sửa chữa. Chiếc xe tải 25 năm tuổi của gia đình cô đã đi được 372,00 dặm.

Khi thấy Eaton và đội quay phim xuất hiện trước cửa nhà, Mary đã bị sốc.

“Ôi chúa ơi, cái gì thế này?”, Mary nói sau khi được trao một tấm séc hậu hĩnh.

Eaton tiếp tục đưa cho cô một món quà khác.

“Thế này là quá nhiều rồi. Tôi không cần thứ gì nữa đâu”, cô xúc động nói.

Thế nhưng, chìa khóa của chiếc Toyota RAV4 mới cóng vẫn được đưa đến tay cô. 

“Tôi đang run đây”, Mary nói.

Mary khóc không tin nổi khi Eaton chỉ vào chiếc ô tô đậu dưới phố. Cô nhanh chóng đi vào nhà để thông báo tin vui cho bố mẹ mình. 

“Ôi chúa ơi, con đang đùa mẹ à?”, mẹ cô kêu lên khi nhìn thấy chìa khóa xe.

“Thật tuyệt vời làm sao!”, bố cô nói với một nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng, Mary cũng tin chiếc xe đó là của mình. Cô có thể ngồi lên nó và khóc thoải mái. 

“Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn. Nó thực sự rất ý nghĩa đối với tôi”, cô nói. 

Mary đã ôm tất cả các thành viên của đoàn làm phim để thể hiện sự biết ơn sâu sắc của mình.

“Ông già Noel bí mật” (Secret Santa) là một truyền thống tặng quà vào lễ Giáng sinh ở phương Tây. Người nhận sẽ hoàn toàn không biết ai là ông già Noel đã tặng mình món quà đó.