Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế của các nước châu Âu. Tới ngày 21/4, cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 454 người, trong khi số ca bệnh mới tăng 2.256 người. Người dân tiếp tục tự cách ly trong nhà để hạn chế bệnh dịch lây lan.

Các nghiên cứu tại Ý đã chỉ ra việc phần lớn bệnh nhân nhập viện đều là người lớn tuổi. Một nghiên cứu của Viện Y tế cao cấp Ý (ISS) cho thấy số ca tử vong chiếm tới 8% số ca nhiễm. ISS đã xem xét hồ sơ bệnh án của 18% số ca tử vong và nhận ra chỉ có 3 bệnh nhân, tương đương 0,8% không có bệnh lý nào trước khi nhiễm bệnh. Theo báo South China Morning Post, 99% người bệnh ở Ý chết vì bệnh nền. Ý là nước phương Tây đầu tiên áp dụng các biện pháp kiểm dịch cứng rắn để ngăn chặn COVID-19. Nhưng kể cả khi đã phong tỏa cả nước, tình hình tại Ý vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Bệnh dịch vẫn lan rộng trong lúc tình hình các bệnh viện quá tải, bác sĩ, y tá kiệt sức, sinh viên y phải ra trường sớm.

Vì mọi người không thể tự do đi lại, tay đua xe đạp Davide Martinelli đã tự mình đi 10 km mỗi ngày để chuyển thuốc cho người già. Nơi anh sinh sống, Lodertto thiếu thốn mọi thứ, từ nhà thuốc tư nhân đến các bệnh viện chữa trị. Chính vì vậy mà chàng trai 26 tuổi quyết định sang thị trấn bên cạnh để lấy thuốc về. Ông Giuseppe Martinelli – cha của Davide đồng thời là huấn luyện viên đội đua xe rất ủng hộ hành động hào hiệp của con trai. Tấm lòng tốt đẹp của con làm ông cảm thấy tự hào hơn cả thành công trong sự nghiệp thi đấu. Trước khi con đạp xe đến hiệu thuốc, ông luôn nhắc con phải giữa an toàn, đeo khẩu trang, đeo găng tay, không làm gì quá sức.

Davide đã từng giành chiến thắng hai giải đua vào năm 2016. Nhưng với một vận động viên, độ tuổi 26 thường bắt đầu có dấu hiệu giảm sút phong độ. Davide luôn giữ thói quen luyện tập hàng ngày để đảm bảo thể lực cường tráng. Với anh, việc đạp xe 10 km mỗi ngày không phải là nhiệm vụ bất khả thi, ngược lại còn là cơ hội để mình luyện tập. Nếu chỉ tập thể lực ở nhà, anh sẽ mất đi độ bền đạp xe (yêu cầu cường độ đạp 5 tiếng mỗi ngày). Chính vì thế, Davide rất hài lòng khi hàng ngày có thể hít thở không khí trong lành, duy trì phong độ và giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi. 

“Tuy nguy cơ nhiễm bệnh rất cao khi tôi đến hiệu thuốc, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều nếu bạn quyết định làm điều gì đó” – Davide chia sẻ. Ở thị trấn Lodertto, mọi người đều biết đến Davide. Nhưng anh còn nổi tiếng hơn sau khi thực hiện công việc tình nguyện giúp đỡ cộng đồng.

View this post on Instagram

Tutto nasce grazie a un gruppo di ragazzi Lodettesi tra i quali mio cugino Stefano, che si è organizzato per la consegna a domicilio di farmaci ed alimentari alle persone, soprattutto anziane, che non hanno la possibilità di recarsi a Rovato per acquistarli. Ho sentito varie storie, che mi hanno toccato, di persone impossibilitate a recarsi nel nostro capoluogo che grazie a questi volontari hanno risolto i loro problemi! Negli anni ho ricevuto davvero tanto dalla mia comunità, però difficilmente ho avuto l’occasione di ripagarla per via della vita che spesso mi porta ad essere lontano da casa. Sono legatissimo al mio Lodetto, comunità di poco più di 1500 persone, dove sfortunatamente non c’è né una farmacia né alcun negozio di alimentari! Dentro di me penso: è la mia occasione per rendermi utile e ripagare le tante persone che mi hanno sempre sostenuto negli anni, e dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno. Ho una bici, 2 gambe ormai non molto allenate e uno zaino, e niente.. oggi ho avuto l’onore di poter andare in farmacia a ritirare dei medicinali per una coppia di anziani, in totale 30 minuti e una decina di km, nulla di speciale per un atleta, ma quando glieli ho consegnati sull’uscio di casa, ovviamente con le dovute precauzioni (mascherina e guanti) ho sentito un grazie, che ancora ora mi rimbomba in testa. Sono l’uomo più felice del mondo, bello il ciclismo, bello tutto, ma essere utile al prossimo è impagabile. Come diceva il presidente del mio fanclub il compianto, Don Ettore Piceni: a Lodetto non ci sono la farmacia e non ci sono i negozi ma c’è una comunità unita e forte. Dimostriamolo una volta in più! Se potete fare qualcosa per gli altri, fatelo, la soddisfazione sarà enorme! Per info e consegne ? contattare @foiaforfree o anche direttamente me! La bici è sempre pronta, anche oggi ! ? ? • Ora salgo sui miei @tacxperience per la mia razione quotidiana di rulli, così la prossima volta consegnerò ancora più in fretta ?

A post shared by Davide Martinelli (@davidemartinelli.official) on

Minh Minh

Xem thêm: