Căn bệnh đáng sợ khiến cho tóc, lông mày, lông mi của Dylan dần biến mất. Anthony không chỉ khích lệ bằng lời nói mà còn thực hiện hành động thiết thực để ủng hộ người bạn của mình. 

bạn thân
“Không có tóc cũng có sao đâu. Tớ yêu cậu lắm, anh bạn. Tớ làm điều này là vì cậu đấy”, Anthony nói. (Ảnh chụp màn hình video Instagram)

Hai cậu bé Dylan Yue và Anthony Perretti (đến từ Staten Island, New York) bắt đầu làm bạn từ khi học mẫu giáo. Giờ cả hai đã là học sinh lớp 5 nhưng tình bạn của họ vẫn bền chặt như ngày nào.

Vài năm trước, sau khi được chẩn đoán mắc chứng alopecia, tóc, lông mày và lông mi của Dylan cứ dần rụng xuống. 

Rụng tóc từng mảng (alopecia areata) là một rối loạn tự miễn khiến tóc và lông người bệnh rụng nhiều, khu trú thành những vùng không để lại sẹo. Những khoảng trống do tóc rụng thường sẽ ngứa, mẩn đỏ, còn phần tóc và da đầu xung quanh mảng rụng vẫn khỏe mạnh.

Trong khi những đứa trẻ khác chế nhạo Dylan không có tóc thì Anthony lại luôn ở bên để khích lệ, động viên bạn. 

“Chỉ là tóc thôi ấy mà”, Anthony nói. 

Cảm thấy chỉ dùng lời nói là không đủ, Anthony thậm chí còn tự cạo đầu để giúp mọi người ở trường nâng cao nhận thức về chứng rụng tóc.

“Không có tóc cũng có sao đâu. Tớ yêu cậu lắm, anh bạn. Tớ làm điều này là vì cậu đấy”, Anthony nói trong lúc cạo đầu.

Ngày hôm sau, Dylan đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy “kiểu tóc” mới của Anthony. Hai cậu bé đã hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn học khác.

Mẹ của Dylan – bà Carbone Yue – chia sẻ rằng: “Đối mặt với chứng alopecia không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ những người bạn tốt bụng”.

Mẹ của Anthony – bà Stephanie – cho biết con trai bà tự nghĩ ra ý tưởng cạo đầu, không có ai khuyên cậu bé làm vậy cả. 

“Tôi rất tự hào về Anthony. Nó quả là một đứa trẻ ngoan”, bà nói.