Có tiếng “tiếng phụ nữ la hét” từ một ngôi nhà ở Hạt Essex, Anh, và có vẻ như một số phụ nữ đang bị tấn công. Sau khi nhận được trình báo, một số cảnh sát đã đến điều tra và kết quả khiến họ không thể không bật cười.

phụ nữ la hét
Cảnh sát hạt Essex đã điều động 3 xe cảnh sát đến một ngôi nhà trên đảo Canvey để điều tra vì họ nhận được tin báo của người dân rằng có có “tiếng phụ nữ la hét” phát ra từ trong đó. (Ảnh minh họa: Ground Picture/ Shutterstock)

Theo Hãng truyền thông Anh (BBC), cảnh sát hạt Essex hôm 4/7 đã điều động 3 xe cảnh sát đến một ngôi nhà trên đảo Canvey để điều tra vì họ nhận được tin báo của người dân rằng có có “tiếng phụ nữ la hét” phát ra từ trong đó.

Chủ nhân của ngôi nhà, cảnh sát nghỉ hưu Steve Wood, đã ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nhìn thấy hai viên sĩ quan cảnh sát, anh nghĩ: “Ôi Chúa ơi, mình đã làm gì thế này?”

Họ giải thích: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng có một người phụ nữ đang kêu cứu trong nhà của anh và chúng tôi đã đến để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không.”

Sau đó, Wood kể tiếp: “Hai sĩ quan cười. Họ nói: ‘Đừng lo lắng, anh bạn. Tôi nghĩ chúng tôi đã giải quyết được vụ việc.’”

Wood cho biết, trong 21 năm nuôi chim, anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Những sĩ quan cảnh sát đó đã được thông báo rằng cái gọi là “tiếng hét của phụ nữ” phát ra từ một trong số 22 con vẹt của anh.

Wood hiện sở hữu những con vẹt đuôi dài cánh xanh, vẹt đuôi dài xanh vàng, vẹt đuôi dài Hahn, vẹt Amazon, vẹt cổ tròn và vẹt đuôi dài Ấn Độ. Anh cho biết những người bạn lông vũ của mình kêu nhiều nhất vào buổi sáng và buổi tối – được gọi là “thời gian trong rừng” – riêng Freddie 3 tuổi thì đặc biệt kêu to.

Mặc dù Wood rất ngạc nhiên trước chuyến thăm của cảnh sát nhưng anh tin rằng cảnh sát đã hành động đúng đắn khi xuất hiện để bảo vệ mọi người.

“Cảnh sát đã làm điều đúng đắn và người gọi đã làm điều đúng đắn – tôi không có cảm giác tồi tệ nào cả”, người đàn ông 54 tuổi nói.

Cảnh sát Hạt Essex đề cập đến sự hợp tác của Wood: “Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì sự thông cảm và kiên nhẫn.”