Mới đây, một “cảnh tượng kỳ lạ” đã xuất hiện ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hàng loạt người cao tuổi treo mình lên cây. Họ treo đầu trên cây và lắc lư người theo sợi dây thừng. Nghe nói làm vậy có thể chữa được các bệnh về cột sống cổ và cải thiện các phần bị ảnh hưởng của cổ và vai. Ngay sau khi tin tức liên quan được đưa ra, cư dân mạng thi nhau bàn tán.

p2940061a620536067
Gần đây, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện tại công viên Thẩm Dương ở Trung Quốc Đại Lục, hàng loạt người cao tuổi treo mình lên cây (Ảnh video chụp màn hình)

Theo một báo cáo toàn diện của kênh truyền thông Đại Lục, ngày 19/5, một cái cây lớn trong góc tập thể dục của một công viên ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, được bao phủ bởi những người cao tuổi đang “tập môn thể dục treo cổ”. Họ lắc lư người qua lại hoặc sang phải, sang trái theo sợi dây. Khung cảnh thật kỳ lạ!

Theo một video trên mạng Internet, các cụ cố định sợi dây trên cây. Bên dưới sợi dây là một túi vải có thể đỡ cằm. Sau đó họ đặt đầu lên túi vải, nâng cằm lên, sau đó làm các “động tác thể dục” khác nhau. Có người chân chạm đất và lắc lư cơ thể, động tác này còn tương đối nhẹ nhàng. Có người đang ngồi xếp bằng, chân không chạm đất, treo mình lơ lửng trên không. Có người giống như ngồi xích đu, lắc lư cơ thể về phía trước và phía sau với biên độ lớn.

Thậm chí còn phóng đại hơn, có người lấy cơ thể làm trung tâm, hai bàn chân treo trên không, sau đó xoay người, vẽ một vòng tròn giống như một cái la bàn. Cảnh tượng trông vô cùng khác lạ.

Theo báo cáo, phương pháp và “thiết bị” tập thể dục đặc biệt này được phát minh bởi một bác Tôn 57 tuổi. Theo bác, thiết bị tập thể dục bằng lực kéo của chính mình có tác dụng phục hồi vai, cổ và cột sống cổ. Bác còn nói rằng mình đã đăng ký bằng sáng chế quốc gia, “Mặc dù trông hơi buồn cười, nhưng hiệu quả thực tế rất tốt!”

Tuy nhiên, mặc dù các cụ cao tuổi này nói rằng họ có thể tập thể dục theo cách này, nhưng những người không biết sẽ vẫn bị sốc khi nhìn thấy. Bởi thân hình của các cụ đều duỗi thẳng và lắc lư. Dẫu là nhìn thấy cảnh này ban ngày cũng sẽ khiến người ta phải sợ hãi, cho rằng các cụ “nghĩ không thông”. Nếu là vào ban đêm không hiểu sẽ kinh hoàng đến mức nào.

Trên các tin tức liên quan từ Weibo, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao. Họ đều tin rằng phương pháp thể dục này lợi bất cập hại: “Treo cổ lên, lỡ bất cẩn một chút thì tính sao?”, “Hơi giống treo cổ tự tử”, “Lỡ xảy ra chuyện gì, thì công viên chịu trách nhiệm hay bác Tôn chịu trách nhiệm?”, “Thứ này cũng có thể xin cấp bằng sáng chế sao? Ngưỡng cấp bằng sáng chế của nước ta thấp như vậy sao? Dù có xin phép thành công cũng không có nghĩa là đã an toàn”. Một số cư dân mạng lo lắng rằng trẻ em cũng sẽ học theo.

Nhiều cư dân mạng từng chứng kiến, đã nhắn lại rằng nhìn thấy cảnh tượng như thế này quả thực bủn rủn cả người: “Tối hôm trước tôi dắt chó ra ngoài đi dạo. Tôi còn bị loạn thị. Khi đến gần chỗ tối, tôi phát hiện một người màu trắng ở đằng xa, nhưng sao lại dài thế. Tôi bước lại gần thì thấy đó là một người, trên người còn treo một sợi dây thừng. Lúc đó tôi sợ đến mức chân mềm nhũn. Nhìn kỹ thì thấy một bà lão đang treo cổ tuyệt mệnh”. “Lúc đó tôi sợ rằng bà cụ thực sự đang treo cổ tự sát, hoặc bất cẩn bị mắc vào. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng bà lão đang tập môn thể thao này. Mặc dù có sự khác biệt, nhưng buổi tối nhìn thấy cảnh này rất khủng khiếp.”

“Trên cây có rất nhiều cụ ông và cụ bà treo lơ lửng. Quả là chuyện kỳ lạ nào cũng có. Nếu cứ đứng bất động, trên cây lại có vài người treo lơ lửng, nhìn thấy mà không sợ vãi mới lạ. Muốn xóa sổ một ngôi làng, sau đó treo tất cả họ lên cây. Ban đêm ra ngoài tập thể dục, quả thực đáng sợ hơn cả phim kinh dị.”

“Đừng mù quáng chạy theo bài tập kinh khủng này. Xét về khía cạnh y học, nó hoàn toàn gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh về đốt sống cổ có nhiều kiểu. Nếu không chắc chắn mình mắc bệnh nào, thì lực kéo như vậy rất dễ khiến liệt hai chi dưới. Có một loại gọi là viêm tủy sống cổ, đa phần mọi người đều chết vì bệnh này. Tên bằng sáng chế này phải là ‘Thiết bị thúc đẩy liệt nửa người mau chóng’ mới đúng.”

“Cái cây này có tội tình gì, mà ngày nào cũng phải chịu nhiều áp lực như vậy? Tôi nghĩ cột sống cổ của nó chắc cũng sắp nghẹt thở rồi. Cây nói: Các cụ treo thế này, thì tôi biết treo ở đâu? Cây nói: Họ tập trung đông thế này, tôi nghĩ xương sống cổ cũng đủ mệt, chỉ cần mạnh chân mạnh tay một chút là va vào cây ngay. Hơn nữa công viên này không có ai quản sao? Cây bị khủng bố như thế này thì có trụ được không? Các cụ có thù oán gì với cái cây không, mà ngày nào cũng ngược đãi nó đủ kiểu vậy?”

Một số cư dân mạng chế giễu:

“Gió khẽ lay động cành lá,
Khắp cành cụ ông cụ bà rung.
Các cụ thấy thật công hiệu,
Thi nhau lắc với rung.
Sông xuân ấm áp vịt tiên tri,
Chi bằng tự vẫn nhành Đông Nam,
Bạn một cành, tôi một cành,
Nhánh nhánh người người lơ lửng treo.”

Văn Lệ, Vision Times

Xem thêm: