Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine gây ra sự phẫn nộ từ mọi tầng lớp xã hội trên thế giới. Vũ công chính người Ý Jacopo Tissi đã thông báo trên Instagram hôm thứ Hai (7/3) rằng anh sẽ từ chức vũ công chính của Bolshoi Ballet vì không hài lòng với hành động quân sự của Nga.

Embed from Getty Images

Jacopo Tissi biểu diễn tại Nhà hát Opera Hoàng gia ngày 2/8/2019 ở London, Anh. (Nguồn: Leo Mason / Popperfoto qua Getty Images)

Đồng thời bày tỏ rằng anh sẽ luôn phản đối bất kỳ hình thức bạo lực nào, bởi chúng ta không thể cho phép thù hận lan rộng. Anh nhấn mạnh: Thế giới cần tràn ngập sự hài hòa và hòa bình, hiểu biết và tôn trọng, chiến tranh và mọi đau khổ chấm dứt càng sớm càng tốt.

Theo Reuters, vũ công 27 tuổi người Ý Tissi đã đăng trên Instagram vào ngày 7/3: “Tôi bị sốc trước những thay đổi của tình hình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thành thật mà nói, tôi thấy rằng mình không thể tiếp tục khiêu vũ ở Moscow nữa.” Tissi nói thẳng rằng tuyệt đối không có cuộc chiến tranh nào là chính đáng, đồng thời nhấn mạnh anh sẽ “luôn phản đối mọi hình thức bạo lực.”

Đáp lại, Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini chỉ ra rằng việc Tissi từ chức vũ công chính là một “sự lựa chọn dũng cảm và cao cả.”

Theo “ANSA”, Tissi được bổ nhiệm làm vũ công chính của Bolshoi Ballet vào tháng 12/2021. Thật bất ngờ, chỉ khoảng 3 tháng sau khi được thăng chức, anh lại từ chức do tình hình ở Nga và Ukraine.

Jacopo Tissi không phải nghệ sĩ duy nhất tẩy chay Nga, David Motta Soares, một nghệ sĩ độc tấu Brazil nổi tiếng khác của đoàn Ballet Nhà hát Moscow, cũng quyết định từ chức sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

45119640585 883a04e859 b
Vũ công David Motta Soares bên phải. (Nguồn: Alexey Yakovlev/Flickr)

“Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi đã quyết định rời khỏi Nhà hát Moscow, các thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình của tôi, nơi mà tôi đã gọi là nhà trong nhiều năm”. Vũ công này viết trên Instagram cho biết: “Tôi không được giả vờ rằng không có gì xảy ra. Tôi không dám tin rằng nó đã xảy ra một lần nữa. Tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc và chúng ta đã rút kinh nghiệm.”

Ngôi sao ba lê, vũ công chính tại Nhà hát Moscow cho biết, anh có “rất nhiều bạn” ở Ukraine và thậm chí không thể tưởng tượng được những gì họ đã trải qua, và kết luận rằng “trái tim tôi ở bên họ.”

Xander Parish, vũ công chính người Anh tại Nhà hát Mariinsky ở St.Petersburg, cũng thông báo trên Instagram rằng anh sẽ rời Nga. “Tôi có thiện cảm sâu sắc với người Ukraine,” anh nói một cách nghiêm túc.