Shelby Lancaster, 27 tuổi, một bà nội trợ đến từ miền Trung bang Tennessee, Hoa Kỳ, và là thành viên của phong trào phụ nữ “Tập thể Trở về Nhà” (Back to Homemaking Collective) đang phát triển. Phong trào này xác định lại thành công là gì. Cô lên tiếng rằng phụ nữ nên trở về với gia đình và tự hào về điều này.

phụ nữ truyền thống
Cô Shelby Lancaster thích thực hành nấu ăn và viết sách nấu ăn. (Ảnh ghép chụp màn hình video Instagram)

Khoảng 50 phụ nữ tham gia vào tổ chức “Tập thể Trở về Nhà” coi mình là người gác cổng cho gia đình họ. Họ rất thông minh khi đã từ chối chủ nghĩa tiêu dùng, cũng như chốn công sở làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, để ủng hộ các kỹ năng truyền thống.

Lancaster nói với Epoch Times: “Tôi bắt đầu học cách làm vườn, học cách đóng hộp và nấu ăn từ đầu. Tôi thực sự thích làm những việc này”.

Lancaster tin rằng xã hội phương Tây hiện đang khủng hoảng và suy đồi. Phong trào nữ quyền nói với chúng ta rằng để tồn tại trên thị trường việc làm, chúng ta cần phải giống với đàn ông, mới có giá trị cho xã hội. Nhưng cô nghĩ chúng ta đã đánh mất ý nghĩa thực sự của giá trị.

Cô nói thêm: “Với tình trạng sức khỏe tâm thần hiện tại và mọi thứ trong xã hội phương Tây, chúng ta đang tan rã. Nước Mỹ từng là một trong những quốc gia vĩ đại nhất, và giờ đây chúng ta thậm chí còn không biết mình thuộc giới tính nào.”

Định hình lại các ưu tiên

Lancaster tiết lộ, thái độ của cô đã thay đổi lúc con trai cô bị đau bụng dữ dội khi mới 3 tháng tuổi. Cô quay trở lại làm việc, nhưng ý nghĩ gửi đứa con mới sinh của mình đến nhà giữ trẻ khiến cô không thoải mái, nên cô đã nghỉ việc.

Sau khi trải qua những lo lắng ban đầu về việc sống sót nhờ một khoản thu nhập, và phải đối mặt với sự phán xét của người khác, giờ đây cô rất coi trọng vai trò quản lý gia đình và nội trợ của mình.

Lựa chọn của Lancaster vấp phải sự chế giễu, nhưng cô tin rằng các ưu tiên của xã hội đã bị đảo ngược, và quan điểm của xã hội về các bà nội trợ là hoàn toàn sai lầm.

Cô nói: “Đặc biệt đối với thế hệ Y (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1981 1996), họ đều có quan niệm như thế này về các bà nội trợ những năm 1950, rằng người vợ phải cao quý, xinh đẹp và trầm lặng. Bữa tối phải dọn trên bàn lúc 6 giờ tối. Kỳ thực, không phải tất cả các bà nội trợ đều làm vậy.”

( Một trong những cuốn sách nấu ăn được viết bởi Shelby Lancaster.)

Lancaster cho rằng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tiêu dùng đã phá vỡ đơn vị gia đình truyền thống, dẫn đến tình trạng mất đi các kỹ năng cơ bản trên diện rộng.

Cô chỉ ra, những kỹ năng mà phụ nữ từng có được và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đã bị phá hủy hoàn toàn. Ví dụ những kỹ năng đơn giản như thảo dược, hộ sinh. Ngoài ra, chúng ta không có dì, có chị, có bà ở bên cạnh. Họ không dạy chúng ta cách làm mẹ và làm phụ nữ.

Cô nói, công việc nhà mang lại sự điều chỉnh quan trọng, như phát triển các kỹ năng từng được yêu thích, nuôi dạy con cái đúng cách và cuối cùng là mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Phụ nữ đã bị đánh giá thấp, giống như một thứ gì đó từng rất đặc biệt nay đã không còn đặc biệt nữa.

Hãy là người gác cổng tốt nhất

Cuộc sống của gia đình Lancaster cũng đã phát triển trong “ngôi nhà nhỏ” của họ. Chồng Lancaster đảm nhận “vai trò bảo vệ và cung cấp”, trong khi đó cô đảm bảo những gì bước vào nhà họ đều tốt cho sức khỏe của con cái họ.

Gia đình họ đã hy sinh hai nguồn thu nhập, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lancaster cho biết, chi phí sinh hoạt hiện nay cao đến mức một số gia đình phải có 2 nguồn thu nhập mới có thể tồn tại. Câu hỏi đặt ra cho họ là tiền bạc và đồ đạc có quan trọng hơn cuộc sống gia đình vững chắc hay không?

Đối với Lancaster, đi theo con đường gia đình truyền thống có nghĩa là cô có thể truyền lại các kỹ năng cho con cái mình, điều mà cô thấy vô cùng mãn nguyện.

Lancaster thừa nhận có một số trường hợp đáng tiếc mà mô hình nội trợ truyền thống có thể gây ra như bạo lực gia đình. Nhưng cô tin rằng nếu một người đàn ông tốt hiểu rõ vai trò của mình, và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì điều đó sẽ không xảy ra.

Lancaster cũng nhận thấy sự lựa chọn của cô không phải phù hợp với tất cả phụ nữ, mà còn tùy thuộc vào sở thích của người phụ nữ cũng như hoàn cảnh của mỗi nhà.

Cô nói, nếu một phụ nữ muốn trở thành chủ tịch công ty và thăng tiến trong công việc, thì chắc chắn làm một bà mẹ nội trợ có thể không phải là lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Nó có thể hạn chế sự phát triển của cô ấy.

Nếu xét từ góc độ vật chất, vai trò của một bà nội trợ có thể không thỏa mãn được mong muốn của bạn. Nhưng nếu bạn coi trọng cuộc sống truyền thống, chứ không chỉ tiền bạc hay những gì xã hội cho là có giá trị, bạn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.

Về sự phát triển bản thân cá nhân, Lancaster cho biết trong vài năm qua, cô đã chăm chút cho nội tâm hơn những gì mình từng tưởng tượng.

Lancaster chia sẻ: “Vì vai trò của mình trong nhà nên tôi phải là người gác cổng tốt nhất, để có thể hành động cho gia đình, cho bản thân mình. Tôi đã học được rất nhiều điều”.

Tổ chức “Tập thể Trở về Nhà” được thành lập để chia sẻ nguồn lực với những phụ nữ khác. Thư viện tài nguyên của tổ chức này là một thư viện sách khổng lồ về mọi thứ, từ đóng hộp, nấu ăn đến may vá, được bán với giá chiết khấu như một cách khác để tạo thu nhập.

Lancaster tin rằng có sự khác biệt rất lớn giữa phụ nữ khi nói đến việc nhà. Cô nói: “Chúng tôi không biết nó là gì. Chúng tôi không biết phải làm gì. Nhưng tổ chức này mang lại lợi ích cho tất cả phụ nữ tham gia. Nó còn hơn cả những gì thế giới coi là thành công”.