Zac Yarbrough không tin đàn ông có thể mắc ung thư vú. Khi đến gặp bác sĩ, bệnh tình của anh đã bước vào giai đoạn ung thư vú di căn không có cách chữa trị.

ung thư vú
Hầu hết đàn ông đều giống như Zac Yarbrough – không nghĩ rằng nam giới có thể bị ung thư vú.(Ảnh minh họa: SKT Studio/ Shutterstock)

Zac Yarbrough (38 tuổi, đến từ Mỹ) là một người đàn ông khỏe mạnh và có lối sống năng động. Anh không thể ngờ bản thân lại có thể mắc một căn bệnh ung thư vốn chỉ “dành cho” nữ giới.

5 năm trước, khi đang ở trong hồ bơi với các con, cánh tay của Zac Yarbrough vô tình chạm vào ngực và anh ngay lập tức nhận ra dưới núm vú trái có một cục u kỳ lạ. Tuy vậy, anh cho rằng chuyện đó không có gì nghiêm trọng. 

Trong vài tháng tiếp theo, anh đi khắp thế giới để tham gia các giải đấu câu cá chuyên nghiệp. Suốt thời gian đó, khối u cứ lớn dần lên. Nhưng phải đến khi nó trở thành một quả bóng gôn thì anh mới hiểu rằng mình không thể làm ngơ được nữa. 

Khi đến gặp bác sĩ, anh được yêu cầu chụp quang tuyến vú. Kết quả sinh thiết cho thấy anh bị mắc bệnh ung thư vú. Ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết của Zac Yarbrough. Trên phổi của anh xuất hiện khá nhiều đốm. Các xét nghiệm sau đó cũng xác nhận đó là bệnh ung thư. 

Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4, hay còn gọi là ung thư vú di căn, hiện không có cách nào để chữa trị.

Zac Yarbrough đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vú triệt để, bao gồm núm vú, quầng vú, cơ và các hạch bạch huyết xung quanh vú. Cuộc phẫu thuật đối với anh là điều không cần bàn cãi. Anh không ngại cơ thể có một vết sẹo lớn, miễn là bản thân có cơ hội sống sót. 

Anh chỉ ở bệnh viện một hoặc hai ngày. Tuần tiếp theo, anh đã tham gia giải câu cá marlin. Thực hiện các hoạt động yêu thích giúp tinh thần anh phấn chấn hơn. 

Thời gian sau đó, anh bắt đầu thực hiện hóa trị và xạ trị. Là một vận động viên và cựu cầu thủ bóng đá ở trường đại học, anh tin rằng mình là một người có tinh thần vững vàng. Bố của anh khuyên anh hãy tiếp cận việc điều trị như một loại chấn thương bóng đá. Tư duy đó đã giúp anh vượt qua 12 đợt hóa trị, hơn 36 đợt xạ trị và hàng loạt thử nghiệm lâm sàng, điều trị thử nghiệm.

Hiện tại, anh đang tiếp tục điều trị bằng thuốc và làm hóa trị ba tuần một lần. Kết quả chụp quét mới nhất cho thấy sức khỏe anh đang dần được cải thiện. Anh cảm thấy lạc quan vì ngày càng có nhiều phương pháp điều trị ung thư mới được phát triển.

Về mặt tinh thần, anh quyết tâm sống vui vẻ như trong quá khứ. Anh thích lên rừng hoặc xuống biển để tận hưởng cuộc sống. 15 phút ánh sáng đầu tiên và 15 phút ánh sáng cuối cùng mỗi ngày là khoảng thời gian thiêng liêng của anh.

Trong giải đấu câu cá marlin gần đây, nhóm của Zac Yarbrough đã dành 7 giờ để câu con cá được treo thưởng hàng triệu đô la. Nhưng vào phút cuối, đường dây đã bị đứt. 

Zac cảm thấy thất vọng nhưng anh hiểu rằng: “Con cá đó cũng là chiến binh. Nó cũng muốn sống giống như tôi vậy”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ở Mỹ, nam giới chỉ chiếm khoảng 1% số ca chẩn đoán ung thư vú. Hầu hết đàn ông đều giống như Zac Yarbrough – không nghĩ rằng nam giới có thể bị ung thư vú. Đó là lý do tại sao đàn ông mắc bệnh ung thư vú thường được chẩn đoán muộn hơn phụ nữ. Chẩn đoán chậm trễ có thể gây ra sự khác biệt lớn giữa sự sống và cái chết đối với người bệnh. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, nếu được phát hiện sớm, gần 99% bệnh nhân ung thư vú có thể sống sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán. Nhưng nếu được phát hiện vào thời điểm ung thư đã lan rộng thì chỉ có 30% bệnh nhân sống sót được 5 năm.