Lính mới của Nga “chỉ được trang bị súng và xẻng” và ngỡ ngàng vì “chưa được chuẩn bị cả về thể chất lẫn tâm lý” cho việc này, và đó là “bằng chứng gần đây nhất cho thấy ‘cận chiến’ ngày càng gia tăng ở chiến trường Ukraine,” theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh. Lính mới của Ukraine cho biết họ ra tiền tuyến chỉ sau “2 tuần huấn luyện qua thực tiễn”, theo báo cáo của Kyiv Independent hôm 5/3.

MPL 50 scaled
Xẻng huyền thoại MPL-50 có từ 1869 (Nguồn: Wikipedia)

Theo thông báo mới nhất từ báo Pravda Ukraine, quân Ukraine đang “rút lui một cách hạn chế và có chiến lược” khỏi thị trấn Bakhmut.

Nguyên văn bản thông báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 5/3:

“Cuối tháng 2/2023, nhóm lính mới được đưa đến của Nga theo lệnh tấn công một cứ điểm của Ukraine trong khi chỉ được trang bị súng và xẻng. Công cụ xẻng đào đất này dường như dùng cho cận chiến bằng tay và chân.”

“Công cụ làm [công sự] MLP-50 chuẩn hóa này từ lâu được coi như thần khí sát thương ở Nga. Nó hầu như không thay đổi gì kể từ năm 1869, và vẫn được coi là một loại vũ khí đặc thù về thô sơ và tàn bạo. Và đó cũng là phản ánh đặc trưng của xung đột [ở Ukraine]. Một người lính mới đã miêu tả rằng bản thân chưa được chuẩn bị ‘cả về thể chất và tâm lý’ cho việc này.”

“Những bằng chứng mới cho thấy cận chiến ngày càng gia tăng ở chiến trường Ukraine. Có lẽ đó là kết quả việc tư lệnh Nga tiếp tục kiên trì tấn công bằng bộ binh và pháo kích ngày càng ít, vì Nga thiếu đạn dược.”

230306 engdod
Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh (Nguồn: Twitter)

Phe Ukraine miêu tả quân Wagner từ 6 tháng qua dùng chiến thuật tổ chức thành các nhóm nhỏ gọi là storm, 10–20 người, không nhiều hơn. Họ tấn công từng đợt, mỗi đợt tiến 50–100 mét, rồi chốt vị trí. Nhóm nọ tiếp nhóm kia, từng đợt từng lớp, và họ sẵn sàng tìm cách chiến đấu trực diện với quân Ukraine.

Cùng thời gian đó, tờ báo của Ukraine là Kyiv Independent cho rằng quân Ukraine cũng đang trong tình trạng nghèo túng về nhân sự. Binh lính cũ có kinh nghiệm và được đào tạo đã hầu hết bị loại khỏi chiến trường, vì chết hoặc bị thương. Bây giờ phần đông là lính mới.

Bài báo phỏng vấn 2 chiến binh Ukraine ở chiến trường Bakhmut, Serhiy lớn và Serhiy nhỏ, cùng độ tuổi 40 trở lên. Tờ báo cũng viết rõ đây không phải tên thật, vì lý do riêng tư.

Phỏng vấn cho biết nhiều binh lính tới Bakhmut, chảo lửa nóng nhất của cuộc xung đột này, chỉ sau 2 tuần huấn luyện. Thậm chí là huấn luyện qua thực tiễn (live training). Người lính Ukraine cho biết ông rất bất ngờ vì ông vốn kỳ vọng phải được huấn luyện ít nhất 2 hoặc 3 tháng rồi mới có thể tới nơi giao tranh khốc liệt như thế này.

“[Chỉ có] 2 tuần huấn luyện qua thực tiễn và họ được gửi đến đây. Bạn không thể làm thế chứ,” Serhiy lớn nói.

“Chúng tôi đã được hứa rằng chúng tôi sẽ không bị đưa đến tuyến số 0 ngay lập tức, mà lúc đầu chúng tôi sẽ bị đưa đến tuyến thứ hai hoặc thứ ba,” ông tiếp tục. “Nhưng sau đó chúng tôi đến đây, và vào lúc nửa đêm họ ngay lập tức gửi chúng tôi đến Bakhmut.”

“Hiển nhiên có người bắt đầu hoảng sợ. Nói thật với bạn, nếu họ không bắn tôi trước, tôi sẽ không bắn một phát nào. Nhưng tôi thấy có những viên đạn găm cách tôi 50 cm, đó là lúc tôi bắt đầu bắn.”

Phỏng vấn cho biết hầu hết binh lính đều không được đào tạo đầy đủ và thiếu kinh nghiệm cho một môi trường khắc nghiệt như Bakhmut. Mọi người được đưa vào ban đêm đến một nơi mà họ chưa từng thấy trước đây, và trận chiến bắt đầu vào buổi sáng.

“Đây là lý do tại sao các vị trí bị bỏ rơi, vì mọi người lần đầu tiên ở [chiến trường],” Serhiy nhỏ nói. “Tôi đã đến một vị trí 3 lần và được giao cho 6 người chưa hề chiến đấu tí gì trước đó. Chúng tôi có một số người chết và bị thương phải đưa đi… Người của chúng tôi không được bảo vệ.”

Họ nói rằng pháo binh, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân của Nga thường tấn công các vị trí của Ukraine trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày mà không bị vũ khí hạng nặng của Ukraine chặn đứng. Một số phàn nàn về phối hợp kém và trinh sát tình huống kém, để cho điều này xảy ra hoặc làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. 

Những pháo binh nói về tình trạng khan hiếm đạn dược và đang phải sử dụng vũ khí có từ Đại Thế chiến II. Máy bay không người lái được cho là cung cấp thông tin trinh sát quan trọng cũng rất khan hiếm và đang bị thất lạc với tỷ lệ rất cao ở một số nơi trên chiến trường.

Tất cả điều này dẫn đến thương vong khủng khiếp, người chết và người bị thương rất nhiều. “Tiểu đoàn đến [Bakhmut] vào giữa tháng 12… còn có cả các trung đội khác nhau. Nhóm chúng tôi có 500 người,” theo Borys, một quân y từ Odesa Oblast chiến đấu xung quanh Bakhmut. “Một tháng trước, chúng tôi còn lại 150 người.”

“Một khi bạn tới đó, thì thậm chí không có 50/50 khả năng bạn sẽ ra khỏi (còn sống),” Serhiy lớn kể, “nó giống như 30/70 hơn.”

Video thủ lĩnh Wagner Prigozhin phàn nàn vì bị chèn ép, thiếu đạn dược, và đe dọa “nếu hôm nay Wagner rút quân khỏi Bakhmut thì toàn bộ chiến tuyến [của Nga] sẽ sụp đổ”. Mâu thuẫn và cạnh tranh giữa ông và các tướng lĩnh quân chính quy Nga lâu nay đã trở thành công khai:

Video vũ khí của Hoa Kỳ và phương Tây đang trên đường tới Ụkraine:

Video ‘Berlin: Người ủng hộ vũ khí cho Ukraine đụng độ người ủng hộ đàm phán hòa bình’:

Video người ủng hộ hòa bình đã tỏ ý phản đối chiến tranh bằng cách cắm hoa hồng lên xe tăng Nga trong triển lãm do Ukraine đồng minh phương Tây tổ chức, sau đó bị người ủng hộ vũ khí cho Ukraine ném hoa xuống đất và giẫm đạp lên hoa. Hai phe không ai nhường ai:

Nhật Tân