Hai nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đang kêu gọi loại bỏ vận động viên ném tạ Olympic của Mỹ là Gwen Berry ra khỏi đội tuyển quốc gia sau khi cô này đã có những hành động thiếu tôn trọng với quốc kỳ và quốc ca.

Embed from Getty Images

Dân biểu Dan Crenshaw và Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã đưa ra các đề xuất giống nhau về vụ việc hôm 26/6 khi cô Berry quay lưng lại với lá cờ Mỹ và trùm một chiếc áo phông đen lên đầu khi bài hát quốc ca được phát trong cuộc thi điền kinh ở Oregon để chuẩn bị cho Olympic.

“Chúng tôi không cần thêm bất kỳ ‘nhà hoạt động thể thao’ nào nữa”, ông Crenshaw nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Hai.

“Cô ta nên bị loại khỏi đội,” nhà lập pháp lập luận. “Toàn bộ mục tiêu của đội Olympic là đại diện cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là vấn đề chính.”

TNS Cotton cũng bày tỏ quan điểm tương tự vào thứ Hai, giải thích rằng không có gì là quá đáng khi yêu cầu các vận động viên thay mặt cho Hoa Kỳ thi đấu tại Thế vận hội tôn vinh lá cờ và quốc ca khi đứng trên bục nhận huy chương.

Thượng nghị sĩ nói: “Nếu cô Berry cảm thấy xấu hổ về nước Mỹ, thì không có lý do gì cô ấy cần phải thi đấu cho đất nước của chúng ta. Cô ấy nên bị loại khỏi đội Olympic.”

Cả hai nhà lập pháp trước đây đều phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Ông Crenshaw là một cựu Hải quân SEAL và Cotton từng là thành viên Biệt động quân (Ranger) của Quân đội.

Berry, một người Mỹ da đen 31 tuổi và là nhà hoạt động cấp tiến chống lại “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống” ở Hoa Kỳ, đã khiến dư luận Mỹ xôn xao khi cô quay mặt về phía khán đài thay vì lá quốc kỳ Mỹ khi bài quốc ca đang phát. Trong khi đó, 2 vận động viên khác có thứ hạng cao hơn đặt tay phải lên ngực, đứng quay mặt về phía lá cờ và hát theo quốc ca. 

Berry giải thích rằng ban tổ chức đã cố tình phát bài hát sớm hơn 5 phút so với kế hoạch. “Họ làm việc này có chủ đích và đó là một sự sắp đặt,” Berry nói, mặc dù các nhà tổ chức bác bỏ cáo buộc này, nói rằng lịch trình phát đã có và cố định từ trước. 

Berry cũng đưa bức ảnh cô quay mặt đi nơi khác lên mạng xã hội, viết kèm theo dòng chữ: “Đừng có đùa với tôi.”

Berry nói: “Mục đích và sứ mệnh của tôi lớn hơn thể thao. Tôi ở đây để đại diện cho những … người đã chết vì nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Đó là phần quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi tới đây. Đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay.”

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng chính quyền Biden tôn trọng quyết định của Berry quay lưng lại với lá cờ Mỹ và ủng hộ việc cô phản đối “phân biệt chủng tộc có hệ thống” ở Hoa Kỳ.

Bà Psaki cho biết Tổng thống “vô cùng tự hào là một người Mỹ và rất tôn trọng bài quốc ca cũng như tất cả những gì nó thể hiện, đặc biệt là đối với những người đàn ông và phụ nữ của chúng tôi trong bộ đồng phục đang phục vụ trên toàn thế giới.”

“Tất nhiên, ông ấy cũng sẽ nói rằng một phần của niềm tự hào về đất nước của chúng ta là chúng ta nhận ra có những khoảnh khắc mà ta đã không sống theo lý tưởng cao nhất của mình”, bà nói thêm. “Và nó có nghĩa là tôn trọng những người mà Hiến pháp đã trao cho họ quyền được phản đối một cách hòa bình.”

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: