Thống đốc Ron DeSantis (Đảng Cộng hòa, Florida) đang đặt cược chiến dịch tranh cử của mình vào một cuộc đấu ‘được cả hoặc mất hết’ ở Iowa. Ông đang chuyển một phần ba số nhân viên trong chiến dịch tranh cử của mình đến bang Hawkeye trong khi ông chỉ có khoảng 5 triệu đô la khả dụng trong quỹ chính để chuẩn bị cho chiến dịch của ông, theo báo cáo của tờ New York Times.

Động thái này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với ông DeSantis, vì Iowa là bang bỏ phiếu đầu tiên của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc. Cuộc họp kín tại đây vào tháng Một năm tới là một trong số ít cơ hội để đảo ngược những vấn đề xung quanh chiến dịch tranh cử của ông DeSantis, do ông đã thất bại trong các cuộc thăm dò kể từ mùa xuân.

Cũng trong thời gian từ mùa xuân tới nay, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị truy tố bốn lần, nhưng lại giành được đa số ủng hộ thường xuyên, phản ánh trong các cuộc thăm dò quốc gia.

Lần đặt cược tất cả vào Iowa này dường như là một nỗ lực khó khăn đối với chiến dịch của ông DeSantis. Tính đến thời điểm bài này được viết, ông Trump nhận được  trên 49% sự ủng hộ tại bang Iowa, trung bình các thăm dò theo thống kê của trang RealClearPolitics, và đạt 51% trong cuộc thăm dò của đài CBS News được tiến hành vài tuần trước.

Ông DeSantis kém ông Trump ở Iowa khoảng 33 điểm trong điểm trung bình thăm dò của RealClearPolitics với chỉ 16% tỷ lệ ủng hộ. Ông DeSantis tiến gần với những đối thủ còn lại đáng kể hơn là ông ta tiến gần tới tổng thống Mỹ thứ 45.

“Nếu ông ấy đặt tất cả vào Iowa, thì tại sao Rob DeSanctimonious (Ron Cao đạo) vẫn chưa ở đây trong ba tuần qua?” Cố vấn cấp cao của ông Trump, ông Jason Miller nói với tờ New York Times. “Đây không phải là điều ông DeSantis có đủ khả năng để làm vì ông ấy đang kém hơn 30 điểm.”

Theo tờ New York Times, chiến dịch của ông DeSantis cũng thiếu hụt tiền mặt, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump đã vượt xa đối thủ ‘đang suy yếu’ về khả năng gây quỹ trong quý III với tỷ lệ 3 trên 1. Các nguồn tin từ các chiến dịch của hai ông cho biết ông Trump đã thu về 45,5 triệu USD trong quý III so với 15 triệu USD của ông DeSantis.

Thống đốc Florida đã bắt đầu tháng Mười với khoảng 13,5 triệu USD, nhưng chỉ một phần trong số đó có thể được sử dụng cho đợt bầu cơ sơ bộ này. 

Theo ông Nicholas Nehamas, ông Jonathan Swan và ông Shane Goldmacher của New York Times: “Các trợ lý thừa nhận rằng chỉ có 5 triệu USD trong số 13,5 triệu USD đủ điều kiện chi tiêu trong mùa bầu cử sơ bộ, có nghĩa là số tiền vẫn eo hẹp đối với một chiến dịch chưa phát sóng bất kỳ quảng cáo truyền hình nào. Chiến dịch bị hạn chế đã đang để lại việc quảng cáo và hầu hết các hoạt động chiến dịch khác cho một nhóm bên ngoài được tài trợ tốt.

Ngược lại, các đối thủ của ông DeSantis như ông Trump và doanh nhân Vivek Ramaswamy đã tung ra các quảng cáo truyền hình rầm rộ thông qua các chiến dịch của họ. Ví dụ: ông Ramaswamy đã công bố quảng cáo “Khủng hoảng danh tính” vào cuối tháng Ba trong một thương vụ mua quảng cáo trị giá hàng triệu USD ở Iowa và New Hampshire, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phát sóng một quảng cáo gây sốc vào tháng Tám, chỉ trích những công tố viên đang theo đuổi cáo buộc hình sự chống lại ông là “Đội lừa đảo”.

Cuộc khủng hoảng tiền mặt này của ông DeSantis diễn ra sau đợt sa thải nhân viên chiến dịch vào tháng Bảy. 38 nhân viên được cho là đã bị sa thải vì thành tích không mấy tốt của ông DeSantis trong cuộc đua vào thời điểm đó.

Hồ sơ liên bang cho thấy ông DeSantis có 90 nhân viên trong biên chế vào tháng Sáu. Hiện tại, chiến dịch của ông DeSantis đã tinh gọn lại với 56 người làm việc. 

Anh Nguyễn