Ngày 20/7, một số học viên Pháp Luân Công từ khắp Hoa Kỳ đã tập trung tại National Mall gần Đồi Capitol ở Washington D.C., cùng tổ chức một cuộc mít tinh quy mô lớn, kỷ niệm 24 năm chống bức hại. Nhiều nhân vật nổi tiếng của các tổ chức phi lợi nhuận và tư vấn đã có những bài phát biểu bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.

id14038821 2307201653561160 600x400 1
Ngày 20/7/2023, Dân biểu cấp cao Chris Smith, phát biểu tại cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công trước Đồi Capitol ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Sa / Epoch Times)

Ông Chris Smith, Dân biểu cấp cao của Quốc hội Hoa Kỳ, luôn kiên định ủng hộ Pháp Luân Công. Thông qua Cố vấn Chính sách Đối ngoại, kiêm Cố vấn Pháp lý Cấp cao Piero Tozzi của mình, ông Smith đã gửi lời chào chân thành của ông và Ủy ban Chấp hành của Nghị viện Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) tới các học viên Pháp Luân Công.

Tại cuộc mít tinh, ông Tozzi đã đọc một tuyên bố do CECC đưa ra vào sáng hôm đó. Tuyên bố viết: “Trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng những vi phạm nhân quyền kinh khủng nhất có thể tưởng tượng được, và những vi phạm này vẫn tiếp diễn. Phải thả tất cả các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, và các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) phải bị truy cứu, bao gồm việc thông qua Hội Đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc.”

Tuyên bố này được bởi Dân biểu bang New Jersey, ông Chris Smith kiêm Chủ tịch CECC và đồng Chủ tịch – Thượng nghị sĩ Jeff Merkley bang Oregon đồng ký tên.

Ông Tozzi cho biết, các chủ tịch “kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho Hứa Na, Đặng Thúy Bình, Châu Đức Dũng và tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Những trường hợp này có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu tù nhân chính trị của chúng tôi nếu bạn truy cập www.cecc.gov.”

Tại cuộc mít tinh, ông Tozzi đã đề cập cụ thể đến tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Sau đây là bản dịch bài phát biểu của ông về mổ cướp nội tạng sống:

“Trong tất cả những vi phạm nhân quyền khủng khiếp mà Pháp Luân Công đã phải chịu đựng, tôi chỉ muốn đề cập ngắn gọn một điều: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Năm ngoái, Chủ tịch Smith đã tổ chức một phiên điều trần với chủ đề “Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc: Xem xét bằng chứng” dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. 

Tôi tin rằng bằng chứng, bao gồm cả những bằng chứng gián tiếp, và một bài viết được bình duyệt trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ của ông Matthew Robertson và Tiến sĩ Jacob Lavie (bài báo phân tích hơn 2.800 bài viết học thuật bằng tiếng Trung), tất cả đều khá thuyết phục, chứng minh rằng các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) đã vi phạm ít nhất một quy tắc được quốc tế chấp nhận đối với những người hiến tặng đã qua đời.

Tôi nghĩ rằng nghiên cứu của các học giả như Ethan Guttman, David Kilgour và David Matas chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu bị mổ cướp nội tạng sống. Không cần phải phóng đại bằng chứng… chỉ cần bằng chứng hiện có là đã đủ.

Trên thực tế, tại phiên điều trần năm ngoái, một trong những nhân chứng của chúng tôi, Ngài Geoffrey Nice QC, cựu Chủ tịch Tòa án Trung Quốc, từng tuyên bố rằng: “Trong nhiều năm, hoạt động thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn đã được thực hiện trên khắp Trung Quốc… …và các học viên Pháp Luân Công luôn là một nguồn cung cấp nội tạng, hơn nữa có lẽ còn là nguồn chính.”

Ngày nay, chúng ta cũng có bằng chứng cho thấy, những người Duy Ngô Nhĩ trẻ tuổi và những người Trung Á khác bị giam giữ trong các trại tập trung ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã bị mổ lấy nội tạng.

Tôi nghĩ điều quan trọng là Pháp Luân Công, vốn là mục tiêu trước đó, đứng về phía người Duy Ngô Nhĩ và những người khác hiện cũng đang là mục tiêu.

Cuối cùng, chúng ta có thể làm gì, Quốc hội có thể làm gì?

Tháng 3 năm nay, Hạ viện đã thông qua “Đạo luật Ngăn chặn Mổ cướp Nội tạng năm 2023” (H.R. 1154), do Chủ tịch Chris Smith soạn thảo.

Đây là dự luật thu hoạch nội tạng có nhiều khả năng được thông qua và gửi tới Tổng thống ký.

Dự luật này cấm nhập cảnh đối với những thủ phạm cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với họ. Dự luật cũng sẽ yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao báo cáo về tình trạng lạm dụng ghép tạng.

Mặc dù dự luật bao gồm tất cả các quốc gia, nhưng kỳ thực trọng điểm là một quốc gia – Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ.

Kể từ khi dự luật được Hạ viện thông qua, giờ đây nó sẽ được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện xem xét, để có thể được chuyển lên Thượng viện… Vì vậy một trong những chương trình hành động của các bạn là yêu cầu xem xét lại dự luật.

Về phần mình, CECC vừa tổ chức một phiên điều trần vào tuần trước, về việc các công ty đồng lõa với hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chất vấn các công ty Mỹ sở hữu công nghệ có thể liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng: Họ phải đảm bảo rằng công nghệ của họ không được sử dụng cho các mục đích có hại.

Chúng tôi muốn đặt câu hỏi cho các công ty như Medtronics sản xuất máy ECMO, trước đó đã bán chúng ở Trung Quốc.

Chúng tôi cũng đặt câu hỏi cho Công ty Khoa học Thermo Fisher. Công ty này cung cấp thiết bị sắp xếp chuỗi DNA và thuốc thử xử lý huyết thanh có tác động đến việc cấy ghép nội tạng.

Một câu hỏi cơ bản là liệu các công ty này và những công ty khác có thẩm định kỹ lưỡng về việc sử dụng công nghệ của họ ở Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ hay không. Họ có thể đảm bảo với chúng tôi rằng công nghệ của họ sẽ không liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất là mổ cướp nội tạng hay không?

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã cam kết bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo.”