Khi chứng kiến cảnh ​​nạn nhân bị mổ cướp nội tạng sống Trương Tú Cầm kể lại trải nghiệm của bản thân trong giờ phút hấp hối qua video, bác sĩ Trung Quốc Trịnh Trị rất đau lòng. Ông có ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm phải đứng lên, dùng tên thật của mình nói ra sự thật về việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

p3362491a695315536 ss
Ông Trịnh Trị, cựu thực tập sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương (Ảnh: Vision Times)

Ông Trịnh Trị hiện đang sống tại Canada, từng là bác sĩ thực tập tại Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương năm 1994. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times, ông cho biết từng chứng kiến ​​và tham gia “nhiệm vụ quân sự” ​​thu hoạch nội tạng sống vào năm 1994-1995. Ông cho biết 28 năm đã trôi qua, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy bất an. Ông rất xúc động khi nghe được lời khai của học viên Pháp Luân Công Trương Tú Cầm trong giờ phút hấp hối do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố vào ngày 17/7.

Ông nói: “Là một con người, những người biết sự thật cần phải đứng lên.”

“Tôi chỉ muốn công khai những gì tôi biết về nạn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Như vậy tôi mới không cảm thấy tội lỗi và thực sự được giải thoát, mới xứng đáng với mọi người.”

Năm 2015, ông Trịnh Trị đã tiết lộ ẩn danh với một số kênh truyền thông nước ngoài về hiện trường mổ sống cướp nội tạng mà bản thân ông đã chứng kiến vào năm 1994-1995. Ông là bác sĩ đầu tiên tận mắt chứng kiến ​​cảnh mổ sống cướp nội tạng và đứng lên vạch trần bí mật này. Tuy vậy nhiều năm qua, ông đã không lên tiếng về sự thật rằng các học viên Pháp Luân Công mới là nhóm nạn nhân lớn nhất. Ông cho biết cảm giác tội lỗi của ông không hề giảm đi chút nào.

p3362492a573214968 ss
Ảnh tập thể của các sinh viên tốt nghiệp khóa 5 năm 1992 của trường Cao đẳng Y tế Đại Liên thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông Trịnh Trị đứng ở thứ 7 hàng cuối cùng từ trái sang. (Ảnh do ông Trịnh Trị cung cấp)

Ông Trịnh Trị nói với Vision Times rằng vào năm 2002, một sĩ quan của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương nói với ông rằng khi ông ấy đang khám sức khỏe, thì được thông báo rằng người ta sẽ sớm chọn cho ông ấy một quả thận khỏe mạnh từ một học viên Pháp Luân Công. Sau đó, sức khỏe của viên sĩ quan này quá yếu, không thể làm phẫu thuật và ông ấy đã chết mà không được ghép tạng.

Lúc đó, người sĩ quan này đã nói với ông Trịnh Trị rất nghiêm túc rằng: “Anh hãy đi càng xa càng tốt, anh đã biết chuyện này rồi, thật quá nguy hiểm.” Bác sĩ Trịnh Trị hiểu rằng ông có thể bị diệt khẩu bất cứ lúc nào.

Năm 2005, ông Trịnh Trị đang ở Bắc Kinh và nghe người bạn thân của một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị nói với ông, rằng hầm ngầm của khu vườn phía sau của Cục Công an Hồ Bắc (Vũ Hán) có rất nhiều học viên Pháp Luân Công (gồm cả người lớn và trẻ em), tất cả đều là nguồn của ngân hàng nội tạng.

Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Đặc biệt là việc thu hoạch nội tạng của Pháp Luân Công không phải là một bí mật đối với quân đội và chính phủ, nhất là các cán bộ trên cấp phòng, còn có quân đội là một đơn vị tương đối độc lập và bí mật. Họ gần như biết về điều này từ rất sớm, vào năm 2002 hầu như đều đã biết chuyện.

Năm 2002, Giang Trạch Dân ra lệnh cho Phòng 610 kiểm soát Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương. Một sĩ quan của Quân khu Thẩm Dương nói rằng cấy ghép thận là hoạt động thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Khi tôi đến thăm, ông ấy nói với tôi rằng đây là một chiến dịch diệt chủng. Nguồn tạng đến từ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Đơn vị hành quyết chính là quân đội.”

Ông Trịnh Trị nhớ lại: “Vì vậy, vào thời điểm đó, cảnh sát vũ trang, cán bộ địa phương trên cấp phòng đều biết, hầu như mọi đơn vị trong quân đội đều biết. Chuyện này không có gì mới. Quân đội, cảnh sát vũ trang nằm trong khoa truyền nhiễm.

Khi đó, quân đội đã mở nhiều kênh xanh ở nhiều nơi để kiếm tiền. Tất cả đều là những hang ổ hắc ám mổ cướp nội tạng sống. Chỉ mất khoảng 1 hoặc 2 tuần, đôi khi là 1 tháng là có thể ghép (nội tạng thích hợp).”

Ông Trịnh Trị nói rằng cuộc điều tra về việc học viên Pháp Luân Công Trương Tú Cầm bị mổ sống cướp nội tạng đã thu được những bằng chứng xác thực, bao gồm di thể của nạn nhân và video lời khai trước khi chết. Ông tin rằng chúng sẽ được công bố ra thế giới trong thời gian tới và những người Trung Quốc có lương tâm nên hành động.

“Tôi nghĩ người dân Trung Quốc nên dũng cảm đứng lên. Bằng chứng này rất có lợi. ĐCSTQ quá ác độc. Vì không có quân đội hay cảnh sát của một quốc gia nào lại tàn sát chính người dân của đất nước mình như vậy. Điều này thực sự … (nghẹn ngào) Tôi nghĩ chỉ cần người dân Trung Quốc còn có lương tâm, họ sẽ không bao giờ dung thứ cho điều này!”

Hiện trường mổ cướp nội tạng sống 28 năm trước vẫn sống động trước mắt

Ông Trịnh Trị nói rằng khi Trương Tú Cầm kể lại cảnh cô bị mổ cướp nội tạng sống, khiến cảnh tượng mà bản thân ông đã trải qua khi còn là thực tập sinh tại Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương 28 năm trước lập tức hiện ra trong tâm trí.

“Tôi vẫn biết về nạn thu hoạch nội tạng sống. Bởi vì ở Trung Quốc, để đảm bảo độ tươi và tỷ lệ sống sót của nội tạng, chúng được thu hoạch từ người sống. Việc này bắt đầu từ rất sớm và tôi không ngạc nhiên chút nào,” ông nói.

“Năm 1994, tôi ở Thẩm Dương. Tôi đến Thẩm Dương để thực tập tốt nghiệp. Tôi đã ở hiện trường thu hoạch tạng. Khi đó, tôi thu thập thận người tại Khoa Tiết niệu.

Hôm đó, tôi cũng có mặt và biết người đó vẫn còn sống. Vì con dao mổ cắm xuống, máu đã trào lên và chảy ra. Khi quả thận đầu tiên được lấy ra và đặt vào lồng ấp, trái tim tôi như thắt lại. Người đó vẫn còn sống, vì tôi đã giữ cơ thể anh ấy bằng tay (để ngăn anh ấy cử động), cả người anh ấy run lên.

“Lúc đó, vì còn trẻ nên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã rất sợ hãi, cảnh tượng đó thật kinh khủng. Nội tạng được thu hoạch khi anh ấy vẫn còn sống,” ông nói thêm.

Ông Trịnh Trị cho biết, sau khi bị mổ cướp nội tạng, nạn nhân sẽ không chết ngay lập tức. “Bởi còn một quá trình chết não của con người, sẽ mất khá nhiều thời gian. Sau khi lấy nội tạng ra, họ chỉ trực tiếp đặt máy cầm máu vào khoang bụng để ngăn máu chảy quá nhiều và cầm máu. Người đó vẫn đang co giật. Vì sợ anh ấy sẽ bật dậy, nên họ ra lệnh cho chúng tôi dùng chân giẫm lên người đó. Anh ấy vặn vẹo trên sàn, trông vô cùng đau đớn.”

Ông tiết lộ ca mổ được thực hiện ngay trên sàn ô tô. “Lúc đó chúng tôi chỉ dùng đèn rọi. Họ nói cho bạn biết địa điểm lấy nội tạng và lấy tạng nào. Lúc đó chúng tôi đều rất nghe lời. Khi ấy tôi nhìn rất rõ bác sĩ đối diện. Đèn rọi chiếu sáng, bác sĩ mổ lấy nội tạng, máu phun ra, bắn vào găng tay của tôi”.

Sau khi tận mắt chứng kiến ​​các bác sĩ khác cắt bỏ 2 quả thận và 2 nhãn cầu, ông Trịnh Trị hoàn toàn suy sụp. Ông đã rời bệnh viện ngay sau sự cố đó. Nhưng suốt một thời gian dài sau đó, ông vẫn cảm thấy mình sắp phát điên và gần như gục ngã. Ký ức kinh hoàng đó không thể xóa nhòa.

Thu thập bằng chứng thu hoạch tạng sống để trừng trị ĐCSTQ

Ông Trịnh Trị cho biết, cuộc bức hại nhóm Pháp Luân Công có quan hệ mật thiết tới mỗi người. Giờ đây ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà còn mổ cướp nội tạng của cả dân thường. Ông tin rằng khi người dân Trung Quốc biết sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống, thì ngày ĐCSTQ tan rã đã sắp tới.

Ông cảnh báo những người tham gia thu hoạch tạng sống hoặc những người trong cuộc nên giữ bằng chứng để vạch trần tội ác của ĐCSTQ, và chuẩn bị cho việc thanh toán ĐCSTQ trong tương lai.

“Tất cả người dân Trung Quốc có lương tâm đều nên đứng lên và cùng nhau nhanh chóng tiêu diệt ĐCSTQ. ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc, và không phải là một chính phủ, mà là một băng nhóm tội phạm. Toàn quân đội, chỉ huy, chỉ cần bạn biết hoặc có tiếp xúc với nạn thu hoạch nội tạng sống, hãy lưu giữ bằng chứng và chuẩn bị cho sự sụp đổ của ĐCSTQ.”

“Chừng nào toàn bộ quân đội còn có mặt ở mặt trận y tế và bộ phận hậu cần, thì các bạn phải giữ vững bằng chứng trong tay, phải chuẩn bị cho sự tan rã hoàn toàn của ĐCSTQ. Khi đó, bạn phải giữ lại bằng chứng cho tương lai của Trung Quốc, ít nhất là để người Trung Quốc tương lai biết về những gì đã xảy ra trong giai đoạn lịch sử này.”