Hôm thứ Năm (22/2) phát biểu với đài RT của Nga, cựu trợ lý Thượng viện Hoa Kỳ Tara Reade lưu ý, Nga coi trọng việc bảo vệ trẻ em và các giá trị gia đình hơn việc tiến hành một cuộc chiến văn hóa. Đồng thời bà cho rằng nhiều người ở phương Tây ít hiểu biết về cuộc sống thực sự ở Nga như thế nào.

Bà Reade, hiện là nhà bình luận cho đài RT, nói với đồng nghiệp của mình, phương Tây đã “vũ khí hóa các cuộc chiến văn hóa … chống lại một số người bảo thủ hơn ở Hoa Kỳ”. Bà nhận xét, Nga, “quan sát điều đó từ bên ngoài”, đã ưu tiên đúng đắn “các giá trị của dân số đông đảo [của mình]” hơn là lợi ích của một bộ phận nhỏ người dân, một lập trường thường bị phương Tây hiểu lầm.

Bà Reade giải thích, đồng tính ở Nga không phải là bất hợp pháp, bất chấp những tin đồn thường xuyên lặp đi lặp lại ở phương Tây. Đồng thời bà làm rõ rằng chính sách của Nga chỉ chống lại “tuyên truyền LGBT” nhắm vào trẻ vị thành niên, chỉ vậy thôi. Nỗ lực này của Nga nhằm bảo vệ trẻ em tránh xa việc quảng bá xu hướng tình dục thay thế và những ảnh hưởng độc hại tiềm ẩn khác, chứ không phải cấm toàn diện các hành vi tình dục phi truyền thống.

Bà nhấn mạnh, ở Nga có sự bảo vệ gia đình và bảo vệ trẻ em, góp phần vào việc này là do các giá trị tôn giáo mạnh mẽ của người dân Nga.

Theo bà Reade, sự tập trung quá mức của phương Tây vào các vấn đề LGBT là một nỗ lực nhằm “làm sao lãng thực tế ở Hoa Kỳ rằng nền kinh tế và cơ sở hạ tầng đang sụp đổ”. “Đề cao 0.01% dân số [những người LGBT]” nhằm chuyển hướng sự chú ý của công chúng “khỏi những gì đang thực sự diễn ra”, đó là một vấn đề nghiêm trọng gây chia rẽ xã hội.

Bà lập luận, chính quyền của Tổng thống Joe Biden, người mà ba Reade cáo buộc đã tấn công tình dục khi bà làm việc cho ông ấy ở Washington vào năm 1993 khi ông còn là thượng nghị sĩ, là một chính phủ toàn trị rất kỳ lạ, đang hướng tới chủ nghĩa phát xít. Bà chỉ trích, việc FBI giám sát người Công giáo ở Hoa Kỳ là một phần của cái mà bà cáo buộc là “cuộc tấn công vào tôn giáo” trên toàn quốc.

Giải thích về việc sống ở Nga, bà tiết lộ, về cơ bản bà bị buộc phải xin tị nạn chính trị ở Nga sau khi được chính phủ Mỹ thông báo rằng bà sẽ bị bắt nếu bà cố gắng trở về nhà. Bà Reade ca ngợi Moscow đã chào đón bà “mà không cần biết tôn giáo hay lý lịch của tôi” và “rất cởi mở đối với việc đó”.

Bà Reade đã chỉ ra sự tương phản rõ rệt giữa nơi bà sinh ra và nơi đã tiếp nhận bà, khi so sánh Công viên Gorky của Moscow với đầy ắp “gia đình đi dạo cùng với nhau” với các công viên ở các thành phố của Mỹ. “Ngay bây giờ ở Hoa Kỳ, khi bạn đi dạo trong công viên, bạn sẽ nhìn thấy những người nằm dài trên ghế, những người vô gia cư hoặc nghiện ma túy, xin tiền hoặc xin ma túy”.

Năm 2022, chính phủ Nga đã cam kết trong chính sách chính thức của mình sẽ “gìn giữ và củng cố các giá trị đạo đức và tinh thần truyền thống của Nga”, bao gồm trân trọng sự sống, nhân phẩm, nhân quyền và tự do, lòng yêu nước, gia đình bền chặt, ưu tiên tinh thần hơn vật chất, ký ức lịch sử và sự đoàn kết của các dân tộc Nga.

Gia Huy (Theo RT)