Giáo hội San Jose bang California vào ngày 23/6 (Chủ Nhật) đã mời nhà làm phim tài liệu “Nghiền nát nước Mỹ” (Agenda: Grinding America Down), ông Curtis Bowers (từng là dân biểu bang Idaho) đến giao lưu và chiếu phim, để cảnh báo về vấn đề chủ nghĩa cộng sản tại Mỹ.

Curtis Bowers
Ngày 23/6/2024, ông Curtis Bowers – cựu dân biểu Mỹ bang Idaho và là nhà sản xuất bộ phim tài liệu “Nghiền nát nước Mỹ” (Agenda: Grinding America Down) – đã có mặt tại Nhà thờ San Jose. (Ảnh: Epoch Times)

Hôm đó, ông Curtis Bowers đã tổ chức 3 sự kiện tại Nhà thờ Calvary ở San Jose, bao gồm các bài phát biểu lúc 9 và 11h sáng, và buổi chiếu lúc 6h chiều. Sau công chiếu buổi chiều, ông Bowers cũng tham gia giao lưu và trả lời câu hỏi của khán giả.

Nhiều năm trước, Bowers tình cờ phát hiện ra một âm mưu của một nhóm cộng sản Mỹ nhằm tiêu diệt nước Mỹ. Để vạch trần sự thật, ông đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm và sức lực của mình để sản xuất bộ phim tài liệu “Agenda: Grinding America Down” và phần tiếp theo “Agenda 2: Masters of Deceit”, lần lượt được phát hành vào năm 2010 và 2015.

Những bộ phim tài liệu này đã gây chấn động khi phát hành và giành được Giải Phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Texas với tổng trị giá 101.000 USD. Để nhiều người Mỹ biết sự thật hơn, trong nhiều năm Bowers và gia đình đã bắt tay vào công chiếu phim tài liệu ở nhiều bang của Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Bowers nói rằng những năm 1920 và 1930, những người cộng sản bắt đầu thâm nhập vào các tổ chức có ảnh hưởng ở Mỹ, bao gồm giáo dục, truyền thông, Hollywood và các nhà thờ, cố gắng khiến người Mỹ quay lưng lại với Chúa và Kinh thánh. Ngày nay, nhiều người Mỹ không còn tin vào Chúa và thiếu đạo đức, thành công của chủ nghĩa cộng sản tại Mỹ đã đến mức làm xã hội Mỹ bắt đầu sụp đổ.

Ông tin rằng hiện nay ngày càng có nhiều người bắt đầu thức tỉnh: “Họ đang tìm kiếm sự thật và muốn hiểu điều gì đang thực sự xảy ra, bao gồm cả sự thật về dịch bệnh COVID-19”; “Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Epoch Times phát triển nhanh chóng như vậy, bởi vì mọi người khao khát được biết sự thật.”

Khi được hỏi liệu có hy vọng nào cho nước Mỹ hay không, ông trả lời: “Tôi không biết, nhưng văn hóa truyền thống, gia đình và nhiều khía cạnh khác của nước Mỹ đang bị phá hoại”. Ông có kế hoạch tiếp tục các hoạt động công chiếu phim hàng tuần để giúp mọi người hiểu những gì đang xảy ra.

Ông tin rằng với tư cách là Cơ đốc nhân, “vai trò của chúng ta là sống theo lẽ thật, nắm giữ lẽ thật và chia sẻ lẽ thật với người khác”.

Cuối cùng, ông kêu gọi mọi người hãy kiên trì nỗ lực và đấu tranh vì nước Mỹ. Ông lưu ý chủ nghĩa cộng sản đã dành cả thế kỷ qua để phá hoại nước Mỹ, do đó cần làm việc không mệt mỏi để cứu nước Mỹ. Mọi người cần nhận ra rằng nước Mỹ luôn là niềm hy vọng cuối cùng và là biểu tượng tự do của nhân loại – đặc biệt vào thời điểm “bước ngoặt lịch sử” hiện nay, mọi người đang trực tiếp trải qua và chứng kiến.