Cindy và Jeffrey Moore luôn khuyến khích mọi người chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ. Họ đã nhận nuôi một đôi chị em để hai đứa trẻ không phải rời xa nhau.

Chance và Cece là những đứa trẻ tội nghiệp không được sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ từ nhỏ. Tuy vậy, điều may mắn đã đến với Cece vào năm 2023 khi cô bé được một đôi vợ chồng ở New York nhận nuôi. Trước đó, cô bé đã phải trải qua 2.000 ngày trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng.

Cece đến nhà của Cindy và Jeffrey Moore lần đầu tiên khi cô bé mới 2 tháng tuổi. Lúc này, đôi vợ chồng chỉ nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em tạm thời.

“Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô bé, chúng tôi đã nói đùa với tổ chức rằng nếu họ cần một nơi ở lâu dài cho cô bé thì hãy cho chúng tôi biết. Ngày hôm sau, họ hỏi lại chúng tôi có nghiêm túc với lời đề nghị ấy không. Và vâng, hơn 5 năm sau, đây chính là kết quả. Chúng tôi không chỉ nhận chăm sóc Cece lâu dài mà chúng tôi còn mang đến cho cô bé một mái nhà vĩnh viễn”, Cindy Moore nói.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ABC News (@abcnews)

Mặc dù được nhận nuôi là một việc tốt, sự kiện này vẫn gây ra một nỗi đau lớn cho Cece bởi cô bé phải chia tay người em thân yêu của mình.

Cuộc chia ly đã nhanh chóng có một kết thúc có hậu khi Cindy và Jeffrey Moore – cha mẹ nuôi của Cece – quyết định nhận nuôi cả Chance (3 tuổi), em trai của Cece vào năm nay. Được biết, trước khi có một mái ấm chính thức, cậu bé đã phải sống hơn 1.300 ngày trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng.

Trong suốt nhiều năm qua, Cindy và Jeffrey Moore đã hỗ trợ chăm sóc cho rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh. Họ trao cho chúng tình yêu thương và những sự hỗ trợ cần thiết mà không mưu cầu nhận lại gì cả.

Cindy thích chăm sóc trẻ em và thích cảm giác có những thiên thần nhỏ xung quanh mình. Cô mong rằng các gia đình có đủ điều kiện sẽ sẵn sàng nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ và đem đến cho chúng một mái ấm vĩnh viễn.