Hôm thứ Hai (27/3), với tỷ lệ áp đảo, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

A1 2
Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)

H.R.1154 được gọi là “Đạo luật Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức năm 2023”, được thông qua với 413 phiếu tán thành và 2 phiếu chống.

Đạo luật này trừng phạt tất cả những người tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng, và yêu cầu các chính phủ báo cáo hàng năm về những hoạt động bất hợp pháp như vậy diễn ra ở đất nước họ. Hàng chục thượng nghị sĩ, gồm ông Tom Cotton thuộc đảng Cộng hòa và Chris Coons thuộc đảng Dân chủ, đều giới thiệu phiên bản luật này của Thượng viện.

Người đề xuất chính của đạo luật này, Dân biểu Đảng Cộng hòa Chris Smith, đã kêu gọi sự chú ý đến các hình phạt đối với những người tham gia thu hoạch nội tạng: Hình phạt dân sự lên tới 250.000 USD, tối đa lên tới 1 triệu USD và 20 năm tù giam.

Dân biểu Smith nói với The Epoch Times trước cuộc bỏ phiếu: “Đạo luật này có những hình phạt mạnh mẽ. Chúng tôi không đùa đâu.”

“Đây là một hành động tàn ác, là tội ác chống lại loài người, và tội ác chiến tranh. (Lãnh đạo ĐCSTQ) ông Tập Cận Bình sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc chiến với những người dân vô tội của Trung Quốc này. Nhưng những người tình nguyện tham gia vào các hành động như vậy cũng phải chịu trách nhiệm.”

id13943643 EpochImages 3760720946 xl 700x420 600x360 1
Ngày 10/3/2020, Dân biểu Đảng Cộng hòa Chris Smith phát biểu tại Diễn đàn Chính sách về việc Thu hoạch Nội tạng của Trung Quốc và Giết người Không qua Tư pháp, được tổ chức ở Đồi Capitol. (Ảnh: Samira Bouaou/ The Epoch Times)

Tại Hạ viện, Dân biểu Đảng Dân chủ Susan Wild cũng nhấn mạnh tầm quan trọng về yêu cầu báo cáo hàng năm của đạo luật. Theo bà, điều này sẽ đảm bảo cho Hoa Kỳ có thể “đưa ra đánh giá có cơ sở về quy mô và mức độ phổ biến của vấn đề này”.

Bà nói: “Với nạn diệt chủng đang diễn ra, chúng ta không thể lắng nghe những gì Bắc Kinh nói về việc họ có hành động như vậy hay không. Chúng ta cần điều tra và xác minh.” “Dù bất cứ nơi nào xảy ra bất công và đàn áp, chúng ta cũng không nên nhắm mắt làm ngơ.”

Ký ức ám ảnh

Đối với nhiều người sống sót sau cuộc đàn áp tín ngưỡng của ĐCSTQ, cuối cùng họ đã trốn sang Hoa Kỳ. Tin tức về việc thông qua đạo luật này khiến họ rất vui mừng.

Hàn Vũ là một ví dụ như vậy. Cô là một học viên Pháp Luân Công. Nhóm tín ngưỡng này được coi là nạn nhân chính của nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ.

Pháp Luân Công được chỉ đạo bởi nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, kết hợp với 5 bài công pháp, giúp con người được thọ ích cả về thể chất và tinh thần. Môn này rất được đón nhận ở Trung Quốc vào những năm 1990. Trước khi bị chính quyền Trung Quốc bức hại, ước tính có khoảng 70-100 triệu người Trung Quốc đang tập Pháp Luân Công.

ĐCSTQ tin rằng môn tu luyện được ưa chuộng này đe dọa sự kiểm soát của đảng, nên đã phát động chiến dịch “Tiêu diệt Pháp Luân Công” vào năm 1999, khiến hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Trong 23 năm qua, không biết có bao nhiêu người đã chết vì bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn và các hình thức ngược đãi khác.

Năm 2019, sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm, một tòa án độc lập ở London đã kết luận “việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức quy mô lớn đã được thực hiện ở Trung Quốc trong nhiều năm”, và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Phán quyết cuối cùng được đưa ra vào tháng 3 năm sau, gồm 300 trang trần thuật và lời khai của nhân chứng, và phát hiện ra rằng “không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động này đã chấm dứt.”

Cô Hàn Vũ sinh ra ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Khi cô mới 19 tuổi, cha cô đã qua đời do bị bức hại vào năm 2004. Thi thể ông không có nội tạng và bị nhét đầy cục nước đá. 2 năm trước, vụ buôn bán nội tạng bí mật của ĐCSTQ lần đầu tiên bị cáo buộc, và phải mất 10 năm sau vấn đề này mới được thừa nhận rộng rãi.

id13094538 daad948d51037ee982a006cf0c924240 600x360 1
Cha của Hàn Vũ đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết vào năm 2004 vì tu luyện Pháp Luân Công, thi thể ông không có nội tạng và bị nhét đầy cục nước đá. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Giang Lê cũng có một câu chuyện tương tự. Cha cô bị bức hại đến chết ở Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình, Trùng Khánh. Cha cô, ông Giang Tích Thanh, một quan chức đã nghỉ hưu của Cục Thuế địa phương Trùng Khánh, cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Cha cô đã bị bắt sau khi khám xét nhà vào tháng 5/2008, trước khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội. Ông bị kết án 1 năm cải tạo lao động mà không qua xét xử tại tòa án, bị ĐCSTQ bức hại đến chết, và bị mổ cướp nội tạng.

id13960042 JiangLi benjamin Chasteen2888 20151101 600x400 1
Ngày 1/11/2015, tại Flushing, Queens, New York, cô Giang Lê cầm di ảnh của cha mình. (Ảnh: Benjamin Chasteen/Đại Kỷ Nguyên)
AAA 1 600x400 600x400 1
Ngày 13/5/2016, Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công và công chúng đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở Manhattan, New York, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. (Ảnh: Đới Binh /The Epoch Times)

Một bước tiến mới

Ông Torsten Trey, người sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), củng ủng hộ đạo luật trên.

Ông gọi đây là một “bước tiến quan trọng” giúp “nâng cao nhận thức quan trọng về mổ cướp nội tạng sống”. Ông cũng tin rằng cần có nhiều biện pháp hơn nhằm hạn chế du lịch y tế đến Trung Quốc.

Ông nói với The Epoch Times trong một email: “Đạo luật này đã được thông qua trong hệ thống pháp luật của chúng tôi, và vận dụng các cơ chế hiện có nhằm loại bỏ, hoặc cấm những kẻ phạm tội ác chống lại loài người”.

Ông nói, điều còn thiếu hiện giờ là một yêu cầu, bắt buộc tất cả những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ, dù là người nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp, hoặc công dân Hoa Kỳ, đều phải trả lời liệu họ có “‘nhập khẩu’ nội tạng mới được cấy ghép từ các quốc gia có khả năng lấy nội tạng đã biết”, và có trả tiền mua nội tạng hay không.

“Mổ cướp nội tạng là một tội ác.” Ông nói, mặc dù bệnh nhân có quyền riêng tư, nhưng “phải chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng: Nếu học viên Pháp Luân Công hoặc các tù nhân lương tâm khác bị giết ở Trung Quốc, để lấy nội tạng cung cấp cho họ, thì chúng ta nên không che giấu những tội ác này dưới cái ô bảo mật y tế.”

Dân biểu Chris Smith của New Jersey cho biết, đạo luật này có thể bao gồm bất kỳ ai tham gia thu hoạch nội tạng sống, và cả bệnh nhân cấy ghép tạng.

Ông nói: “Nếu cố tình đánh cắp (nội tạng) từ các học viên Pháp Luân Công, hoặc bất kỳ ai khác, họ có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.”

“Làm sao bạn biết rằng vào một ngày nào đó, gan của bạn đã được chuẩn bị sẵn sàng? Đó là vì họ đã giết ai đó để lấy nội tạng. Họ đã sát hại những người này”, ông Smith nói thêm.

Ông đang đề cập đến trường hợp các bệnh viện Trung Quốc cam kết cung cấp những nội tạng quan trọng vào một ngày cụ thể. Bởi điều này không thể thực hiện được trong hệ thống hiến tạng tự nguyện. Ông Smith nhấn mạnh rằng những người Mỹ đến Trung Quốc để ghép tạng du lịch cũng có trách nhiệm đạo đức trong việc tìm hiểu nguồn tạng của họ.

Hiện nay, trên khắp thế giới, Israel, Đài Loan, Ý và Tây Ban Nha đều đã cấm du lịch ghép tạng.