Đối mặt với quan ngại quốc tế về số người dân Palestine chết vì bom đạn, quan chức Israel nói rằng thương vong nặng nề ấy là cái giá phải trả khi Israel tấn công mạnh mẽ để tiêu diệt Hamas. Quân Houthi của Yemen thách thức nhóm lực lượng hải quân các nước do Mỹ đứng đầu.

Yemen Palestine
Người biểu tình giương cờ và biểu ngữ của người Palestine và Yemen cùng áp phích phong trào Houthi (Ansar Allah) Abdul-Malik Badreddin al-Houthi, cũng như cờ của Palestine trong một cuộc biểu tình, được tổ chức để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza, hôm 15/12/2023, ở Sana’a, Yemen. (Ảnh: Mohammed Hamoud/Getty Images)

Israel tăng cường oanh tạc vào Gaza, trong đó có trại tị nạn Jabalia bị pháo kích hôm Thứ Ba, Reuters đưa tin, dẫn nguồn địa phương. Kể từ chiến dịch trả thù tập thể của Israel bắt đầu sau vụ 7/10 cho đến nay, gần 20.000 người Palestine ở Gaza đã bị giết chết, phần đông là phụ nữ và trẻ em, theo thông tin từ Bộ Y tế của Palestine.

Bất chấp áp lực của quốc tế yêu cầu tránh giết hại những người vô tội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả con tin còn lại được giải thoát và Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn.

Cuộc xung đột đã lan rộng ra ngoài Gaza, bao gồm cả Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi liên kết với Iran đã tấn công các tàu thủy dân sự bằng tên lửa và máy bay không người lái trong thời gian qua. Houthi tuyên bố rằng hoạt động của họ là để ủng hộ người Hồi giáo Palestine đang bị giết hại.

Ứng phó với tình hình ấy, Mỹ đã khởi xướng và thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia, mang tên Người bảo vệ Thịnh vượng. Nhưng Houthi nói rằng họ vẫn tiếp tục, và có thể có các hoạt động trên biển 12 giờ một lần.

Mohammed Abdulsalam, quan chức của Houthi, nói với Reuters: “Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi về việc giải quyết vấn đề Palestine, cho dù liên minh hải quân có được thành lập hay không.”

Phía Houthi nói với Reuters rằng họ chỉ tấn công vào các con tàu của Israel.

“Lập trường ủng hộ Palestine và Dải Gaza của chúng tôi sẽ được duy trì cho đến khi [Israel] kết thúc công hãm và phong tỏa toàn diện Dải Gaza, việc cung cấp thực phẩm và thuốc men, đồng thời sự ủng hộ của chúng tôi đối với người dân Palestine bị áp bức sẽ vẫn tiếp tục.”

Thông báo về hoạt động hải quân, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết tại Bahrain rằng các cuộc tuần tra chung sẽ được tổ chức ở phía Nam Biển Đỏ và Vịnh Aden, bao gồm tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng Đông-Tây.

Ông Austin nói: “Đây là một thách thức quốc tế đòi hỏi phải có hành động tập thể”.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh hôm Thứ Ba cho biết họ đã nhận được thông tin về một nỗ lực lên tàu tiềm năng ở phía Tây thành phố cảng Aden của Yemen, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã không thành công và tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn.

Israel tiếp tục oanh tạc Gaza

Tại Gaza, đợt không kích bằng tên lửa mới nhất của Israel đã bắn trúng khu vực phía Nam Rafah, nơi hàng trăm ngàn người tị nạn Palestine tập trung trong những tuần gần đây, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi họ đang ngủ tại nhà, các quan chức y tế địa phương cho biết.

Người dân nói rằng họ phải đào đống đổ nát bằng tay không. Mohammed Zurub, người có gia đình mất 11 người trong vụ tấn công, nói việc Israel đang làm là “hành động man rợ”.

Ở phía Bắc, một cuộc tấn công khác đã giết chết 13 người và làm bị thương khoảng 75 người tại trại tị nạn Jabalia, Bộ Y tế cho biết.

Người Palestine địa phương nói Israel đã tăng cường các cuộc oanh tạc bằng máy bay và xe tăng vào Jabalia khi bóng tối buông xuống sau đó vào Thứ Ba.

Israel tuyên bố rằng họ đã cảnh báo trước về các cuộc tấn công để dân thường có thể trốn thoát, đồng thời cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn náu trong các khu dân cư và sử dụng bệnh viện và trường học làm vỏ bọc, điều mà phía Hamas phủ nhận.

Các quan chức quân sự Israel nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm Thứ Ba rằng thương vong nặng nề đối với dân thường là cái giá phải trả cho chiến dịch khốc liệt của Israel nhằm tiêu diệt Hamas và chiến lược chiến tranh đô thị của phiến quân, bất chấp cảnh báo toàn cầu về số người thiệt mạng rất lớn.

Một quan chức, cố vấn pháp lý quân sự, nói rằng lực lượng không quân đang thực hiện “hàng ngàn cuộc tấn công và thường là các cuộc tấn công cần hỏa lực mạnh” để chọc thủng mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của Hamas.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói với các nhà lãnh đạo Israel trong chuyến thăm hôm Thứ Hai rằng bảo vệ dân thường ở Gaza vừa là “nghĩa vụ đạo đức vừa là mệnh lệnh chiến lược”, cảnh báo rằng bạo lực quá mức sẽ gây ra sự phẫn nộ sẽ có lợi cho Hamas và khiến việc chung sống hòa bình trở nên khó khăn hơn về lâu dài.

Trên 90% dân Gaza đã trở thành người vô gia cư

Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết hơn 60% cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại, với hơn 90% trong số 2,3 triệu dân số phải rời bỏ nhà cửa.

Người dân cho biết, trong cuộc chiến trên bộ, xe tăng đã tiến sâu hơn vào thành phố Khan Younis ở phía Nam và pháo kích vào khu chợ nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Tính đến nay Israel tuyên bố đã hy sinh 132 quân lính cho cuộc tấn công trên bộ vào Gaza.

Hàng ngàn chiến binh Hamas, đóng trong các đường hầm, đang tiến hành chiến tranh du kích chống lại lực lượng Israel.

Quân đội Israel tuyên bố: “IDF (Lực lượng phòng vệ Israel) đang tiếp tục hoạt động chống lại cơ sở hạ tầng và hoạt động khủng bố của Hamas ở Dải Gaza.”

Bộ Y tế Gaza hôm Thứ Ba cho biết 19.667 người Palestine đã thiệt mạng và 52.586 người bị thương kể từ ngày 7/10.

Các quan chức LHQ lên tiếng phẫn nộ về hoàn cảnh khó khăn của các bệnh viện ở Gaza, nơi thiếu nguồn cung cấp và sự an toàn.

James Elder, người phát ngôn của cơ quan trẻ em Liên Hợp Quốc, UNICEF, cho biết: “Tôi rất phẫn nộ khi những đứa trẻ đang hồi phục sau khi bị cắt cụt chi trong bệnh viện lại bị giết ngay tại những bệnh viện đó”. Bệnh viện Nasser bị Israel oanh tạc hai lần trong 48 giờ qua.

Một trong những người chết ở khoa nhi là Dina, 13 tuổi, bị cụt chân, từng sống sót sau một cuộc tấn công vào nhà khiến cả gia đình cô thiệt mạng.

Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ, Mirjana Spoljaric, hôm Thứ Ba đã gọi những gì đang diễn ra ở Gaza là “sự thất bại của đạo đức.”

“Tôi vẫn nói đây là sự thất bại của đạo đức vì hàng ngày vẫn tiếp diễn khi các cộng đồng quốc tế không thể hiện được khả năng chấm dứt mức độ đau khổ to lớn như vậy,” bà Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Quốc tế nói. “Điều này sẽ ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai, không chỉ ở Gaza.”

Nhật Tân