Một vụ tấn công bằng drone tại thủ đô Beirut của Li Băng hôm thứ Ba (2/1) đã giết chết lãnh đạo cấp phó của Hamas, ông Saleh al-Arouri. Các quan chức của Hamas và lực lượng an ninh địa phương quy trách nhiệm cho Israel thực hiện vụ tấn công này. Trong khi đó, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah từ năm ngoái đã thề sẽ trả đũa bất kỳ một vụ tấn công nào như vậy.

Ông Saleh al-Arouri là một trong bảy người bị chết trong một vụ nổ ở Dahiyeh, ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut hôm thứ Ba (2/1), theo truyền thông địa phương đưa tin. Các quan chức an ninh Li Băng nói với Reuters và các hãng tin khác rằng drone của Israel đã gây ra vụ nổ này.

Ông Saleh al-Arouri, 57 tuổi, là chỉ huy sáng lập của cánh quân sự Hamas, và trước khi bị giết hại ông ta là phó chủ tịch của bộ chính trị Hamas.

Ông Saleh al-Arouri là lãnh đạo chính trị cấp cao đầu tiên của Hamas bị ám sát kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Hamas tại Gaza sau ngày 7/10.

Tiếp tục giữ chính sách im lặng về các vụ án sát bất thường, các quan chức quân đội Israel từ chối bình luận về vụ việc ông al-Arouri thiệt mạng tại Beirut. Nếu như đúng đây là vụ tấn công bằng drone của Israel, thì đó là lần đầu tiền nhà nước Do Thái không kích vào Beirut kể từ chiến tranh Israel – Li Băng năm 2006.

Dù không phủ nhận hay xác nhận tiến hành vụ tấn công, nhưng phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng lực lượng vũ trang Israel đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ và chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào.

Điều quan trọng nhất phải nói tối nay là rằng chúng tôi đang tập trung và vẫn tập trung vào chiến đấu với Hamas”, ông Daniel Hagari nói khi được một phóng viên hỏi về tin tức cái chết của ông al-Arouri.

Israel từ lâu đã cáo buộc ông al-Arouri tổ chức tấn công chết chóc vào thường dân Do Thái, nhưng một quan chức Hamas nói rằng ông al-Arouri cũng đã là “nhân vật trung tâm của các cuộc đàm phán” do Qatar và Ai Cập tiến hành về tương lai của chiến tranh Gaza, cũng như việc thả tự do cho các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.

Ông Izzat Al-Rishq, thành viên của bộ chính trị Hamas, đã gọi vũ giết hại ông al-Arouri là “hành vi ám sát hèn nhát” của Israel, qua đó “một lần nữa minh chứng cho sự thất bại đáng xấu hổ của kẻ thù này trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu gây hấn nào tại Dải Gaza”.

Mặc dù Israel đã đang tiến hành tấn công Hamas tại Gaza trong gần ba tháng qua, nhưng nhà nước Do Thái đã kiềm chế bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Li Băng, thay vào đó chỉ là các cuộc đụng độ qua lại với nhóm Hezbollah dọc theo biên giới Israel – Li Băng.

Trong khi đó, Hezbollah – một nhóm chính trị và bán quân sự theo dòng Hồi giáo Shi’ite tại Li Băng và được cho là nhận được sự hậu thuẫn của Iran, đã tuyên bố họ đang “trong cuộc chiến tranh” với Israel sau khi quân đội Do Thái tấn công Hamas ở Gaza. Lãnh đạo Hezbollah Nasrallah đã tuyên bố rằng nhóm này chủ ý chỉ tiến hành các chiến dịch giới hạn để níu chân lực lượng vũ trang Israel ở biên giới với Li Băng, từ đó giúp ngăn chặn quân đội Do Thái tấn công Gaza.

Tuy nhiên, ông Nasrallah hồi tháng Tám năm ngoái cũng đã cam kết rằng, “bất kỳ vụ ám sát nào xảy ra trên lãnh thổ Li Băng nhắm vào người Li Băng, Syria, Iran hoặc Palestine đều sẽ phải đối mặt với hành động trả đũa quyết định” từ các chiến binh của ông.

Ông Nasrallah đã lên lịch phát biểu trên truyền hình vào thứ Tư (3/1), nhưng hiện đã hủy bỏ lịch này, theo báo cáo của một số hãng truyền thông.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 11/2023 đã tuyên bố rằng ông đã chỉ đạo các điệp viên tình báo Israel “hành động nhắm vào các lãnh đạo của Hamas bất kể họ ở đâu”. Tháng 12/2023, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Netanyahu đã bật đèn xanh cho kế hoạch tiêu diệt các quan chức Hamas tại Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Hải Đăng