Ngày 19/11, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Flushing, New York, kỷ niệm 19 năm xuất bản cuốn Cửu Bình, và kỷ niệm làn sóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do cuốn sách này tạo nên.

thoai dang
Ngày 19/11/2023, bà Dịch Dung (đầu tiên bên trái), Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã cấp giấy chứng nhận cho những người thoái ĐCSTQ tại một cuộc mít tinh ở New York, đánh dấu kỷ niệm 19 năm xuất bản cuốn “Cửu Bình”. (Ảnh: Vision Times)

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã có bài phát biểu tại buổi mít tinh. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của bà.

“Hôm nay là kỷ niệm 19 năm xuất bản ‘Cửu Bình’. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Flushing, New York. Việc phổ biến rộng rãi ‘Cửu Bình’ đã gây sốc rất lớn cho người dân Trung Quốc trên toàn thế giới, và trực tiếp tạo nên phong trào thoái ĐCSTQ trên quy mô lớn.

Hôm nay, 19 năm sau, trên trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, số người tuyên bố thoái ĐCSTQ đã lên tới 420 triệu người. Mỗi ngày có khoảng hơn 50.000 người Trung Quốc tuyên bố thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, và tham gia vào phong trào thoái ĐCSTQ.

Việc thoái các tổ chức đảng đoàn, đội của ĐCSTQ tà ác đã nhận được sự ủng hộ của lòng dân. Thời đại toàn dân vứt bỏ chế độ ĐCSTQ đã đến, bức tường đỏ sắp sụp đổ. Hãy thoái ĐCSTQ để được bình an!

Lần đầu tiên ‘Cửu bình’ vạch trần một cách toàn diện và sâu sắc bản chất tà ác chống lại loài người của ĐCSTQ giữa thanh thiên bạch nhật, đồng thời thức tỉnh những người dân Trung Quốc đã bị tẩy não và lừa dối nghiêm trọng. Mọi người bắt đầu suy ngẫm và nhận ra rằng lời thề độc hy sinh mạng sống vì ĐCSTQ phải được rút lại bằng một lời tuyên bố thì sinh mệnh mới có tương lai.

Để truyền bá “Cửu Bình” và thức tỉnh đồng bào đang gặp nạn, hàng ngàn người con ưu tú của Trung Quốc, những người có lý tưởng cao cả và những bậc anh hùng vô danh đã bất chấp mối nguy hiểm bị bắt, bị lục soát nhà, bị tra tấn, thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng.

Họ đã bí mật in, tải xuống và phân phát đến các thành phố và làng mạc, giúp cuốn sách tuyệt vời ‘Cửu Bình’ này được phổ biến rộng rãi trên khắp đất nước Trung Quốc, thức tỉnh hàng trăm triệu đồng bào bị tà linh mê hoặc và bị lừa gạt bởi những lời dối trá.

Tại đây, chúng ta hãy bày tỏ sự kính trọng cao nhất đối với những vị anh hùng đã liều mạng truyền bá ‘Cửu Bình’, đặc biệt là ở nước Trung Quốc toàn trị, và truyền bá sự thật khuyên tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ)!

Bức tường đỏ đang sụp đổ, một thời khắc quan trọng mang tính thời đại trong lịch sử đang diễn ra, nơi những điều cũ và mới đan xen nhau. Thiên ý đã hiển lộ! Tôi mong rằng sẽ có nhiều người hơn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt giữa thiện và ác, không phụ sự ủy thác trọng đại của sinh mệnh! Không phụ lời kêu gọi từ bi của Sáng thế chủ!

Tại đây, tôi kêu gọi những người có lý tưởng cao đẹp trong hệ thống ĐCSTQ hãy công khai thoái đảng, và đóng góp sức lực của mình vào việc làm tan rã ĐCSTQ càng sớm càng tốt!

Tôi kêu gọi đồng bào Trung Quốc đang bối rối hãy nhanh chóng thức tỉnh, nắm bắt cơ hội lịch sử ngàn năm có một này, rút ​​khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ càng sớm càng tốt, xóa bỏ lời thề độc, đón nhận cuộc sống mới và chào đón một tương lai tươi sáng!”

Ngày 3/8/2022, số người tuyên bố thoái đảng, đoàn, đội và các tổ chức khác của ĐCSTQ trên trang web Thoái Đảng đã vượt quá 400 triệu.

Có cư dân mạng cảm thán rằng đây là một cột mốc mới trong phong trào thoái ĐCSTQ. “400 triệu người Trung Quốc đã công khai từ bỏ ĐCSTQ từ tận đáy lòng, xóa bỏ dấu vết của tà ác, cởi bỏ xiềng xích và đón nhận một cuộc sống tự do mới. Xin chúc mừng!”

“18 năm qua, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tình nguyện viên ‘tam thoái’ trên khắp thế giới, ‘Cửu Bình’ và các tài liệu khác vạch trần sự thật về ĐCSTQ đã được phổ biến rộng rãi. Mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã rút khỏi ĐCSTQ sau khi biết sự thật, trong đó có nhiều quan chức và giới tinh hoa.

Mỗi một bài phát biểu thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ tương đương với việc đập vỡ một viên gạch trong Bức tường đỏ của ĐCSTQ. Sự sụp đổ của Triều đại đỏ đang ngày càng tăng tốc. Hiện tại, ĐCSTQ đã rơi vào đường cùng, không thể giải quyết khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài.

Về đối nội, lãnh đạo của ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, khiến lòng dân oán thán. Về đối ngoại, việc bành trướng và xâm nhập đã dẫn đến sự tẩy chay của nhiều quốc gia.

ĐCSTQ đã gây ra những thiệt hại to lớn về các phương diện như đạo đức, văn hóa, sức khỏe và an toàn tính mạng, cũng như đe dọa trật tự quốc tế. Bản chất lưu manh của họ ngày càng bị nhiều quốc gia và người dân nhìn thấu. Tẩy chay sự xâm nhập của ĐCSTQ và chủ nghĩa cộng sản đã dần trở thành sự đồng thuận quốc tế.”

Có cư dân mạng bày tỏ hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ, để người dân có thể sống một cuộc sống bình thường. Một cư dân mạng khác lại cảnh báo, khi ĐCSTQ sụp đổ, những kẻ tay sai tà ác của ĐCSTQ đã phạm tội ác tày trời sẽ vô cùng khiếp sợ và bị thanh trừng từng người một.

id14120175 XH2S1392 600x400 1
19/11/2023 là ngày kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận “Cửu bình” của Epoch Times. Cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu có trụ sở tại New York đã tổ chức một buổi mít tinh chúc mừng tại Flushing, một cộng đồng người Hoa. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120151 XH2S1472 scaled
19/11/2023 là ngày kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận “Cửu bình” của Epoch Times. Cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu có trụ sở tại New York đã tổ chức một buổi mít tinh chúc mừng tại Flushing, một cộng đồng người Hoa. Sau khi nhìn thấy điều này, hai người dân đã lên sân khấu để bày tỏ sự ủng hộ. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14119869 XH2S1296 600x400 1
Người dân ùn ùn đến xem mít tinh. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120149 XXT39170 600x400 1
19/11/2023 là ngày kỷ niệm 19 năm xuất bản loạt bài xã luận “Cửu bình” của Epoch Times. Cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu có trụ sở tại New York đã tổ chức một buổi mít tinh chúc mừng tại Flushing, một cộng đồng người Hoa. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120160 4c6a28e599c836d8f836d43c916e5737
Luật sư Diệp Ninh phát biểu: Cửu Bình đã lấp đầy khoảng trống lịch sử cho toàn thể nhân loại. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120162 XH2S1325 scaled
Ông Trạch Đức Vân, cựu giáo viên trung học ở Trung Quốc Đại Lục, cho biết đọc Cửu Bình đã giúp ông trưởng thành từ một “tân binh” đến việc nhận ra “sứ mệnh Trời ban” của mình. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120163 XH2S1404 600x400 1
Người thỉnh nguyện nhân quyền Trương Ngũ Châu bật khóc, cáo buộc ĐCSTQ bức hại gia đình và bản thân cô. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120153 XH2S1514 600x400 1
Đội trống lưng biểu diễn bài “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Tiến về Trung Quốc mới”. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120176 XH2S1422 scaled
Người qua đường nhận được tài liệu nói rõ sự thật. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120156 XH2S1379 scaled
Đoàn xe End CCP (Kết thúc ĐCSTQ) đi qua khu vực trung tâm Flushing. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)
id14120165 XH2S1358 600x400 1
Người dân ùn ùn đến xem mít tinh. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/ Epoch Times)

Bình Minh (t/h)