“Không có vật thể nào trong thành phố hay vùng nước bị hư hại,” Mikhail Razvozhayev, thống đốc Sevastopol thuộc Crimea do Moskva bổ nhiệm, cho hay khi nói rằng lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 9 máy bay không người lái của quân Ukraine hôm Chủ Nhật (16/7). Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã mở các cuộc phản công ở Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov trong 2 ngày liên tiếp.

quan Ukraine
Giao tranh dữ dội giữa lực lượng Ukraine và Nga trong các chiến hào gần khu vực Zaporizhzhia. (Ảnh chụp màn hình video)

Phía Nga tuyên bố họ đã đẩy lùi đợt tấn công bằng UAV vào Crimea hôm Chủ Nhật. Không có thông báo nào từ phía Kyiv về cuộc tấn công này, theo The Guardian đưa tin.

Mặc dù trước đó Nga đã có vài lần phản công nhỏ, nhưng lần này dường như đã thật sự tiến hành phản công. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar thông báo tình hình chiến sự căng thẳng khi “trong hai ngày liên tiếp, kẻ thù đã tích cực tấn công ở Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov. Chúng tôi ở vị trí phòng thủ.”

Việc Nga sẽ tiến hành phản công đã được giới quan sát dự đoán từ nhiều tuần trước. Đại tá về hưu Douglas Macgregor cho rằng một khi Nga thành công phòng thủ và tiêu hao quân lính Ukraine, thì Nga có thể sẽ tiến hành phản công. Bởi vì đây chính là thời cơ phản công tốt nhất.

Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh NATO Vilnius kết thúc trong tuần cũng cho Nga biết rõ hơn phản ứng của Âu Mỹ. Cho nên, nếu thật sự Nga muốn phản công vào dịp này, thì bây giờ đã là thời điểm.

Theo những giao tranh trước đây, quân chính quy Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã chứng tỏ khả năng phòng thủ mạnh mẽ của mình, đặc biệt trong tình huống có chuẩn bị kỹ càng qua nhiều tháng. Ông Macgregor tin rằng những gì Nga đang triển khai là trận phòng thủ mạnh nhất mà ông đã từng gặp. Tuy nhiên, khả năng tấn công của họ dường như không được mạnh như vậy, qua các biểu hiện ở các trận chiến trước đó.

Quân Wagner của Nga vẫn được coi là mũi nhọn trong tấn công của phe Nga. Nhưng sau vụ binh biến cuối tháng trước, thì giờ không rõ số phận thật sự của tập đoàn quân sự này là thế nào. Dường như khả năng quân Wagner của thủ lĩnh Prigozhin có thể tham chiến vào thời điểm này là không lớn.

Hôm 15/7, New York Times đã tiết lộ rằng trong 2 tuần đầu cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ đầu tháng trước thì Kyiv đã tổn thất nghiêm trọng, trong đó 20% vũ khí do phương Tây dày công viện trợ đã bị loại khỏi vòng chiến. Tờ báo cũng tiết lộ rằng sau đó quân Ukraine buộc phải tạm ngừng một thời gian để điều chỉnh chiến thuật, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm cách đổ lỗi rằng đó là do sự chậm trễ cung cấp đạn dược của phương Tây.

Ngay hôm sau đó, 16/7, New York Times lại có bài tường trình phân tích chi tiết chuyên về một phương diện —bãi mìn— và chỉ ra rằng đó là 1 trong những nhân tố ác liệt nhất khiến quân Kyiv phải đau đầu:

“Đó là một cảnh tượng rùng rợn với tay chân đẫm máu và những chiếc xe nát vụn khi một loạt mìn của Nga nổ tung trên một cánh đồng ở miền nam Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine giẫm phải mìn và ngã nhào xuống bãi cỏ ở vùng đệm giữa quân đội hai nước.

Gần đó, các binh sĩ Ukraine khác đang nằm, chân quấn garô, chờ sơ tán y tế, theo video đăng tải trên mạng và lời kể của một số binh sĩ liên quan…

Sau 5 tuần bắt đầu cuộc phản công mà ngay cả các quan chức Ukraine cũng thừa nhận là bắt đầu tạm dừng, các cuộc phỏng vấn với các chỉ huy và binh lính chiến đấu dọc theo mặt trận cho thấy tiến độ chậm chạp bắt nguồn từ một vấn đề lớn: Mìn.”

Tuy phía Ukraine không nói rõ về số lượng quân lính bị loại khỏi vòng chiến, nhưng 2 bài miêu tả liên tiếp này của NYT đã ám chỉ một bức tranh bất lợi về phương diện thương vong của phe Ukraine trong thời gian qua.

Nhật Tân