Các cuộc biểu tình trên khắp đất nước Iran tiếp tục diễn ra trong ngày thứ 53 liên tiếp, bất chấp gần 15.000 người biểu tình bị bắt giữ đang phải đối mặt với án tử hình.

Biểu tình trước cái chết của Mahsa Amin (Ảnh: Alexandros Michailidis/ Shutterstock)

Hôm thứ Ba (8/11), Quốc hội Iran đã bỏ phiếu áp đảo để ủng hộ áp dụng hình phạt tử hình đối với những người biểu tình, trong bối cảnh hàng nghìn người Iran tiếp tục biểu tình trên khắp thủ đô Tehran của Iran bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền.

Quyết định của Quốc hội Iran được đưa ra sau những lời kêu gọi gần đây của giới lập pháp yêu cầu chính phủ Iran trừng phạt nặng những người biểu tình để có thể dập tắt các cuộc biểu tình. Trong bức thư có chữ ký của 227 trong tổng số 290 thành viên quốc hội được đài truyền hình nhà nước Iran Press TV trích dẫn, các nhà lập pháp đã yêu cầu dạy cho những biểu tình bị bắt giữ “một bài học thích đáng” để ngăn chặn những người khác học theo họ.

Bức thư nhấn mạnh: “Chúng tôi, những người đại diện cho quốc gia này, yêu cầu tất cả các quan chức nhà nước, bao gồm cả cơ quan tư pháp, xử lý những kẻ gây chiến [chống lại Nhà nước Hồi giáo] cũng như tấn công cuộc sống và tài sản của người dân như những kẻ khủng bố (Daesh) theo cách mà có thể tao ra một bài học thích đáng trong thời gian ngắn nhất có thể.”

Các nhà lập pháp còn cho rằng, hình phạt như vậy sẽ “chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng cuộc sống, tài sản, an ninh, và danh dự của những người dân thân yêu của chúng ta là lằn ranh đỏ đối với đất nước [Hồi giáo] này và hình phạt đó sẽ cho thấy không có sự khoan hồng nào đối với bất kỳ ai trong vấn đề này.”

Các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Iran đã bùng phát sau khi tin tức về cái chết của cô Mahsa Amin vào ngày 16/9 được công khai. Cô Mahsa, một phụ nữ trẻ người Kurd 22 tuổi, đã bị cảnh sát đạo đức của Iran bắt giữ vào ngày 13/9 khi cô đang viếng thăm thủ đô Tehran. Cô bị cáo buộc là đội khăn trùm đầu “không đúng cách” và đã bị cảnh sát đánh đập chí mạng trong khi bị giam giữ. Chính quyền Iran đã phủ nhận mọi trách nhiệm về vết thương ở đầu của cô Mahsa đã gây tử vong.

Đầu tiên, phụ nữ Iran đã phát động các cuộc biểu tình, thực hiện các hành động phản kháng như đốt khăn trùm đầu và cắt tóc của mình. Sau đó nam giới và nam thiếu niên của nước này đã tham gia các cuộc biểu tình. Hàng trăm người biểu tình phản đối cái chết của cô Mahsa đã bị cảnh sát giết chết, và hàng nghìn người đã bị bắt trong 8 tuần qua. 

Trước đây đã từng có những cuộc biểu tình quy mô lớn ở Iran, nhưng chưa có cuộc biểu tình nào có quy mô và thời gian kéo dài như cuộc biểu tình hiện tại. Hồi năm 2009, hàng triệu người đã xuống đường phản đối sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi.

Sự đoàn kết đối với những  người biểu tình cũng đang tăng lên. Reuters đưa tin, hôm 8/11, các cầu thủ bóng nước Iran đã từ chối hát quốc ca tại một cuộc thi ở Thái Lan và nữ diễn viên nổi tiếng người Iran Taraneh Alidoosti đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các cuộc biểu tình bằng cách đăng một bức ảnh của mình với mái tóc trần không được che phủ bằng khăn trùm đầu bắt buộc. Trong bức ảnh, nữ diễn viên Alidoosti cầm tấm biểu ngữ có nội dung: “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do.”

Gia Huy (theo Newsweek)